Nhìn con trai tự tay cắt tóc, mẹ không biết nên cười hay nên khóc.
Hôm vừa rồi ở nhà, đang nấu bữa sáng thì bỗng nhiên nghe tiếng con bé nhà em nó khóc thét, vội vã chạy lên nhà đập vào mắt mình là một cảnh tượng không thể tin được các chị ạ, thằng anh thì mặt ngơ ngác tay cầm cái kéo, con em thì khóc lóc thảm thiết cứ lấy tay sờ sờ lên đầu, trên sàn nhà thì vương vãi toàn tóc là tóc. Em thấy thế hú hồn lao đến lấy ngay cây kéo, trộm vía trừ việc thiệt hại một bên tóc thì hai đứa không sứt mẻ gì. Hỏi mới biết lão chồng lấy cây kéo ra cắt hộp bánh xong để quên nên hai đứa nó mới có dụng cụ bày trò, không biết thằng anh hứa hẹn cắt tóc đẹp thế nào mà con em chịu ngồi yên cho cắt, rồi cắt xong có lẽ thấy xấu quá mới khóc lên rồi đi méc mẹ. Ối trời đến điên cả đầu mất thôi các mẹ ạ, thế là mới sáng ngày ra em đã phải xử lý cái đống lu xu bu đấy. Chỉ tội nghiệp con gái giờ đầu tóc lởm chởm đến là thương, may là thời gian này không đi đâu gặp ai nếu không chắc người ta cười xỉu. Mà em thấy hình như bọn trẻ con rất thích trò cắt tóc này thì phải, không những cắt tóc của những người xung quanh, mà khi có cơ hội, chúng nó còn tự cắt tóc mình nữa cơ, y như trường hợp của cậu bé 3 tuổi này đây, mẹ bận phơi đồ thế là tranh thủ tự thiết kế kiểu tóc cho mình luôn, nhìn mà mắc cười không chịu nổi chị em ạ.
Mới đây, một người mẹ đã đăng tải lên mạng xã hội câu chuyện tự cắt tóc dở khóc dở cười của con trai mình. Được biết cậu bé này mới chỉ có 3 tuổi thôi, bình thường tuy lầm lì nhưng cũng khá nghe lời, hôm đó thấy con đang chơi siêu nhân trong phòng khách, người mẹ mới yên tâm mang chậu quần áo ra ngoài phơi, cứ tưởng để con chơi một mình một lát cũng không vấn đề gì, ai ngờ khi quay lại và nhìn thấy đầu tóc của con trai, cô mới muốn “ngã ngửa”.
Cậu bé tự cắt tóc và khen mình đẹp trai
Tranh thủ lúc không có mẹ bên cạnh, không biết tại sao cậu nhóc đã lấy được chiếc tông đơ mẹ hay dùng để cắt tóc cho mình, sau đó tự làm một đường dài ngay chính giữa đầu. Bước vào nhà và thấy việc con vừa làm, người mẹ chỉ muốn “xỉu ngang”, vừa hết hồn nhưng cũng vừa buồn cười vì kiểu tóc nham nhở quả là không giống ai. Chưa kể khi nghe mẹ hỏi con đã làm gì đấy, cậu nhóc chỉ lẳng lặng chỉ vào gương và nói: "Đẹp trai" với khuôn mặt tỉnh rụi. Nghe đến đây, người mẹ dù hoang mang trước mái tóc của con nhưng cũng không nhịn được cười nữa, cô cho biết sẽ chờ chồng đi làm về để cho anh xem “tác phẩm” của cậu con trai 3 tuổi, rồi sau đó mới tính tiếp coi nên làm gì với mái tóc có 1 không 2 này của con.
Người mẹ dở khóc dở cười trước tác phẩm của con
Bên dưới bài đăng, ai cũng phải cười lăn lộn khi thấy bộ mặt tỉnh rụi của em bé sau khi tự tay xuống tóc:
- Tự cắt tóc mà mặt tỉnh queo luôn trời ơi, cậu nhóc này bình thường chắc không phải dạng vừa đâu nè
- Cắt tóc xong còn tự khen mình đẹp trai nữa chứ, mẹ này có cậu con trai chất lượng quá haha
- Chắc tương lai làm nhà tạo mẫu tóc quá,
- Dạn tay quá con trai ơi, mà dễ thương nha hehe
- Kiểu này chắc chờ bố về rồi làm cái đầu đinh cho nó mát luôn mẹ nó, hết cứu vãn được rồi
Đọc trường hợp của cậu bé 3 tuổi đáng yêu này rồi rút kinh nghiệm từ chính nhà em thì mới thấy, có con nhỏ 24/24 cứ phải để mắt đến chúng nó mới yên tâm được các mẹ ạ. Cứ rời ra phút nào là có chuyện ngay lúc đó được chứ chả đùa đâu. Nhìn qua thì hài hước, mắc cười thật đấy nhưng việc các em bé tự cầm tông đơ rồi kéo để cắt tóc thì rất là nguy hiểm luôn, nên chị em nhớ cẩn thận nhé ạ, lỡ xảy ra chuyện gì thì lại hối hận không kịp, nhà có trẻ con cứ phải an toàn là trên hết chứ sợ lắm các mẹ ơi.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1