Con gái Đoàn Di Băng quyết định hiến đi mái tóc dài đã nuôi dưỡng nhiều năm để tặng các bệnh nhân mắc K. Nghe con chia sẻ mong muốn này, nữ đại gia quận 7 không khỏi tự hào về ái nữ.
Đoàn Di Băng và ông xã Nguyễn Quốc Vũ kết hôn đã hơn 10 năm và có với nhau ba cô con gái. Trái ngược với hai cô em cá tính, nghịch ngợm thì bé lớn của nữ đại gia quận 7 là bé Hana lại có tính cách hiền lành, dịu dàng nhất nhà. Mặc dù chỉ mới 10 tuổi, nhóc tỳ đã rất hiểu chuyện và mới đây, tiểu công chúa khiến mẹ vô cùng tự hào khi muốn hiến mái tóc dài của mình cho các bệnh nhân ung thư.
Trong đoạn video được Đoàn Di Băng chia sẻ, cô đã hỏi con gái lý do vì sao muốn cắt tóc và bé Hana cho biết nghe được thông tin hiến tặng tóc từ người giúp việc trong nhà. Vì thương hoàn cảnh của các bệnh nhân nên nhóc tỳ muốn cắt đi mái tóc dài nuôi dưỡng nhiều năm của mình để tặng.
Con gái Đoàn Di Băng muốn hiến tóc cho các bệnh nhân ung thư. (Ảnh: Chụp màn hình FBNV)
Nghe chia sẻ của con gái lớn, Đoàn Di Băng không giấu nổi sự tự hào. Người đẹp viết : "Trước khi thành tài mẹ muốn con thành nhân. Giỏi lắm con gái".
Theo nữ đại gia tiết lộ, bao năm qua vẫn thường rủ con gái cắt tóc để tạo kiểu mới nhưng cô bé nhất quyết không chịu và trung thành với mái tóc dài. Tuy nhiên, khi biết được chương trình hiến tóc cho bệnh nhân mắc K, Hana không ngần ngại bày tỏ mong muốn với mẹ để hiến tặng. Tiểu công chúa cho biết bản thân không cảm thấy quá tiếc cho mái tóc đã nuôi nhiều năm vì làm được việc ý nghĩa, đồng thời còn dặn dò mẹ giữ bí mật thông tin này.
Bé Hana không chịu cắt đi mái tóc dù mẹ năn nỉ rất nhiều lần, song khi nghe hiến tóc làm việc tốt, nhóc tỳ đã đồng ý ngay. (Ảnh: Chụp màn hình FBNV)
Mặc dù con gái muốn giữ bí mật, song sau khi nghe chia sẻ của bé, Đoàn Di Băng mong muốn lan tỏa tấm lòng nhân hậu từ nhóc tỳ nên đã đề nghị ái nữ cho đăng tải clip này lên mạng xã hội. Người đẹp sinh năm 1989 hy vọng câu chuyện truyền cảm hứng của bé Hana sẽ khiến cho nhiều người có thêm động lực hiến tóc giúp các bệnh nhân hơn.
Phía dưới bình luận, đông đảo khán giả đã dành lời khen ngợi cho hành động đẹp của ái nữ nhà Đoàn Di Băng và bày tỏ sự ngưỡng mộ khi nữ doanh nhân có được cô con gái vừa đẹp người, vừa đẹp nết. Dân mạng nhắn gửi: "Tự nhiên nghe Hana nói, cô thương cô muốn khóc ghê", "Con gái cháu đã lớn thật rồi, cháu biết nghĩ đến những người khác, muốn làm tốt... cháu được ảnh hưởng tấm lòng nhân hậu của Mẹ Băng đó! Yêu mẹ con cháu quá đi!", "Nhỏ tuổi mà Hana đã có tâm thiện lành rồi, chúc con gái một đời an nhiên!"...
Cô bé nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng cho hành động đẹp của mình. (Ảnh: FBNV)
Sinh ra trong gia đình giàu có, con gái Đoàn Di Băng được ba mẹ tạo mọi điều kiện để phát triển. Nhóc tỳ được học trong môi trường quốc tế, mặc hàng hiệu, đi du lịch sang chảnh khắp nơi. Chính vì được cưng chiều mà bé Hana cũng rất hào phóng với bạn bè.
Cách đây nửa năm, Đoàn Di Băng từng chia sẻ việc ái nữ cho tiền bạc học khiến dân tình phải chú ý. Nữ đại gia tiết lộ đã cho con gái 200 nghìn để mua quà bánh hoặc đồ dùng học tập cần thiết khi ở trường. Thế nhưng chỉ sau một ngày, số tiền ấy đã "hết veo". Khi được mẹ hỏi, bé Hana thật thà trả lời đã bao bạn uống trà sữa hết 130 nghìn, còn 70 nghìn bạn xin cũng cho nốt.
Con gái Đoàn Di Băng rất hào phóng khi không chỉ bao trà sữa mà còn cho bạn tiền. (Ảnh: Chụp màn hình FBNV)
Thấy con gái biết san sẻ với bạn bè, Đoàn Di Băng cảm thấy rất vui. Tuy nhiên, bà mẹ ba con cũng không giấu nổi sự lo lắng."Tôi cũng có nói với con là sao con cho bạn 70 nghìn vậy? Bạn ấy trả lời 'tại con còn có 70 ngàn thôi'. Sau đó mình nhắc nhở 70 nghìn đối với độ tuổi của con cũng là số tiền lớn. Sau này nếu có giúp bạn thì con có thể cho bạn 50 nghìn thôi rồi giữ lại một phần cho mình. Con cho bạn tiền thì mẹ không có ý kiến gì đâu" - Đoàn Di Băng nói thêm.
Nhà có điều kiện nên bé Hana cho đi mà không nghĩ ngợi điều gì. Tuy nhiên, con gái Đoàn Di Băng vẫn là một cô bé tốt bụng, ngoan ngoãn nghe lời. Hy vọng sau này lớn lên, bé sẽ sẻ chia nhiều hơn với cộng đồng, xã hội.
Bé Hana năm nay đã 11 tuổi. (Ảnh: FBNV)
Cô bé có tính cách hiền lành, dịu dàng và có tấm lòng nhân hậu khiến mẹ tự hào. (Ảnh: FBNV)

