Con trai liền đuổi theo gọi mẹ nhưng không kịp, chẳng biết bao giờ mẹ mới biết mình để con trai lại cây xăng.

Với người mẹ, con là quan trọng nhất. Tuy nhiên vì một lý do nào đó, đôi khi mẹ lơ đễnh quên con, đặc biệt là các bà mẹ sau sinh. Khi con 1 tuổi, 2 tuổi hay 9, 10 tuổi đi nữa thì hội chứng cá vàng vẫn xảy ra ở các bà mẹ. Những trường hợp bố mẹ chở con đi đổ xăng rồi phóng xe đi mất không hề hiếm.

hình ảnh

Năm 2013, có một câu chuyện khá hi hữu là một cháu bé ở An Dương, Hải Phòng không may bị bố bỏ quên bên cây xăng. Thời điểm đó, bố cháu bé nhờ người cô buổi chiều đến trường đón cháu bé. Giáo viên trong trường nói cháu không đi học thì cô của cháu không tin. Một lúc sau, bố cháu bé và người nhà cũng đến. Một số người thân không thấy cháu, tỏ thái độ bức xúc cho rằng các giáo viên trong trường tắc trách, làm cháu bị lạc và đổ trách nhiệm cho người nhà nên đã gây áp lực, yêu cầu nhà trường trả con, cháu lại cho họ. Trong lúc bầu không khí căng thẳng như vậy, ông bố bỗng giật mình nhớ ra buổi sáng đúng là có đưa con đi học nhưng không đưa con vào trường. Nghe nói vậy, người nhà anh không tỏ ra gay gắt với các giáo viên nữa mà quay ra trách móc ông bố vô tâm đến mức để lạc mất con. Sau đó người nhà đã đi rửa ảnh cháu ồi báo cho người thân trong gia đình đi mang ảnh của cháu đi các ngả đường gần trường mầm non tìm kiếm. Rốt cuộc đi tìm mãi không thấy, nghe người ta bảo thì đến ngay chính cây xăng. Ông bố đãng trí vừa ra tới nơi, bác nhân viên của cửa hàng nhận ra anh ngay, ông mắng cho anh một trận: "Anh làm bố kiểu gì đấy? đổ xăng xong thì phi mất mặt. Chẳng còn nghĩ gì đến con cái. Tưởng anh đi một đoạn rồi nhớ ra nhưng ai ngờ đi mất hút. Cháu nó đòi bố, khóc ngặt lên, tôi đành báo cho công an. Anh ra công an xã đón cháu về đi". Người cha ra công an, thấy con thì rơm rớm nước mắt.

hình ảnh

Mới đây, mạng xã hội cung truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh một tượng trớ trêu khi người mẹ chở con trai đi đổ xăng. Tuy nhiên, diễn biến tiếp đó khiến dân tình không khỏi ngỡ ngàng vì hành động gây bất ngờ của người mẹ.

Theo đoạn clip ghi lại, có lẽ là camera giám sát của cây xăng, sau khi trèo xuống khỏi xe máy để đợi mẹ đổ xăng, cậu bé liền chạy đến bên xe máy bên cạnh và trò chuyện với người đàn ông đang ngồi trên chiếc xe máy này. Có vẻ như cậu đang thích thú trước một hình dán trên chiếc xe này nên bắt chuyện với chủ xe không hề ngại ngần. Sau khi trao đổi một, hai câu, cậu bé quay về đứng sau lưng mẹ, chờ mẹ đổ xăng xong sẽ lên ngồi sau lưng.

hình ảnh

Tuy nhiên, sự việc xảy ra khiến cậu bé chưng hửng. Người mẹ sau khi đổ xăng đã trả tiền cho nhân viên rồi đeo bao tay đã phóng ga rồ đi thẳng, điều đáng nói là dường như chị không chút mảy may nhớ đến cậu con trai của mình. Cậu bé đầu tiên thong thả đi tưởng mẹ đùa vui, lúc sau mới tá hỏa bị mẹ bỏ quên, liền đuổi theo gọi mẹ. Kết thúc đoạn clip, người mẹ đã quay lại đón con đi.

Đoạn clip ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Tình huống dở khóc dở cười này khiến dân mạng cũng không biết phải làm thế nào.

“Không biết đi bao lâu mẹ mới nhớ ra nhỉ? Khổ thật sự, đang đi đường mà nói chuyện với con, quay lại không thấy con đâu chắc cũng một phen hết vía”

"Tội nghiệp cậu bé, có người mẹ não cá vàng cũng khổ thiệt sự. Mới đó còn ôm eo mẹ ngồi xe máy mà trong phút chốc bị bỏ rơi rồi"

"Chắc là mẹ đang mải suy nghĩ chuyện gì nên mới quên luôn con đây mà, nhưng mẹ chắc chắn là nhớ ra ngay để quay lại đón con, chứ không như ông bố năm nào”

hình ảnh

Tình huống mẹ quên con ở cây xăng này sau khi được đăng tải đã thu hút hàng nghìn lượt like và bình luận. Dân mạng không ngừng bàn tán, phần lớn dành nhiều sự thông cảm cho người mẹ. Bởi lẽ trong gia đình mẹ phải làm rất nhiều việc, lo rất nhiều việc, nên lâu lâu có quên cũng là chuyện thường.