Hôn nhân là chặng cuối của tình yêu, nhưng không có nghĩa là kết thúc cho một cuộc tình.
Khoảng thời gian 5 năm sau hôn nhân là giai đoạn khá khó khăn với nhiều người, và có những người đã bỏ cuộc. Ly hôn và tái hôn vốn dĩ không phải là vấn đề lạ lùng, nhưng nếu người trong cuộc đã có con với người cũ thì ứng xử của người phối ngẫu với đứa con riêng của vợ hoặc chồng vô cùng quan trọng.
Ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc, kể cả người đã từng thất bại trong hôn nhân. Nhưng khi có con, người cha người mẹ không chỉ tính đến hạnh phúc cá nhân khi quyết định tái hôn. Cuộc hôn nhân thứ hai không chỉ là chuyện của một người, và các bậc cha mẹ có trách nhiệm sẽ cẩn trọng hơn khi họ kết hôn lần nữa, không chỉ vì bài học của cuộc hôn nhân đầu tiên để lại, mà quan trọng hơn là vì nhu cầu cảm xúc của con mình. Một đoạn clip về ngày cưới của đôi trai tài gái sắc lẽ ra phải đầy ắp tiếng cười và cảm giác chúc phúc, nhưng lại khiến cư dân mạng xót xa bởi có một đứa trẻ quá bất hạnh trong cuộc hôn nhân mới này.
Ngày vui của mẹ nhưng con không thể chúc phúc (Ảnh Read01)
Theo như khung cảnh trong đoạn clip thì thời tiết khá lạnh trong ngày vu quy. Đáng chú ý hơn cả là hình ảnh bé trai gục xuống ô cửa kính của đôi tân lang tân nương bật khóc. Bên ngoài có lạnh lẽo thì cũng không bằng trái tim giá lạnh của đứa trẻ 5 tuổi. Người quay đoạn clip cho biết hôm nay là ngày vui của mẹ bé với người mới, nhưng có lẽ đứa bé không có cảm giác vui vẻ hạnh phúc như mẹ nó. Người này cho biết mẹ bé khá trẻ, dù đã qua một đời chồng nhưng sắc vóc mặn mà, sau khi ly hôn vẫn có nhiều người theo đuổi.
Cô dâu không biết phải làm sao (Ảnh Read01)
Rút kinh nghiệm từ cuộc hôn nhân trước, cùng một đứa con 5 tuổi, người phụ nữ rất thận trọng cho cuộc hôn nhân tiếp theo và chỉ quyết định bắt đầu cuộc hôn nhân thứ hai sau khi hẹn hò với người đàn ông một thời gian dài. Không biết chú rể đã hứa hẹn thế nào nhưng thái độ với con riêng của vợ dường như khiến cô dâu khá ngỡ ngàng. Đám cưới của người phụ nữ được tổ chức theo lịch trình, xe đón dâu của người đàn ông đến nhà gái, theo thỏa thuận giữa hai bên thì chú rể sẽ đưa cả vợ và con riêng về nhà. Nhưng gần tới giờ đưa dâu thì nhà trai thay đổi ý định, người đàn ông sẽ đưa vợ về nhà trước, đón con sau. Khi cô dâu lên xe, cháu bé đau lòng không kìm được, chạy theo lên xe rồi gục mặt trên cửa kính mà khóc.
Thái độ của người cha dượng trong đoạn clip khiến nhiều người khó hiểu (Ảnh 163)
Cô dâu là mẹ của đứa trẻ lúc này rất lúng túng: một bên là con ruột, một bên là bạn đời tương lai, đó là một trong những ngày trọng đại nhất của cuộc đời cô, nhưng giờ cô lúng túng không biết làm sao. Nhìn đứa con trai đang khóc bên cạnh, người phụ nữ không khỏi lặng lẽ bắt đầu lau nước mắt, lớp trang điểm trên mắt có chút lem nhem. Cô dâu quay sang con trai mình và lấy tay vỗ nhẹ vào lưng đứa trẻ. muốn nói điều gì đó, nhưng cô không biết phải nói gì, nước mắt tuôn rơi. Trái ngược hoàn toàn với hai người, bên cạnh cô dâu là chú rể, anh ta liếc nhìn người phụ nữ và đứa trẻ rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt đầy lo lắng và sốt ruột, như thể anh ta đang đợi xe nhanh xuất phát về nhà, kẻo lỡ giờ lành.
Người trong cuộc cho biết cô dâu đã tìm hiểu một thời gian dài mới quyết định tái hôn, không ngờ ngày vui lại trở nên như thế này (Ảnh Read01)
Ngay khi đoạn video được tung ra, nó đã gây ra một cuộc thảo luận rộng rãi trong cư dân mạng. Cũng có nhiều bà mẹ ly hôn cũng bày tỏ quan điểm riêng: vì con mà sau này không lấy chồng, vì nửa kia khó coi đứa con riêng của vợ như ruột thịt. Đánh giá qua video thì thái độ của chú rể có vẻ như có phần dửng dưng, không biết chính xác cô dâu chú rể đã thỏa thuận như thế nào, nhưng khi hai người hẹn hò thì chú rể phải biết rằng người phụ nữ đã có con, anh nên có tâm lý đón nhận đứa con thay vì dửng dưng trước sự chia xa của hai mẹ con. Cũng có người chỉ trích gay gắt chuyện tái hôn của một người phụ nữ. Dẫu biết rằng ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình, đàn bà còn trẻ như vậy, tương lai còn cả một chặng đường dài phía trước thì hy vọng tìm được người yêu thương mình cũng không sai, chẳng qua là vì còn có con nhỏ. Một số người còn ái ngại giùm cho cả mẹ con cô dâu, hy vọng rằng cuộc hôn nhân này sẽ bền chặt hơn cuộc hôn nhân trước.
Nguồn Read01

