Khoảnh khắc biết tin mình mang thai hoàn toàn tự nhiên, người mẹ không khỏi xúc động.

Amy Lindsa sống tại Anh là một người mẹ đã trải qua những khoảnh khắc từ tăm tối đến diệu kỳ nhất trong cuộc đời, câu chuyện cùng hành trình thực hiện thiên chức làm mẹ một cách vẹn tròn của cô khiến ai đọc qua cũng đều cảm thấy vô cùng xúc động.

Năm 22 tuổi, Amy từng bị chẩn đoán mắc căn bệnh ung thư hạch Hodgkin. Căn bệnh này tác động nhiều tới lá lách, gan, tủy xương cũng như các tế bào hạch bạch huyết. Để cố gắng duy trì sự sống, cô gái trẻ đã phải thực hiện hóa trị cùng nhiều cuộc phẫu thuật.

Khi nghe tin căn bệnh mình mắc phải, Amy từng hoang mang và suy sụp đến độ cô cho rằng đó chính là án tử của cuộc đời mình. Trải qua khoảng thời gian chống chọi với bệnh tật, tóc, lông mày, lông mi của cô liên tục rụng đi khiến Amy vô cùng đau buồn. Cơ thể cũng đầy sự mệt mỏi, không còn khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng như trước. Tuy nhiên, bằng rất nhiều sự nỗ lực, quyết tâm và cả may mắn, Amy cuối cùng cũng vượt qua căn bệnh hiểm nghèo. Một trong những động lực to lớn thúc đẩy cô phải tiếp tục đấu tranh để giành lại sự sống cho mình có lẽ chính là vì mối quan hệ tình cảm với với Alex, anh vốn là một thợ xăm hình có cửa tiệm riêng.

hình ảnh

Amy cùng 5 cậu con trai đáng yêu của mình. Ảnh: Daily Mail

Biết tin bạn gái mắc bệnh nan y, Alex vẫn luôn ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc và không ngừng động viên cô. Không những thế, Alex còn không ngần ngại cầu hôn Amy ngay trong giai đoạn cô đang điều trị bệnh. Mặc kệ tất cả, anh vẫn muốn người phụ nữ này trở thành người đồng hành cùng mình đến hết cuộc đời.

May mắn rằng sau đó, Amy đã chiến thắng bệnh tật và kết thúc quá trình điều trị vào năm 2013. Dù thoát khỏi án tử, tuy nhiên căn bệnh vẫn để lại một số ảnh hưởng không hề nhỏ, một trong số đó chính là việc Amy sẽ rất khó, thậm chí là không thể thụ thai tự nhiên.

Cặp đôi kết hôn vào năm 2015, không đầu hàng số phận, họ quyết định tìm nhiều cách để có con, cả Amy và Alex đều cầu nguyện rất nhiều mỗi ngày. Phép màu đã xảy đến khi Amy mang thai và sinh con trai đầu lòng vào năm 2017, cậu bé được đặt tên Elijah, là một bé trai vô cùng khỏe mạnh và ngoan ngoãn.

Tháng 2 năm 2019, cả hai lại vui mừng khôn xiết khi chào đón con trai thứ hai là cậu bé Zion. Đây thực sự là một niềm hạnh phúc khôn tả khi trước đó, Amy đã được bác sĩ cảnh báo về tình trạng sức khỏe cũng như việc khó thụ thai tự nhiên của cô. Thế nhưng niềm vui vẫn chưa dừng lại, cả Amy và Alex đầu thực sự bất ngờ đến mức vỡ òa khi biết được ở lần bầu bì kế tiếp, Amy đã mang thai ba một cách hoàn toàn tự nhiên. Mang thai ba tự nhiên được xem là một trường hợp vô cùng hiếm gặp với tỷ lệ 200 triệu ca mới có 1. Alex chia sẻ: “Ban đầu chúng tôi đã cố gắng hết sức để sinh con nhưng dự định chỉ dừng lại ở con số 3, thế nhưng bây giờ, chúng tôi lại có đến 5 đứa trẻ. Khi mới nghe tin, cả hai đều vô cùng sốc và choáng váng.”

hình ảnh

Ca sinh 3 đáng yêu của vợ chồng Amy. Ảnh: Daily Mail

Nắm 2021, ca sinh 3 đã chào đời bằng phương pháp sinh mổ ở tuần thai thứ 35, cặp đôi tiếp tục đón thêm 3 con trai chào đời nâng tổng số thành viên gia đình lên đến 7 người. 3 em bé Abel, Asher và Azariah hoàn toàn khỏe mạnh, ra đời trong niềm hân hoan chào đón của gia đình và rất nhiều bạn bè, người thân khác.

Nuôi dạy một lúc 5 cậu con trai không phải là chuyện đơn giản, Alex và Amy từng rất nhiều lần rơi vào trạng thái lo lắng về vấn đề tài chính. Họ băn khoăn về không gian sống hay việc làm thế nào để nuôi dạy cùng lúc 5 đứa trẻ nên người. Nhưng vượt qua tất cả, đến cuối cùng, cặp đôi cho biết họ vẫn cảm thấy vô cùng biết ơn khi cuộc đời đã mang 5 con đến cho mình.

hình ảnh

Ca sinh 3 chào đời khỏe mạnh trong niềm hân hoan của tất cả mọi người. Ảnh: Daily Mail

Chăm sóc tận 5 cậu bé nên gia đình của Amy không lúc nào ngừng nhộn nhịp. Cô cho biết mỗi tuần nhà mình sử dụng khoảng 100 tã, khi đi mua thức ăn cũng phải di chuyển đến tận 3 cửa hàng khác nhau mới có đủ đồ cần tìm. Chi phí nuôi con cũng là một gánh nặng không hề nhỏ, thế nhưng trên tất cả, Amy và chồng vẫn cảm thấy vô cùng xứng đáng.

Nói về sự ra đời như phép màu của các con, Amy chia sẻ: “Cơ thể tôi từng mang tế bào ung thư, thế nhưng kỳ diệu là nó vẫn có thể mang thai tự nhiên và sinh ra 5 đứa trẻ hoàn toàn khỏe mạnh. Đặc biệt lại có lần sinh được 3 em bé giống hệt nhau. Thật tuyệt vời và tôi cảm thấy bản thân vô cùng may mắn khi được làm mẹ của lũ trẻ.”

Chia sẻ về câu chuyện của mình, Amy cho biết cô muốn chứng tỏ cho mọi người thấy tình mẫu tử thiêng liêng đến mức nào và hy vọng sẽ truyền cảm hứng đến những người mẹ có cùng hoàn cảnh. Dù có khó  khăn hay vất vả đến đâu, hãy cứ vững tin vào cuộc sống vì điều kỳ diệu có thể ghé thăm đời bạn bất cứ lúc nào.