161 trang nhật ký chính là lời gửi gắm từ sâu thẳm trái tim của người mẹ đến đứa con trong  bụng của mình

Làm mẹ rồi mới thấy có nhiều thứ trước kia mình cứ nghĩ không làm được nhưng kể từ khi có con, mẹ có thể làm tất cả. Như em đây lúc trước cực kỳ ghét uống sữa, chỉ cần ngửi thấy mùi sữa thôi là chạy đi nôi thốc nôn tháo. Ấy vậy mà từ lúc có bầu, em cứ sợ con bị thiếu chất nên cũng tập tành uống sữa, riết rồi trở thành nghiện sữa lúc nào không hay.

Sáng nay tình cờ đọc được câu chuyện kể về chị mẹ trong suốt thai kỳ viết 161 trang nhật ký cầu mong con an toàn suốt 9 tháng 10 ngày thấy cảm động và được truyền cảm hứng quá các mẹ ạ. Thực sự chỉ những ai đã và đang mang thai mới hiểu được cảm giác từng ngày trôi qua bình an có ý nghĩa quan trọng đến thế nào đối với mỗi người mẹ. Em xin phép được chia sẻ bài viết của bà mẹ này lên diễn đàn nhà mình để các mẹ cùng đọc và cảm nhận nhé.

Em được biết chủ nhân của 161 trang nhật ký này là chị Thái Thu Trang (sinh năm 1991, sống tại Hà Nội). Hành trình mang thai lần thứ hai của chị Trang cũng đầy thử thách và không ít lần bị thót tim vì chờ đợi kết quả chuẩn đoán từ bác sĩ.

Theo lời chị Trang chia sẻ trên báo PNVN thì ngày mang thai bé thứ hai (bé Pi) hai vợ chồng chị vô cùng bất ngờ, vì thời điểm này cả hai vợ chồng cũng đang có những thay đổi lớn cả về công việc lẫn cuộc sống. Trong khi đứa con gái lớn (bé Nem) thì mới đi học mẫu giáo được 1 tuần con lại ốm. Chị Trang phải thức trắng đêm để chăm con trong bệnh viện, lúc này bé Pi ở trong bụng mới tròn 11 tuần tuổi.

Điều đáng nói là ngày bé lớn chuẩn bị ra viện thì chị bị đau bụng dồn dập. “Cứ tưởng đau đẻ đã là cơn đau dữ nhất, nhưng không là gì so với cơn đau này”, chị Trang cho biết.

Sau đó chị được nhập viện cấp cứu với chẩn đoán u nang xoắn buồng trứng. Xung quanh chị Trang lúc đó có tới 10 tiến sĩ đứng xung quanh để hội chẩn, chị chỉ biết cầu nguyện để hai mẹ con được bình an.

hình ảnh

 Đây là lúc chị Trang từ phòng hậu phẫu về giường bệnh. Nguồn hình: FBNV - Theo báo PNVN

Sau ca mổ 3 tiếng, hai mẹ con chị Trang đã an toàn nhưng khi chuẩn bị ra viện, thông tin kết quả siêu âm của em bé không ổn và chị cần làm xét nghiệm để biết chính xác có giữ được con hay không khiến chị vô cùng lo lắng.

Thời điểm này chị chỉ biết chờ đợi, luôn tin rằng không điều gì có thể chia cách được hai mẹ con, và đúng như dự đoán của chị, bé Pi đã được an toàn.

Kể từ khi đó đến lúc bé Pi chào đời, chị Trang đã viết 161 trang nhật ký hàng ngày mình viết cho con để đứa bé có thể cảm nhận được. “Khi lựa chọn làm mẹ, đồng nghĩa với việc bạn phải trở thành 1 chiến binh thép!'', chị Trang tâm sự. 

hình ảnh

Nguồn hình: FBNV - Theo báo PNVN

Và đây là hình ảnh của bé Pi  tròn 18 tháng, so với những trang nhật ký tâm huyết của người mẹ viết được đánh đổi bằng một em bé khoẻ mạnh là quá xứng đáng. 

hình ảnh

Nguồn hình: FBNV - Theo báo PNVN

Chia sẻ về câu chuyện của mình, chị Trang nói thêm: ''Gửi những năng lượng tích cực và sự bình an tới tất cả những người mẹ, đặc biệt là những người mẹ đang phải chiến đấu để đưa con yêu đến với thế giới. Hãy nhớ: không gì mạnh hơn tình yêu của mẹ, không gì thiêng liêng hơn sợi dây kết nối tình mẫu tử và không gì có thể chia cách mẹ và con''.

hình ảnh

Nguồn hình: FBNV - Theo báo PNVN

Khi đọc những dòng tâm sự của chị Trang, bản thân cũng là người mẹ đang mang thai ở tháng thứ 6, em thực sự xúc động các mẹ ạ.

Em nhớ có lần đi siêu âm, bác sĩ chẩn đoán bé bị thiếu ối, mà các mẹ biết đấy, mang thai 3 tháng đầu mà thiếu ối thì tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Vậy là hôm sau em thức dậy từ rất sớm để tập uống nước, em uống no tới mức không ăn nổi bất kỳ loại thức ăn nào. Thời điểm đó áp lực tới mức trong mơ cũng nghe thấy giọng bác sĩ hỏi “hôm nay uống đủ 3 lít nước chưa?”. Rất may sau khi đi siêu âm lại, kết quả nước ối bình thường trở lại em mới thở phào nhẹ nhõm.

Trên thực tế, đây là cảm xúc chung của tất cả các mẹ bầu, mang thai 9 tháng 10 ngày là hành trình đầy cảm xúc, chỉ cần vài tiếng không cảm nhập được cú đạp của con là bắt đầu làm mọi cách để con phản ứng lại. Vậy mới thấy tâm nguyện lớn nhất của các mẹ bầu là mong con khỏe mạnh, bình an, đủ tháng đủ ngày chào đời, chỉ vậy thôi, chẳng cần gì hơn nữa các mẹ nhỉ.