Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do, bố mẹ cô gái chắc hẳn đã tìm được mối ngon hơn nên mới từ chối thanh niên lương tháng 25 triệu chỉ vì sợ không đủ chi tiêu.

Tôi không sống ở Hà Nội, tôi không biết chính xác mức sống ở đây có đắt đỏ hay không. Nhưng tôi tin một điều rằng, bố mẹ cô gái trong câu câu chuyện sắp kể này họ thật sự không ưng ý người thanh niên nên mới thẳng thừng từ chối ngay khi nghe mức lương hàng tháng của anh. Có lẽ họ đã tìm được đối tượng ưng ý cho con gái.

hình ảnh

Ảnh Vietnamnet

Nguyên văn câu chuyện được chia sẻ lại như sau:

“Ở HÀ NỘI, LƯƠNG 25 TRIỆU/1 THÁNG KHÔNG ĐỦ NUÔI VỢ CON?

Chào mọi người, mình và người yêu quen nhau được 1 năm 4 tháng, mới cuối tuần vừa rồi ra mắt bố mẹ người yêu mà không biết ai bị chê như mình không? Mình trước khi qua thì mua 1 giỏ hoa quả bánh kẹo hơn 1 triệu mang qua, xong lúc đến chào hỏi ban đầu mình thấy có vẻ bố mẹ không ưa, hỏi mình như hỏi cung:

- Cháu tên đầy đủ là gì? Bao nhiêu tuổi? Đang làm gì? Nhà cháu ở đâu?.

- Bố mẹ cháu làm gì? Còn công tác không? Đang ở quê hay ở trên này? Nhà có mấy anh em?

- Anh cháu làm gì? Chị cháu làm gì? Lập gia đình chưa? Công việc ổn không? Đã có nhà cửa chưa?

Hỏi đúng từng ấy câu, còn những câu mình không nhớ hết cho đến khi hỏi đến công việc:

- Cháu làm đấy có vất vả không? Lương lậu thế nào? Đủ ăn chứ?

Mình thấy hỏi đã tế nhị rồi nhưng thôi cô chú hỏi mình cũng trả lời:

- Cháu làm cũng bận đôi chút ạ? Lương cháu thì quanh mức 25 triệu, cháu cảm thấy thế cũng ổn ạ.

Vừa nói xong thì mẹ người yêu bĩu môi, mình xin nhắc lại là bĩu môi rồi bảo:

- 25 TRIỆU MÀ BẢO ĐỦ ĂN. 25 TRIỆU THÌ BAO GIỜ MỚI MUA ĐƯỢC NHÀ, MUA ĐƯỢC XE, CÒN PHẢI LO CHO VỢ, CHO CON NỮA. GIỜ NẮNG NÔI, MƯA GIÓ, BỤI BẶM KHÔNG CÓ Ô TÔ ĐI DỄ SINH BỆNH LẮM. 25 TRIỆU THÌ LÀM SAO ĐỦ NUÔI VỢ NUÔI CON.

Nói đến đây mình buồn, chẳng muốn nói gì nữa, xong câu chuyện cũng kết thúc nhanh chóng vì bố mẹ người yêu phải đi có việc, mà không biết có việc thật hay không hay là tránh mình nhưng nói là đi rồi đi luôn, mình xong cũng xin phép về luôn…

Từ lúc ấy đến giờ cứ nghĩ mãi câu nói ấy, nó ám ảnh mình, mà mình mới 26 tuổi, cơ hội phát triển còn nhiều chứ lương lậu có 25tr mãi đâu. Mà có lẽ 2 bác không ưa mình, 2 bác đang mai mối người yêu mình với 1 ông khác, làm cơ quan Nhà nước nhưng nhà cơ bản có điều kiện, cũng ổn định. Chắc thích người khác làm con rể rồi nên nói như vậy để đuổi mình đi đúng không mọi người?”.

hình ảnh

Ảnh minh họa, uteen.vn, ngoisao.vn

Dưới đây là hàng tá bình luận của cư dân mạng xoay quanh mức lương 25 triệu ở Hà Nội:

- Bác giữ con gái lại mà dùng. Kiếm được đồng tiền đâu có dễ. Muốn nhiều tiền thì mang con gái bán cho đàn ông ngoại quốc.

- Ra mắt nhà người yêu mà bố mẹ hỏi lương bao nhiêu thì xác định 1 lần đến và không quay lại.

- Nghĩ con gái mình là vàng là ngọc đấy. Nhắm mối khác ngon hơn rồi nên dù ông có bảo lương 35 chắc cũng loại.

- Lấy xong chắc đóng cho cái tủ kính cho ngồi trong đó đỡ phải ra ngoài khỏi bụi, mưa gió nắng nôi.

- Cháu lấy con bác về chỉ ở nhà không là gì à. Công nhận là đàn ông nên có trách nhiệm gánh vác tí. Nhưng như này bác hơi quá. Cháu có lấy con bác về thờ đâu

- Con bé bị sống thực vật nên không đi làm kiếm tiền được à?

Dẫu biết bố mẹ nào cũng lo cho con, muốn con cái mình chọn được người chồng tốt, kinh tế ổn định để mai này cuộc sống được đảm bảo. Nhưng yêu cầu cao như 2 vị phụ huynh trên đây thật sự quá đáng. Lương 25 triệu/tháng ở tuổi 26 là khá cao, tương lai sẽ còn tăng hơn nhiều lần nữa. Chàng trai có công việc tốt, mức lương tốt, thái độ chân thành thì còn yêu cầu gì nữa mà chê bai. Cả 2 cưới nhau về thì cùng đi làm kiếm tiền xây dựng kinh tế chứ đổ hết trách nhiệm lên vai chàng trai à? Khéo vun vén thì lương thấp hay cao đều đủ cả, đằng này 25 triệu đã vội chê bai.

26 tuổi mà nhà gái muốn anh có nhà lầu, xe hơi đưa đón vợ con thì khuyên nhà gái nên nằm ngủ để mơ đi chứ thời buổi khó khăn thế này kiếm đâu ra chàng trai giàu như thế. Mà nếu có thì con gái 2 bác cũng chưa đủ tầm cho họ để mắt tới đâu. Mây tầng nào gặp mây tầng đó, đừng mơ cao quá mà con gái không lấy được chồng thì lỗi thuộc về bố mẹ hết đấy.

Nhưng điều đáng chú ý trong câu chuyện chính là nhà gái đã chọn được đối tượng phù hợp cho con gái của họ nên mới phũ phàng với thanh niên này như thế. Vì vậy, anh chàng cũng đừng quá buồn và trách bản thân. Quan trọng nhất vẫn là tình cảm của anh và bạn gái như thế nào, cô ấy có yêu và muốn lấy anh làm chồng hay tham giàu sang mà bỏ rơi anh. Thời nay các cô gái được quyền quyết định cuộc đời mình dù bố mẹ có khó khăn đến đâu. Cho nên, nếu cô yêu và chọn anh thì cứ vui vẻ và tự tin lên nhé.