Hết cách, người mẹ liều làm đơn xin vay công ty 14 triệu đồng để đóng học phí cho con.
Vì con, mẹ sẵn sàng làm mọi thứ. Chuyện những người mẹ chạy vạy khắp nơi, lo từng đồng đóng học phí cho con chẳng còn hiếm lạ. Chỉ mong con có tương lai tốt đẹp, chứ chẳng cầu con báo đáp công lao.
Kỳ tuyển sinh đại học vừa rồi, chắc các vị phụ huynh vẫn chưa quên trường hợp người mẹ tạp vụ có con trai đậu thủ khoa trường Y. Chị cần tiền để đóng học phí cho con trai nên hết cách, đánh liều viết đơn vay công ty.
Hoàn cảnh mẹ góa, con côi, nỗ lực học tập của thủ khoa trường Y, nghị lực của người mẹ khó thật sự khiến nhiều người vừa thương vừa thán phục.
Rớt nước mắt nghe con hỏi “nếu con thi đậu thì tiền đâu đóng học”
Mẹ Lê Thanh Sang, thủ khoa trường Y vừa qua chỉ có duy nhất một đứa con trai. Năm Sang hơn 1 tuổi thì ba mất, nhiều biến cố xảy đến với gia đình khiến căn nhà là nơi trú ngụ duy nhất của hai mẹ con cũng chẳng còn.
Từ nhỏ, Sang đã quen theo mẹ mưu sinh, mẹ em làm đủ nghề để lo cho con. Mấy năm nay, mẹ Sang tìm được công việc làm tạp vụ cho một công ty ở quận 6, TPHCM.
Tranh thủ thời gian rảnh, người mẹ còn đi làm thêm, nhận giúp việc nhà theo giờ. Cố gắng co kéo cũng đủ trang trải cuộc sống. Dù vất vả, mẹ Sang vẫn lo cho con ăn học đầy đủ.
Sang có một đam mê bất tận với sách, đặc biệt là các tập sách khoa học, y khoa. Ảnh: Công Triệu, Tuổi Trẻ online
Người mẹ chia sẻ rằng dù chị mất nhiều thứ nhưng trời thương lại được đứa con học giỏi, hiểu chuyện. Lúc đầu chị muốn con học kinh tế để ra trường dễ xin việc, nhưng con chọn học pháp y.
Đến lớp 11 chị hỏi lại con lần nữa thì con bảo chuyển hướng sang tim mạch, nhưng vẫn là ngành Y. Đầu năm 12, có lần Sang hỏi mẹ nếu thi đậu thì tiền đâu đóng học.
Người mẹ góa nghe con hỏi mà rớt nước mắt, lương không cao, co kéo mới đủ sống, học Y thật sự cần rất nhiều tiền. Nhưng người mẹ vẫn nói cứng, dù thế nào cũng xoay sở được cho con đi học.
"Nhìn con chăm học thì có khổ mấy tôi cũng cam lòng". Tuy nhiên khi Sang chính thức có tên trong danh sách trúng tuyển của ĐH Y Phạm Ngọc Thạch lại có thông báo phải đóng học phí làm thủ tục nhập học.
Lúc đó thành phố vẫn giãn cách, muốn đi vay ngân hàng cũng không được. Hết cách, chị đánh liều làm đơn vay công ty 14 triệu, nhưng chị vẫn rất ngại vì công ty đã cho chị ở nhờ trong một căn chung cư rồi. Thật bất ngờ khi lá đơn xin vay của người mẹ khó khăn đã không được công ty duyệt mà thay vào đó là khoản tiền thưởng ngoài mong đợi. Nhân sự công ty thông báo chính thức, con chị đã được chủ tịch Hội đồng quản trị thưởng 50 triệu. Kèm theo đó là trợ cấp mỗi tháng 3 triệu cho đến ra trường.
Kết quả đậu đại học của Thanh Sang. Ảnh: internet
Phần thưởng đã được trao và 3 triệu mỗi tháng được gửi như đã hứa khiến mẹ của Sang rất xúc động. Những đứa trẻ học giỏi, dám ước mơ và phấn đấu, đôi khi bị cuộc sống phũ phàng dìm xuống nhờ sự chung tay kịp thời từ những người tốt bụng mà được viết tiếp ước mơ tương lai. Sự trợ giúp kịp lúc đã giúp những người mẹ khó khăn có thêm điểm tựa để nuôi dạy con, sau khi đã trải qua quá nhiều mất mát.
Không bất ngờ với kết quả đậu thủ khoa trường Y
Thủ khoa trường Y - Lê Thanh Sang là học sinh Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, Quận 6. Sang từng đoạt giải nhì môn sinh kỳ thi cấp thành phố năm lớp 12. Ngay từ khi vào cấp 3, Sang đã chọn khối luyện thi là B.
"Trời thương tôi, mất nhiều thứ nhưng được đứa con", mẹ Sang xúc động chia sẻ. Ảnh: Vietnamnet
Từ pháp y, vì một số lý do, Sang đã chuyển sang tim mạch. Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, điểm khối B của Sang là 28,75. Với số điểm này, không tính điểm ưu tiên, em là thủ khoa đầu vào của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch.
Nhân vật chính cho biết em không bất ngờ khi nhận kết quả thi. Điểm thấp thì em mới bất ngờ. Vì suốt cả năm em đã rất tập trung học, học sáng, học chiều, học cả đêm.
Sang vừa trải qua học kỳ đầu tiên ở trường Y nhưng chỉ học online. Em mong sau tết sẽ được đến trường học tập. Đến hiện tại, em vẫn giữ mong muốn theo đuổi chuyên ngành tim mạch.
Mừng cho em vì đã có thể theo đuổi ước mơ, học Y cứu người như em tâm niệm. Mừng cho người mẹ tạp vụ có con đậu thủ khoa vì nghe chị kể, con rất biết thương mẹ.
Con giỏi thì mẹ tự hào nhưng con thương mẹ mới thật sự là điều đáng quý. Chúc hai mẹ con nhiều sức khỏe, vững lòng đi qua khó khăn, cuộc đời sẽ lại có thêm một lương y cứu người.
Thông tin tham khảo Vietnamnet, TTO...


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1