Câu chuyện người đàn ông đã qua 1 đời vợ và người mẹ đơn thân một lần nữa mở lòng, đón nhận tình cảm của đối phương đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.
Tham gia chương trình hẹn hò, anh Nguyễn Tính (44 tuổi, Kiên Giang) được ghép đôi với chị Hoàng Tuyết (42 tuổi, quê Nghệ An). Chia sẻ về câu chuyện đời mình, anh Tình thẳng thắn cho biết bản thân đã qua một đời vợ và có con riêng 10 tuổi. Tuy nhiên, anh và vợ đã ly hôn cách đây 5 năm. Nguyên nhân khiến hai vợ chồng đổ vỡ là do mâu thuẫn, thường xuyên xảy ra xích mích do buôn bán không thuận lợi.
Nói về quá khứ, anh Tính cho biết hồi đó anh làm 3 đầu việc cùng lúc nên mỗi tháng có thu nhập khá ổn so với nhiều người. “Một ngày làm 3 ca nên về nhà đôi khi đuối không thấy đường về. Cách đây 10 năm người ta làm 10 triệu thì mình làm 1 tháng được 30 triệu với 3 đầu lương nhưng tài sản vợ lấy hết”, người đàn ông 44 tuổi tâm sự.
(Ảnh chụp màn hình từ chương trình Hẹn Ăn Trưa)
Khi vợ chồng hục hặc, không còn tình cảm, anh không muốn ra tòa nhưng vợ đưa đơn nên đã xuôi theo. Có thể thấy, người đàn ông này khá rộng rãi, không tính toán với vợ con và sẵn sàng ly hôn tay trắng để vợ con có chút vốn làm ăn. Trong khi đó, nhiều trường hợp tính từng đồng từng cắc với vợ con, ly hôn đến máy lạnh cũng nhất định lấy cho bằng được.
Anh Tính cũng cho biết thêm, hiện anh còn một mảnh đất ở Long An nhưng vẫn chưa xây nhà vì “ăn thì nhiều, chứ ở bao nhiêu”.
Còn với chị Tuyết, người phụ nữ này cũng trải qua cuộc hôn nhân không hạnh phúc và hiện tại một mình nuôi con. “Em đã ly hôn được 4 năm, có cháu trai 12 tuổi sống với bà ngoại. Năm 2006-2007, em gặp chồng rồi kết hôn sau 1 năm. Hai vợ chồng ra riêng mở nhà hàng bán, lúc đầu khó khăn buôn bán không thuận lợi bị đổ nợ”.
Giữa lúc khó khăn, ngặt nghèo như vậy nhưng người chồng cũ của chị Tuyết lại nghiện nhậu, cả ngày say xỉn rồi hạch sách, kiếm chuyện với vợ. Khi con 2 tuổi, chị Tuyết từng nuốt nghẹn khi chồng nói thẳng: “Suốt ngày chỉ ăn bám tôi thôi”.
Khi mức chịu đựng vượt quá giới hạn, chị Tuyết ôm con về gửi nhà ngoại rồi một mình làm việc nuôi con ròng rã 10 năm nay. “Suốt 10 năm, chồng không chu cấp cũng không gọi điện cho con”, mẹ đơn thân trải lòng.
(Ảnh chụp màn hình từ chương trình Hẹn Ăn Trưa)
Trong tình cảnh này đúng là “rổ rá cạp lại” vì cả hai từng trải qua đổ vỡ hôn nhân, từng chịu tổn thương và ít nhiều có kinh nghiệm trong chuyện hôn nhân. Với chị Tuyết, chị mong muốn đối phương là người có trách nhiệm, thương vợ con, không gia trưởng và có hiếu.
Đặc biệt, tuy mở lòng để tìm kiếm hạnh phúc mới nhưng người mẹ vẫn không quên con trai và mong muốn đối phương sẽ chấp nhận hai mẹ con sống cùng. “Từ nhỏ đến giờ nó đã chịu thiệt thòi nhiều dù hàng ngày em vẫn lo cho không thiếu thứ gì nhưng con vẫn thiếu đi một mái ấm gia đình. Mỗi lần nghĩ như vậy em lại rớt nước mắt. Hồi nhỏ cứ mỗi lần ôm con là em khóc, em sinh con ra nhưng không được may mắn như đứa trẻ khác vì thiếu đi tình cảm của cha”, người mẹ một con nghẹn ngào tâm sự.
(Ảnh chụp màn hình từ chương trình Hẹn Ăn Trưa)
Thế mới thêm thấm thía, vì đã không còn chịu đựng được, phụ nữ mới chấp nhận ly hôn và một thân một mình nuôi con. Nhiều người đã bước qua tổn thương, chấp nhận cho bản thân thêm một lần tìm kiếm tình yêu nhưng trái tim của người mẹ vẫn luôn thôi thúc, khiến họ “ra điều kiện” với đối phương.
Dĩ nhiên, một khi đã yêu thì người đàn ông sẽ yêu thương cả con riêng. Huống gì, trong trường hợp này, anh Tính cũng từng đổ vỡ hôn nhân nên sẽ càng thấm thía chuyện gia đình sum họp là thế nào.
Cái kết của cặp đôi này thật đẹp khi cả hai đồng ý mở lòng, cho bản thân thêm cơ hội hạnh phúc. Những trái tim đôi khi chịu nhiều tổn thương, đổ vỡ lại tìm thấy nhau và càng thêm thấu hiểu, đồng cảm lẫn nhau nhiều hơn.

