Có chị nào ly hôn rồi vẫn qua lại với chồng cũ giống tôi không? Mặc dù giờ hai đứa đều đã có gia đình mới, nhưng còn nhiều thứ ràng buộc như con cái,và hơn hết chúng tôi ít nhiều vẫn còn tình cảm với nhau.
Trước kia tôi với chồng từng yêu 4 năm mới tiến tới hôn nhân. Lúc đầu rất hạnh phúc nhất là khi có 1 bé trai kháu khỉnh, ngoan ngoãn. Chồng tôi rất giỏi giữ chức trưởng phòng kinh doanh, hiện tại thì lên phó giám đốc khu vực của công ty của nước ngoài.
Mấy năm trước vợ chồng tôi mua được nhà chung cư rộng rãi, nói chung kinh tế không phải lo nghĩ gì nhiều nhưng tình cảm cứ nhạt dần. Thế rồi chính tôi đã phản bội chồng khi phải lòng anh sếp đối tác sau mấy lần gặp gỡ ký hợp đồng.
Anh ấy cũng có vợ nhưng chị không may bị ung thư mất mấy năm trước. Chúng tôi qua lại dần dần trở thành tình nhân lúc nào không hay.
Ảnh minh họa: Nguồn Bugaboo.tv
Điều kinh ngạc là khi tôi chưa kịp nói với chồng mình muốn ly hôn để đến với người mới thì anh ấy thú nhận trước:
“Anh suy nghĩ rất nhiều rồi mới dám nói thật mong em tha thứ. Anh muốn ly hôn”.
Lúc đó tôi cứ ngớ cả người. Không ngờ chồng cũng có nhân tình ở bên ngoài. Hai chúng tôi đều quá mải mê chạy theo tình yêu của mình nên không còn quan tâm đến nửa kia nữa. Bọn tôi ra tòa rất văn minh, ngay cả lúc chia tài sản đều tôn trọng ý kiến của nhau, nhún nhường khi cần thiết nên không xảy ra tranh chấp gì hết.
Chồng tôi bảo:
“Còn bé Gấu, nếu được thì cứ để con ở với em rồi cuối tuần hoặc ngày nghỉ anh sẽ đón con đi chơi. Mỗi tháng anh chuyển khoản 10 triệu để em nuôi con”.
Đúng như lời anh hứa, cứ rảnh lại đến đón con trai về bên nhà nội. Hằng tháng anh chuyển tiền đều đều sang để tôi chi tiêu. Mỗi lần phải họp phụ huynh hay có việc gì của con ở lớp chồng lại nhận đi thay.
Sau ly hôn tôi với anh vẫn thân thiết như trước, thậm chí không ngại kể cho nhau nghe cuộc sống hiện tại của mình. Nói thật là tôi cưới người chồng thứ 2 không được hạnh phúc lắm. Anh ấy làm giám đốc nên bận trăm công nghìn việc, thỉnh thoảng mới có mặt ở nhà. Tôi vừa nuôi con riêng vừa chăm thêm con riêng của anh thấy vất quá nên vẫn kế hoạch không muốn sinh thêm đứa nữa.
Thỉnh thoảng tôi với chồng cũ lại hẹn họ, rồi lẳng lặng đèo nhau vào nhà nghỉ cho đỡ nhớ. Chồng cũ không hẳn không hạnh phúc với người mới, nhưng chẳng hiểu sao vẫn qua lại với tôi. Có lẽ trước đây hai đứa đã từng yêu nhau, gắn bó gần chục năm nên ít nhiều cũng bện hơi, giờ đều có gia đình rồi nhưng vẫn không quên được.
Thế nên cứ rảnh là tôi với chồng cũ lại cuốn lấy nhau như hồi mới yêu. Lúc còn là vợ chồng có khi không được tình cảm như giờ. Xong rồi ai về nhà người nấy, chăm lo cho cuộc sống riêng của mình. Lắm lúc cũng thấy có lỗi với chồng mới, thế nhưng tôi vẫn không thể ngăn được cảm xúc với chồng cũ, đôi lúc lại thấy mình có cả 2 người đàn ông cũng hay hay.
Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com
