Tôi ly hôn cách đây vài tháng. Tại thời điểm ra tòa, tôi đã nghĩ quyết định của mình đúng khi giũ bỏ được người vợ đã ăn bám lại không biết điều. Ly hôn cô ấy, tôi như trút được gánh nặng trên vai. Vậy nhưng chỉ 3 tháng sau khi đường ai nấy đi, gặp lại vợ cũ, tự nhiên tôi lại thấy hình như mình đã sai thật rồi.
Ảnh minh họa: Nguồn mgronline
Vợ cũ của tôi trước làm giáo viên mầm non, cô ấy dạy hợp đồng lương lậu chẳng ra sao nên sau khi sinh con đầu lòng, tôi yêu cầu cho vợ nghỉ việc ở nhà chăm con lo nội trợ. Lương cô ấy kiếm được bằng tôi làm thêm vài ngày có khi còn nhiều hơn. Ban đầu vợ tôi không chịu đâu, nhưng tôi nói thẳng:
“1 là gia đình, 2 là công việc. Tùy cô chọn”.
Biết tính tôi nói là làm, tuyệt đối không dọa nên vợ tôi buộc phải chấp nhận làm theo ý chồng. Cô ấy trách tôi gia trưởng, độc đoán song nói thật, tôi luôn quan điểm, nhà là phải có nóc. Làm chồng mà không khiến vợ biết sợ thì làm sao chỉ đạo được gia đình.
Có điều sau sinh, vợ tôi nhìn như biến thành người khác, lúc nào cũng lôi thôi, lếch thếch. Quần áo người ngợm toàn mùi mắm muối dầu mỡ. Đã thế người ta gái 1 con trông mòn con mắt, vợ tôi thì gầy như que củi, nhìn đã thấy chán. Nhiều lúc ngán quá, tôi mắng:
“Cô xem mình có phải là phụ nữ không. Người ta là phụ nữ thì xinh tươi làm sang mặt chồng, còn cô chỉ làm tôi ngượng mặt”.
Tôi chẳng dám để đồng nghiệp tới nhà chơi vì xấu hổ khi để họ biết vợ mình như thế. Thành thử mỗi khi có việc, hay thích ăn uống tụ tập gì, tôi gọi họ ra quán. Vì thế chuyện tôi thường xuyên đi sớm về muộn cũng là lẽ thường. Vậy nhưng vợ tôi không biết điều lại cứ than trách chồng sống vô trách nhiệm, không quan tâm đỡ vợ việc nhà. Cô ấy kêu vất vả vừa phải chăm bố mẹ già, vừa chăm con nhỏ, chồng lại hay rượu bia, say xỉn khiến vợ phải phục vụ nhiều.
Nghe vợ nói thế, tôi mắng luôn:
“Cô ăn bám lại không biết điều. Thích ngồi mát ăn bát vàng hay sao mà đã không kiếm ra tiền còn muốn chồng làm việc nhà cho”.
Thế là vợ tôi im tịt không dám nói gì nữa. Mấy năm kết hôn, chán vợ quá tôi ngoại tình. Vợ biết chuyện gọi người đi đánh ghen làm tôi muối mặt với thiên hạ. Cú quá, tôi ly hôn không thương tiếc, dù bố mẹ đẻ cũng khuyên tôi nên nghĩ lại. Họ nói rằng vợ tôi quá tốt, tôi không nên phụ người vợ như thế, nhưng tôi mặc kệ.
Bỏ được vợ, tôi như bỏ được gánh nặng trên vai. Hiện tôi vẫn duy trì mối quan hệ với người tình, chưa có ý định tái hôn ngay.
Tuy nhiên cách đây vài hôm tôi đi siêu thị vô tình gặp lại vợ cũ. Thật không thể tin, chỉ sau 3 tháng ly hôn, cô ấy như lột xác biến thành người khác, nhìn có da có thịt, xinh đẹp, quyến rũ hơn thời điểm còn sống chung với tôi rất nhiều. Khi tôi còn ngỡ ngàng trước nhan sắc hiện tại của vợ, còn chưa khỏi ngạc nhiên thì cô ấy chủ động tiến lại tôi chào hỏi.
Nhìn vợ thay đổi quá, tôi thốt lời khen:
“Trông em khác trước thật, hình như tăng cân nhiều”.
Vợ tôi cười bảo:
“Vâng, tôi tăng 9kg kể từ sau khi không còn là vợ anh nữa. Thế mới thấy ở với anh hại người, tổn sức khỏe thế nào. Bỏ anh cái tôi có da có thịt ngay”.
Nghe vợ nói, tôi tái mặt không biết nói gì. Vợ cũ cũng chẳng đợi câu trả lời của tôi, cô ấy quay người đi luôn. Nhìn theo bóng em, tự nhiên tôi thấy bản thân mình dường như đã sai điều gì đó.
Ảnh minh họa: Nguồn garymackay


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1