Câu chuyện sinh nở của người mẹ này vô cùng li kỳ và đặc biệt.
Nhiều người không tin chứ bạn em có mấy trường hợp có bầu vài tháng rồi mà chẳng biết gì luôn. Có đứa thì tại lần đầu chưa có kinh nghiệm, cũng có đứa mang thai 2, 3 lần rồi nhưng “bà dì” ghé thăm không đều nên cũng chủ quan, bầu đến tận 4, 5 tháng mới biết. Cái vấn đề này nghe thì có vẻ vô hại, nhưng thực ra lại vô cùng nên chú ý, các mẹ đừng chủ quan nhé. Mang thai là việc quan trọng nên biết từ sớm để chủ động giữ gìn sức khỏe, điều chỉnh chế độ ăn uống, sinh hoạt cũng sẽ tốt hơn cho con rất nhiều. Đừng để như người mẹ 8 con này đến lúc sinh con luôn mới ngỡ ngàng trở tay không kịp, bất ngờ này nối tiếp bất ngờ kia.
Trường hợp này là của một người mẹ 33 tuổi tên là Annie Tupou, hiện đang sống tại Australia. Trong một lần đi khám, cô ô cùng bất ngờ khi nghe bác sĩ thông báo mình đang mang bầu được 6 tháng. Điều đáng nói là trước đó cô không hề biết gì đến việc này, và điều đặc biệt là Annie đã có 8 con và vợ chồng cô cũng chưa có kế hoạch sinh thêm. Trước đó, vì khá mệt mỏi nên Annie đã đến phòng khám, cô cho biết mình không xuất hiện bất cứ dấu hiệu gì quá đặc biệt như những lần mang thai trước, vì vậy bà mẹ 8 con không hề mảy may nghĩ đến sự xuất hiện của đứa con thứ 9 này. Dù vậy, do được thông báo đang mang thai ở tháng thứ 6 nên người mẹ này vẫn cảm thấy nhẹ nhõm vì mình vẫn còn chút thời gian để chuẩn bị cho sự chào đời của con.
Trước đó vợ chồng cô đã có 8 đứa con
Thế nhưng mọi chuyện lại không hề đơn giản như mong muốn của vợ chồng Annie vì chỉ vài ngày sau khi đi khám và biết tin mang thai lần 9, một điều vô cùng bất ngờ lại tiếp tục xảy ra. Cô chia sẻ hôm đó mình đang nằm trên giường xem TV, lúc này chồng có công việc ở xa, bọn trẻ lại đi ngủ hết nên cô chỉ có một mình, bỗng dưng bụng Annie bắt đầu xuất hiện những cơn đau, thế nhưng vì đã có kinh nghiệm từ những lần sinh nở trước, cô vô cùng bình tĩnh và cho rằng đây chỉ là những cơn đau chuyển dạ giả mà thôi: “Thật hiếm có những lúc tôi được tận hưởng cảm giác ở một mình như thế, rồi bỗng dưng bụng tôi xuất hiện những cơn đau càng ngày càng dồn dập. Ban đầu tôi vô cùng bình tĩnh vì cho rằng đây chỉ là những cơn đau chuyển dạ giả, vì 6 tháng vẫn còn quá sớm và lúc này tôi chưa thể nào sinh con, thế nên chúng sẽ hết sớm thôi”.
Sau đó, Annie đã ngủ thiếp đi rồi lại tiếp tục bị đánh thức bởi những cơn đau, lần này mức độ đau tăng lên gấp nhiều lần nên cô đã gọi cho chồng. Khi đang thông báo tình hình của mình, người mẹ đột nhiện cảm thấy có gì đó không ổn, cảm giác cứ như em bé sắp sửa chui ra ngoài. Cô lập tức dập máy để điện thoại cho dịch vụ y tế khẩn cấp. Chỉ vài phút sau, Annie đã vào phòng tắm và sinh bé gái Tililia tại đây. Đội y tế khẩn cấp cùng mẹ Annie cũng có mặt ngay sau đó để giúp đỡ cô. Tuy nhiên, mọi chuyện bất ngờ chưa dừng lại ở đó.
Các nhân viên y tế đã đứng đợi nhau thai của người mẹ được xổ ra ngoài nhưng đã 30 phút trôi qua vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Vì thế, họ quyết định đưa Annie và bé con mới sinh đến bệnh viện ngay lập tức. Tại đây, các y tá lại tiếp tục động viên Annie đẩy nhau thai ra ngoài, nhưng cô lại tiếp tục xuất hiện những cơn đau chuyển dạ. Một nữ y tá nhận thấy sự bất thường nên đã lật tấm chăn lên và hốt hoảng thông báo: “Cấp cứu, không phải nhau thai, còn một đứa trẻ nữa”.
Annie sinh đôi trong lần mang thai thứ 9, trước đó cô không hề hay biết chuyện này
Lúc này, các nữ hộ sinh cũng nhốn nháo cả lên, họ tập trung vây quanh Annie để chuẩn bị đón chào thiên thần nhí thứ 2. Điều này có nghĩa cô đang mang thai đôi nhưng cũng không hề hay biết. Đứng trường tình cảnh này, người mẹ hoàn toàn sốc: “Họ khuyên tôi nên gọi điện để thông báo với chồng rằng mình vừa sinh một cặp sinh đôi càng sớm càng tốt, chắc chắn anh ấy cũng sẽ rất hốt hoảng cho xem”. Hai con sinh đôi của Annie khi chào đời vô cùng nhỏ bé, vì thế, các bác sĩ đã đưa cả hai đi kiểm tra và theo dõi tại phòng chăm sóc đặc biệt. Thật may mắn sau một khoảng thời gian được chăm sóc kỹ lưỡng, hai đứa trẻ dần ổn định và được về nhà cùng với bố mẹ, hiện cặp sinh đôi đã tròn 5 tháng tuổi, vô cùng khỏe mạnh đáng yêu.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn: Ksina
Nói về hành trình làm mẹ của mình, bà mẹ 10 con chia sẻ: “Thật bất ngờ khi mới đây tôi chỉ là một bà mẹ 8 con nhưng hiện tại con số đã lên đến 10. Nhiều người cho rằng nuôi 10 con có thể gây áp lực về tài chính nhưng may mắn là vợ chồng tôi được gia đình 2 bên hỗ trợ rất nhiều và chúng tôi cũng đã làm tốt trách nhiệm của mình. Có nhiều con là một trong những điều tuyệt vời nhất đối với vợ chồng chúng tôi”. Annie đang tận hưởng hành trình làm mẹ của mình với một tâm thế thoải mái nhất, chúc cho gia đình nhỏ của cô luôn êm ấm và mãi mãi hạnh phúc.

