Từng trải qua đổ vỡ trong hôn nhân, mẹ đơn thân 8X gặp được chàng trai ngoại quốc và sau đã cưới anh làm chồng. Anh chàng quyết định từ bỏ việc học tiến sĩ để kết hôn người mình yêu.
Đó là câu chuyện hy hữu giữa chị Lâm Đạt (sinh năm 1980) và người đàn ông Pakistan. Người phụ nữ từng có một đời chồng và không hạnh phúc vì đối phương vô trách nhiệm, thường xuyên vũ phu. Sau 2 năm cưới, người phụ nữ này từng muốn ly hôn nhưng mẹ ngăn cản, dọa dẫm đủ điều nên chị đành cố gắng chịu cay đắng.
Sau này, Lâm Đạt và chồng đã ly hôn vì anh có người phụ nữ mới. 2 con do chị nuôi vì chồng từ bỏ trách nhiệm, không muốn vướng bận.
(Ảnh: baophunuthudo)
Năm 2019, chị Lâm Đạt dành dụm được ít tiền để mua căn nhà để 3 mẹ con có nơi ổn định. Tưởng chừng đã ổn định, chị nhận tin con trai lớn bị bệnh K, cần phải ghép tủy. Chị đành phải bán căn nhà chỉ mới mua 2 tháng để có tiền chữa bệnh cho con. Khi nhờ chồng cũ giúp đỡ, người phụ nữ cay đắng nghe anh phũ phàng:
“Bệnh này là bệnh đốt tiền. Chữa được bệnh thì phá sản mất. Cô tự mình lo liệu đi, đừng mong đợi bất cứ điều gì ở tôi”.
Thậm chí, người nhà của chồng cũ còn gọi điện trách móc Lâm Đạt đủ điều. Nhiều bạn bè xa lánh, hạn chế qua lại với chị vì sợ bị mượn tiền.
Trong lúc tuyệt vọng, chị đi lang thang trên phố như người vô hồn rồi ngồi xuống nghỉ ở ven đường. Một khoảng lâu sau, chị nghe có người chào bằng tiếng anh. Ngẩng lên, chị thấy một người đàn ông nước ngoài có vẻ lo lắng nhìn chị. Dù Lâm Đạt chỉ mỉm cười thay lời đáp, đối phương vẫn tận tình hỏi thăm: “Có chuyện gì xảy ra với chị vậy? Tôi thấy chị ngồi đây lâu lắm rồi, không tốt cho sức khỏe đâu”.
Thấy người phụ nữ im lặng, chàng trai ngoại quốc tiếp lời: “Tôi không phải là người xấu, tôi là sinh viên Đại học Thanh Hoa. Chị gặp rắc rối gì sao? Chị có thể kể cho tôi nghe”.
Trước anh chàng ngoại quốc có vẻ chân thành, người phụ nữ nói qua loa là có người nhà mắc bệnh và cần khoản tiền lớn để chữa trị nhưng chị lại không có nhiều tiền.
(Ảnh: baophunuthudo)
Tưởng chừng chỉ là xã giao nhưng Lâm Đạt không ngờ khi nghe đối phương hẹn hôm sau hãy quay lại chỗ này, anh chàng sẽ giúp chị một ít. Dù bán tín bán nghi, hôm sau người phụ nữ này vẫn quay lại như đã hẹn và không ngờ anh chàng sinh viên đưa số tiền khoảng 660 triệu đồng, bảo rằng cho chị vay.
Anh cho biết, đây là tiền tiết kiệm và kêu gọi thêm từ vài người bạn. Trước số tiền lớn này, người mẹ 8X từ chối vì dù sao giữa hai người không có mối quan hệ thân thiết và đối phương vẫn là sinh viên.
“Cậu không sợ tôi lừa tiền của cậu sao?”, người mẹ 2 con hỏi.
“Chị lừa tôi cũng không sao, tôi chỉ mất một ít tiền thôi. Nhưng nếu chuyện chị nói là thật, thì tôi có thể giúp được chị một phần nào đó”, chàng trai ngoại quốc đáp.
Lời này khiến người phụ nữ xúc động rơi nước mắt. Chị đã nhận số tiền đó và chữa bệnh cho con trai. Chị xin số liên lạc của chàng sinh viên và hứa hẹn trả nợ sớm nhất có thể.
(Ảnh: baophunuthudo)
Ca phẫu thuật đã thành công và con trai của Lâm Đạt vượt qua sinh tử. Tuy nhiên, trong 2 tháng, vì bận chăm con nên chị chưa liên lạc với chàng trai ngoại quốc. Anh đã chủ động nhắn tin hỏi thăm bệnh tình của con chị và cho biết sẽ sẵn sàng giúp đỡ nếu chị cần.
Hai người thường xuyên nhắn tin để thăm hỏi, động viên nhau. Về sau, Lâm Đạt biết được gia cảnh của chàng trai ngoại quốc khá giả và anh chàng đang học thạc sĩ tại trường danh giá.
“Tôi hơn anh ấy 10 tuổi nên tôi coi anh ấy như em trai mình. Anh xuất sắc, trưởng thành từ trong suy nghĩ, thế giới của anh là giấc mơ mà tôi không thể chạm tới”, Lâm Đạt chia sẻ.
Tháng 3/2020, con của Lâm Đạt xuất viện. Lúc này, chàng trai Pakistan sắp tốt nghiệp và được vào học bậc tiến sĩ ở một trường tại Ả Rập. Trước ngày lên đường, anh đã hẹn người phụ nữ này và bất ngờ bày tỏ tình cảm với chị. Anh cho biết, nghị lực phi thường và tinh thần trách nhiệm của chị đã khiến anh rung động.
Sau giây phút sững sờ, Lâm Đạt đã từ chối vì cả hai quá cách biệt, từ hoàn cảnh gia đình, học vấn đến tuổi tác. Tuy vậy, chàng trai trẻ vẫn không từ bỏ hy vọng và từ chối những cuộc gặp gỡ, xem mắt mà gia đình sắp xếp.
Năm 2021, người phụ nữ 8x phát hiện mắc bệnh u tuyến ức và phải phẫu thuật. Khi biết chuyện, người đàn ông ngoại quốc đã nhanh chóng nộp đơn xin nghỉ học và bay về với người phụ nữ lớn hơn 10 tuổi.
Do tình hình dịch bệnh bấy giờ căn thẳng, đến tháng 1/2022, anh đã bay về và tìm việc để có thể ở lại nước lâu dài, thuận tiện chăm sóc cho người phụ nữ mà anh yêu. Đáng nói, trước khi gặp mẹ đơn thân, anh đã chu đáo mua nhẫn cưới, chuẩn bị giấy tờ cần thiết để kết hôn.
(Ảnh: baophunuthudo)
Khi biết chuyện, chị Lâm Đạt sốc vô cùng bởi cả hai chưa tìm hiểu quá nhiều. Thậm chí, đối phương còn chưa biết rõ chị đã có 2 người con, từng ly hôn vì chồng tệ bạc. Lúc này, chị đã kể hết mọi chuyện cho chàng trai trẻ nghe và nghĩ rằng anh chàng sẽ từ bỏ tình cảm.
Nào ngờ, sau phút bất ngờ, anh chàng đã lấy lại bình tĩnh. “Chuyện này thực sự làm anh bất ngờ, nhưng bây giờ anh đã yêu em mất rồi. Yêu cô gái mạnh mẽ, có nghị lực và trách nhiệm như em rồi. Anh phải chấp nhận mọi thứ của em”, anh chàng bày tỏ.
Tuy vậy, chị Lâm Đạt vẫn từ chối lời cầu hôn vì sợ sẽ cản trở tương lai của đối phương. Anh chàng đã ân cần thuyết phục: “Sức khỏe em kém là do trước đây em sống quá vất vả, không có ai chăm sóc, yêu thương. Chỉ có cưới em thì anh mới có thể chăm sóc em tốt hơn. Từ giờ trở đi, hãy để anh lo cho cuộc sống của em”.
Trước tình cảm chân thành và mãnh liệt của anh chàng này, người mẹ 2 con đã xuôi lòng và đón nhận duyên số đến với mình. Tháng 3/2022, cặp đôi đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới.
Sau đám cưới 3 ngày, hai người đến bệnh viện để tiến hành làm phẫu thuật cho bà mẹ 2 con. May mắn là mọi thứ đã diễn ra thành công và sức khỏe của Lâm Đạt dần cải thiện. Có thể nói, tình yêu, sự quan tâm chân thành từ chồng chính là sức mạnh lớn lao giúp người phụ nữ này nhanh chóng hồi phục, vượt qua bệnh tật.
“Tôi và chồng quen nhau hơn 3 năm. Tôi rất biết ơn sự xuất hiện của anh, người đã chữa lành những thăng trầm và nỗi đau của nửa đầu cuộc đời tôi. Suốt quãng đời còn lại, tôi chỉ mong chúng tôi được bình an, hạnh phúc, đồng hành cùng nhau cho đến khi già đi”, người vợ nghẹn ngào.
Để chăm sóc và kết hôn với chị, chàng trai ngoại quốc đã quyết định bỏ dở quá trình học tiến sĩ. Thậm chí, hai người đã lén gia đình của anh để kết hôn. Khi biết chuyện, bố mẹ của anh có chút buồn lòng nhưng bây giờ, họ đã mở lòng chấp nhận mối quan hệ này và giục hai vợ chồng sớm quay về Pakistan để tổ chức hôn lễ lần nữa.

