Em với Thái là mối tình đầu của nhau. Hai đứa thích nhau từ hồi lớp 9 nhưng tới tận cuối năm lớp 12, Thái mới ngỏ lời song khi cả 2 đỗ đại học thì em mới chính thức nhận lời yêu anh.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Suốt 4 năm học trên Hà Nội, hai đứa em vẫn gắn bó yêu thương. Trường em cách trường Thái chục cây số nên chỉ cuối tuần anh mới bắt xe bus ra đưa em đi chơi. Vậy nhưng ra trường đi làm 3 năm 2 đứa xin gia đình cưới thì bố mẹ em lại kịch liệt phản đối chuyện tình cảm của 2 đứa em. Tất cả cũng chỉ bởi hoàn cảnh của Thái khó khăn. Mẹ anh mất sớm, bố đi lấy vợ 2, ông sống thiếu trách nhiệm với con nên Thái phải một mình đi làm nuôi 2 đứa em ăn học.
Bố mẹ em sợ lấy anh, em sẽ khổ nên đã gặp riêng Thái yêu cầu anh chủ động chia tay em. Thái không hề tiết lộ chuyện đó mà lấy lý do đã có người khác để nên chấm dứt chuyện tình cảm với em. Lúc đó, em đã hận Thái thậm chí còn thề đến chết cũng không muốn gặp lại.
Chia tay Thái, 2 năm sau em lấy một người chồng giàu có đúng theo ý bố mẹ nhưng cuộc sống lại chẳng hề suôn sẻ như em nghĩ. Chồng em làm ra tiền nên coi khinh người khác, vợ cũng không ngoại lệ. Trong mắt anh ta, chỉ tiền mới có giá còn vợ có cũng được, không có chẳng sao.
Sau cưới, chồng bắt em nghỉ việc ở nhà chăm con nhưng lại quản lý kinh tế, coi thường em là đứa ăn bám. Anh ta ra ngoài chơi bời gái gú, vợ phát hiện thì chỉ giải thích 1 câu bâng quơ rằng:
“Tôi có tiền thì tôi có quyền hưởng thụ. Hạng ăn bám như cô lấy tư cách gì mà lên tiếng”.
Cách đây 4 tháng, trên đường đi gặp bạn, vô tình em thấy chồng ôm một ả đàn bà trong quán cà phê. Ức quá em lao vào túm ả đó đánh ghen, cũng chưa động được vào ả mới chỉ túm được vạt áo thôi thế mà chồng em hất ngược vợ ngã lăn ra đất rồi chỉ tay:
“Mày động vào cô ấy, tao cho nhừ đòn”.
Biết chẳng có gì để níu kéo cuộc hôn nhân này nữa, em quyết định chủ động viết đơn ly hôn chấp nhận ra đi tay trắng. Bố mẹ em giận con gái, họ cho rằng em lấy chồng giàu mà không biết giữ là ngu dại nên không cho em quay về nhà khi đã ra tòa với chồng.
Giữa lúc em bơ vơ lạc lối không biết đi đâu về đâu thì tối hôm thứ 7 vừa rồi, bất ngờ Thái gọi điện hẹn gặp em. Biết em còn hận nên anh kể đầu đuôi sự tình lý do 5 năm về trước vì sao anh chia tay em. Lúc đó em mới tới gặp Thái. Nhưng vừa tới điểm hẹn, Thái đã trao vào tay em chiếc nhẫn mặt đính kim cương bảo:
“Bao năm nay anh vẫn dõi theo em. Biết em sống không hạnh phúc, anh đau lòng lắm. Giờ em đã ly hôn, chúng mình về lại bên nhau. Giờ anh đã có biệt thự xe hơi, em về sống cùng anh nhé”.
Nước mắt lăn tràn 2 má, em tưởng mình như đang lạc vào giấc mơ trước những lời Thái nói. Em không tham bạc tiền của anh mà chỉ hạnh phúc khi biết rằng tình cảm anh dành cho em vẫn còn nguyên vẹn. Thật tuyệt vời, giờ chúng em lại là 1 đôi như trước.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết

