Chỉ vì học sinh đặt bánh khác với thống nhất của cô mà giáo viên nổi giận đuổi ra đứng ở cửa lớp không được cùng các bạn ăn Trung thu.

Qua nay nghe chuyện em Bí thư chi Đoàn của lớp 12D4 mà xót thay cho gia đình của em.

Được biết tối 29/9, clip quay lại vụ việc học sinh quỳ ở hành lang lớp 12D4 Trường THPT Đa Phúc nhanh chóng gây được sự chú ý của cả phụ huynh lẫn các em học sinh.

Sâu xa sự việc xuất phát từ chuyện mua bánh kem để cả lớp mừng ngày Trung thu. Trước đó dường như giáo viên chủ nhiệm của lớp này đã hướng dẫn nơi đặt bánh nhưng khi đến ngày 29/9, cô giáo gọi lại bên cửa hàng thì nghe xác nhận không có đơn nào đặt hàng. Vì lý do gì chưa rõ mà nữ sinh nhận nhiệm vụ đặt bánh không đặt ở đúng nơi đã thống nhất. Theo lời cô giáo thì em này đã “nhiều lần không làm đúng kế hoạch của lớp”. Đến lúc em này mang bánh đến lớp thì cơn giận của cô giáo đã ngùn ngụt và thốt ra những lời lẽ được mô tả là rất nặng nề để mắng học sinh của mình. Thậm chí cô còn dọa hạ hạnh kiểm, không cho tốt nghiệp.

hình ảnh

Ảnh chỉ mang tính minh họa

Là một học sinh cuối cấp 3, chăm ngoan, học giỏi và là một cán bộ lớp năng nổ, nếu phải bị hạ hạnh kiểm thì đó là một hình phạt rất đáng sợ. Có lẽ bởi vậy nên khi nghe đến những lời đe dọa ấy, em học sinh đã phải chịu một cú đả kích không nhỏ. Sau đó thì em bị mời ra khỏi lớp trong lúc cô tổ chức vui Trung thu cho cả lớp.

Về sự việc cô giáo kéo lê em, theo cô kể là sau khi tổ chức Trung thu cho lớp, ra ngoài thấy em học sinh hết quỳ đến nằm trước cửa lớp, sợ gây phản cảm thì cô có nói em này đứng lên nhưng em không đứng. Thấy vậy cô túm tay em nhưng bị trượt và mọi việc thành ra như vậy chứ cô không túm cổ áo.

Trong khi đó, em đọc được từ kinhtedothi thì phụ huynh của em nữ sinh thì bức xúc: “Cô giáo dùng ngôn từ quá thô bạo và nặng với con tôi. Cô nói sẽ hạ hạnh kiểm để con không được đi thi, mời bố mẹ lên làm việc, chuyển con sang lớp khác… Nghe những lời lẽ đó, nhìn hình ảnh của con, trái tim tôi như ứa máu… Khi con đứng ngoài cửa lớp đến 30 phút, con muốn xin vào lớp mà không được trong khi các bạn đang tổ chức chương trình, đang chụp ảnh lại cộng thêm lời lẽ thô bạo của cô, con rất sợ hãi… Với một nữ sinh cuối cấp, điều đó là quá sức chịu đựng…”.

Hiện tại phụ huynh cho biết đã nhận lời xin lỗi của cô tuy nhiên gia đình mong chờ kết luận và hình thức xử lý thỏa đáng.

Khi biết được nguồn cơn dẫn đến sự việc chỉ là vì chuyện học sinh không đặt bánh kem đúng chỗ cô chỉ trước đó, nhiều phụ huynh đã rất bất bình:

”Tưởng học sinh vi phạm điều gì lớn lao, chỉ vì “em đặt bánh khác với thống nhất của cô giáo chủ nhiệm”mà đuổi ra đứng ở cứa lớp. Dù sao học sinh cũng là Bí thư chi đoàn, em đặt bánh chưa đúng thì nhắc nhở là được rồi. Cách xử sự của cô giáo không phải là người làm công tác sư phạm.”

“Học sinh đến trường để học. việc đi mua bánh sinh nhật là tự nguyện. Không học sinh nào muốn quỳ xuống và nằm ra sàn, chắc cháu bé quá sốc khi bị sỉ nhục nên mới không đứng dậy được. Tôi đã từng trải qua cảm giác này. Do quá sợ hãi lo lắng nên tự dưng tay chân run rẩy, nhũn ra không đứng được. Cô giáo này có trình độ kỹ năng gì không mà làm tư vấn học đường. Nếu có đầy đủ bằng cấp thì chắc là thiếu trái tim rồi.”

“Chỉ vì cái bánh sinh nhật không như ý mà cô, giáo viên dạy Giáo dục công dân kiêm tư vấn học đường đã làm tổn thương tự trọng của học sinh, nữ bí thư lớp, trước bao bạn cùng học. Llứa tuổi này giáo viên càng phải bình tĩnh ,nhẹ nhàng mới giải quyết được mọi việc.”

“Cô quá ích kỷ chỉ nghĩ đến sĩ diện của mình mà không quan tâm đến niềm vui của tập thể và cảm nhận của học sinh. Theo tôi cô không xứng đáng đứng trên bục giảng để dạy học sinh về đạo đức công dân bởi hành động và lời mắng nhiếc của cô đã đi ngược với những điều cô rao giảng.”

Thiết nghĩ điều mà nữ sinh đã trải qua có thể gọi là ký ức kinh hoàng của năm cuối cấp. Chỉ vì lời nói, hành vi phản giáo dục của người xưng là cô giáo đã khiến em phải trở thành đề tài bàn tán của cả lớp và cả trường.

Ở tuổi cấp 3, lứa tuổi mà thể diện của các em học sinh là điều rất đáng để được tôn trọng thì cô giáo lại không biết hoặc không muốn giữ gìn nó cho học trò của mình. Hình thức xử phạt đứng ngoài lớp trong khi bên trong cô vẫn tổ chức tiệc tùng vui chơi với những học sinh còn lại chẳng khác gì một cách cô lập rất lạnh lùng, không có tình. Sự cô đơn và xấu hổ, cộng thêm tâm lý hoảng sợ vì lời hăm dọa hạ hạnh kiểm đã là một cú đả kích mạnh mẽ vào tâm lý khiến em thật sự không đứng vững.

Thử đặt vào vị trí đó là con mình sẽ không phụ huynh nào có thể chịu đựng được nỗi xỉ nhục mà con phải trải qua.

Sự nhỏ nhen, độc đoán, ích kỷ của cô đã khiến tuổi hồng của một học sinh nhuốm màu u buồn. Nghĩ thôi cũng đã thấy buồn!!!