Trong cơn hoạn nạn, người bố đã hy sinh cả bản thân mình để con gái được sống.

Người ta hay nói nhiều về tình mẫu tử, nhưng bản thân em thấy tình phụ tử cũng chả thua kém gì. Chỉ vì đa phần các ông bố đều không biết cách thể hiện cảm xúc ra ngoài, nên một số ý kiến hay cho rằng bố không thương yêu và quan tâm chăm sóc con nhiều như mẹ. Mỗi người sẽ có cách thể hiện tình yêu thương con riêng và cách thể hiện của các ông bố cũng vô cùng đặc biệt. Mới đây, vụ việc ông bố che chở con gái trong một tai nạn máy bay đã lấy đi không ít nước mắt của cư dân mạng.

Tai nạn xảy ra ở đảo Beaver, thuộc hồ Michigan, tiểu bang Michigan, Mỹ vào ngày 6/11 vừa qua. Khi đang tham gia một chuyến bay cùng 3 người lớn khác, bố con cô bé 11 tuổi tên Laney đã phải trải qua một tai nạn kinh hoàng. Do một số trục trặc về động cơ, máy bay đã mất lái và lao thẳng xuống đất tan tành, khiến tất cả người lớn trên chuyến bay đều không qua khỏi. Người sống sót duy nhất trong thảm kịch đó chính là cô bé Laney, em đã được bố che chở và ôm chặt trong vòng tay trước khi rơi xuống. Cũng vì thế, cô bé chỉ gặp phải một số chấn thương như gãy xương nhưng và sống sót diệu kỳ sau khi được đưa tới bệnh viện điều trị kịp thời. Hiện tại, sức khỏe của bé gái 11 tuổi đã ổn định hơn.

hình ảnh

hình ảnh

Cơ quan chức năng vẫn đang điều tra nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ tai nạn

Hành động tuyệt vời của ông bố đã khiến rất nhiều người phải rơi nước mắt cảm động. Cô bé Laney cũng kể lại với mẹ của mình rằng, ký ức cuối cùng còn sót lại trong vụ việc chính là hình ảnh bố đang dang rộng vòng tay và cố gắng ôm chặt mình vào lòng. Cũng nhờ vậy, Laney đã được bảo vệ an toàn và giữ được mạng sống sau khi trải qua một tai nạn vô cùng nghiêm trọng. Dù bố đã ra đi mãi mãi nhưng sự ấm áp của ông luôn sống mãi trong lòng cô bé.

Chị Christina, mẹ của bé Laney cũng ngậm ngùi chia sẻ: “Anh ấy đã ôm chặt con bé, bảo vệ nó bằng những cái ôm tuyệt vời”. Trước sự ra đi đột ngột của người bạn đời bao năm qua, chị hiện tại vẫn rất buồn và sốc. Tuy nhiên, Christina cũng đang phải cố gắng vượt qua nỗi đau này từng ngày để tập trung chăm sóc cho con gái Laney đang nằm viện, cô bé vừa phải trải qua những giờ phút kinh hoàng nhất trong đời. Hiện tại, nguyên nhân chính xác của vụ rơi máy bay vẫn đang được ráo riết điều tra.

hình ảnh

Cô bé Laney cùng bố của mình

Trong ký ức của gia đình và bạn bè xung quanh, bố Laney là một người đàn ông vô cùng tốt bụng và thân thiện. Anh yêu bộ môn bóng bầu dục, hockey và rất thích đến đảo Beaver. Sự ra đi đột ngột trong tai nạn máy bay thảm khốc của người đàn ông này chính là một nốt trầm buồn đối với gia đình cũng như mọi người xung quanh anh. Thế nhưng dù đã không còn nữa, anh vẫn khiến người khác phải vô cùng cảm phục và xúc động rơi nước mắt khi đã có những hành động bảo vệ con gái vô cùng tuyệt vời. Tình yêu thương trong lòng đã giúp anh bảo vệ được mạng sống cho cô con gái bé nhỏ.

Vậy mới thấy trên thế gian này, chẳng có thứ tình cảm nào thiêng liêng và cao cả hơn tình cảm bố mẹ dành cho con cái. Ngày còn bé, ta thường hay không vừa lòng trước những lời nhắc nhở hay cấm đoán của bố mẹ. Thế nhưng khi lớn lên, đã trải qua nhiều va vấp giữa cuộc đời, chắc chắn ai cũng hiểu ra một điều rằng chỉ có bố mẹ mới sẵn sàng yêu thương và hy sinh cho ta vô điều kiện. Hãy quý trọng gia đình, yêu thương và phụng dưỡng bố mẹ khi còn có thể, vì cuộc sống này vô thường lắm, việc làm được lúc này xin chớ để ngày mai.