5 năm kết hôn, chưa bao giờ em nghi ngờ chồng, cứ nghĩ lão ấy hiền lành, yêu thương vợ con, sống có trách nhiệm với gia đình. Thế mà ngờ đâu từ trước tới giờ em toàn bị chồng cho ăn dưa bở, uống nước mơ các chị ạ. Hóa ra lão ấy không phải người chồng tử tế như em vẫn nghĩ.
Đợt này Covid, em làm ở nhà. Do đặc thù công việc, chồng em vẫn phải đi làm, có giấy thông hành của công ty. Có thời gian còn phải đóng chốt trên đó 15 ngày mới về qua nhà lấy quần áo đồ dùng rồi lại lên cơ quan ở tiếp. Gần tháng nay công việc của anh hòm hòm rồi thì mới được về nhà với vợ con.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Có điều em để ý thấy từ hôm ở nhà với vợ, lão lúc nào cũng chăm chăm cầm điện thoại, hở ra cái là dán chặt mắt vào màn hình nhắn tin, chát chít, lúc thì cười tủm 1 mình, lúc nhăn nhó thở dài. Em hỏi thì lão bảo giải quyết công việc. Trong khi trước đó, lão không mấy khi nhắn tin đâu, lão bảo nhắn mất thời gian, gọi điện cho nhanh.
Lão tắt chuông báo tin nhắn nhưng để chế độ rung, cứ tí tí máy lại gừ gừ. Nhiều đêm đang ngủ cũng thấy máy gừ, bực mình em gắt:
“Ai mà nửa đêm rồi còn nhắn tin thế”
Lão vỗ vỗ vợ:
“Lại Bộ Y tế chứ ai vào đây nữa”.
Lúc đầu em nghe không tin đâu nhưng liếc qua thấy đúng là tin nhắn của Bộ y tế thật nên thôi cũng mặc kệ chẳng để ý.
Tới chiều hôm qua, chồng em ngồi chơi xếp hình với con gái ở phòng khách để điện thoại trong phòng ngủ. Em đang lau nhà lại thấy điện thoại của lão gừ gừ báo có tin mới. Định mặc kệ không mở nhưng tự nhiên em lại chột dạ nghĩ, sao cùng là tin nhắn của Bộ Y tế mà em lại không nhận được. Thế là em mở luôn tin ra xem mới điếng người trước nội dung của “bộ y tế” gửi riêng cho chồng:
“2 vạch rồi anh ơi. Tính sao bây giờ”.
Đính kèm với lời nhắn là hình minh họa 1 que thử 2 vạch đỏ chót. Lần từ số điện thoại, em tìm ra con bé nhắn tin chính là 1 ả đồng nghiệp làm cùng phòng với lão. Hóa ra trong thời gian cắm chốt trên công ty, anh ả tiện công chống dịch lăn lộn luôn với nhau. Giờ ả có thai nhắn báo cho chồng em biết.
Em cay ở chỗ bao lâu bị chồng cắm sừng mà ngu. Lão lưu tên người tình là Bộ Y tế, cứ thản nhiên chát chít ngày đêm với nhau mà em cũng tin. Uất quá, em lôi lão ra cho 1 trận nảy lửa rồi ném hết đồ ra khỏi cửa tuyên bố:
“Anh cút đi với Bộ Y tế của anh đi. Hết dịch về đây ký đơn”.
Thật không ngờ, 3 mươi mấy tuổi đầu rồi em còn bị chồng lừa đau lừa đớn như thế.
Ảnh minh họa:; Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết
