Những tưởng cha mẹ sẽ trách mắng, thậm chí là từ mặt, thế nhưng cô gái vỡ òa khi bố mẹ sẵn sàng đón nhận mẹ con cô về chăm sóc. Gia đình chính là nơi không bao giờ bỏ chúng ta, các bạn trẻ nên nhớ.
Thời nay, nhiều bạn trẻ sống khá dễ dãi, không cần biết hậu quả ra sao chỉ cần biết lúc quen nhau cứ thoải mái lên giường, trao cho nhau thân xác không chút ngần ngại. Nghe nói tình yêu không có abc thì chỉ là tình đồng chí, nên quen nhau dăm bữa nửa tháng đã vội vội vàng vàng dắt nhau vào nhà nghỉ.
Ừ thì quan điểm mỗi người mỗi khác, sống sao là quyền cá nhân. Nhưng trước khi làm gì hãy nghĩ đến hậu quả. Là đàn ông thì dễ hơn, dẫu sao anh ta cũng chẳng mất gì. Còn phận là con gái phải biết cân nhắc. Nhỡ mang thai lại đổ tại số khổ, tại bạn trai vô trách nhiệm. Đâu phải ai cũng được bạn trai tử tế hỏi cưới, sẵn sàng chịu trách nhiệm. Nếu anh ta cao chạy xa bay, thì mọi thiệt thòi có phải tự thân mình gánh chịu hay không?
Mới đây, tôi có đọc trên mạng xã hội câu chuyện về một cô nàng 22 tuổi, đang độ xuân xanh phơi phới lại lâm vào hoàn cảnh bi đát. Cụ thể, bạn trai khi biết tin cô có thai đã né tránh và cắt đứt liên lạc. Cô gái một mình tự sinh con, chăm con trong buồn tủi. May thay, gia đình đã không quay lưng với cô. Câu chuyện của cô gái trẻ làm bao người xúc động, vừa đáng thương nhưng cũng đáng trách biết bao.
"Em chào mọi người. Em 22 tuổi. Em quen anh nhưng không biết anh là người từng có gia đình có con. Mãi sau khi yêu nhau được 8 tháng, em mới biết anh từng ly dị. Rồi anh nói rất thương em và không còn ràng buộc gì gia đình cũ. Em thân con gái mới lên thành phố làm nên dại khờ tin theo tình yêu là thứ duy nhất và rồi em có bầu...".
(Ảnh minh họa: ixigua.com)
Sau khi bị bạn trai đã từng có gia đình kiếm lý do để kết thúc mối quan hệ, từ chối chịu trách nhiệm, cô gái đành đi nơi khác sinh nở. Cô kiếm việc tạm bợ để có tiền sống qua ngày và đi sinh rồi lựa lời nói với bố mẹ sau. Cô lo lắng sợ bố mẹ hết thương và không chấp nhận người con như mình.
"Con tròn 1 tuổi em mới nhắn với mẹ thì bất ngờ thật, mẹ gọi lại em luôn. Em không dám nghe sợ mẹ mắng thì mẹ nhắn cho em "Con ở đâu ba mẹ lên đón con về, không có ai thì vẫn còn có ba mẹ cơ mà. Gần 2 năm qua mẹ đi tìm con khắp nơi". Em nghe mà rưng rưng nước mắt. Vốn dĩ, em đã nghĩ bố mẹ sẽ chửi mắng em vì em như vậy, vì ba em rất nghiêm khắc và là con trưởng nên coi trọng gia phong. Ấy vậy mà khi em liên lạc lại, cả bố mẹ đều nói mai lên đón em về.
Em từ nay có chỗ dựa, biết còn ba mẹ chờ ở nhà mà nước mắt 2 hàng. Cuối cùng cánh cửa đón chờ ta mỗi khi ta phạm lỗi gì đó lại là gia đình mình thôi mọi người ạ. Mai em lại được về với bố mẹ em rồi. Mọi chuyện như 1 giấc mơ vậy. Mà có lẽ giấc mơ của em là giấc mơ đẹp khi em còn có ba mẹ chờ đón em về".
Cư dân mạng vừa trách vừa thương cô gái khi đã mạnh mẽ chọn giữ lại con, một mình tự chịu trách nhiệm mà không oán trách ai:
- Đúng với câu hổ dữ không ăn thịt con. Bạn đã mạnh mẽ thời gian khá dài rồi, về nhà thôi, về có ba mẹ bao bọc, chở che.
- Dù có cả thế giới quay lưng lại với bạn nhưng bố mẹ thì không bao giờ bỏ rơi con.
- Cố lên chị nhé vì sau tất cả không gì bằng nhà mình đâu chị. Về để gia đình được đoàn tụ cũng như nói 1 lời xin lỗi và cảm ơn đến ba mẹ - người thương và thấu hiểu ta trong mọi trường hợp.
- Chúc mừng em về với bố mẹ. Cố gắng sống tốt chăm con. Em là một cô gái mạnh mẽ. Dù 1 mình mà em không bỏ con em đã làm được điều mà khối người không làm được.
"Ăn cơm trước kẻng" với người đàn ông không xứng đáng, cô gái sau khi níu kéo bất thành thì quyết định vực dậy tinh thần, một mình lặng lẽ sinh và nuôi con. Rõ ràng là ít ai có đủ nghị lực để làm được điều đó. Người có đủ vợ chồng, thu nhập khá mà trước khi có bầu vẫn phải suy tính trăm bề, sợ không đủ khả năng và sức khỏe. Nhưng đối với cô gái này, ông trời đã cho thử thách thì bản thân phải cố hết sức để vượt qua. Ý chí mạnh mẽ đã giúp cô có được ngày hôm nay, mẹ tròn con vuông, gia đình chấp nhận đón mẹ con cô về nuôi nấng, chăm sóc.
Ai trong đời mà chẳng có sai lầm, chỉ là họ có vượt qua được, có chia sẻ với mọi người hay giấu mãi trong lòng chẳng dám thổ lộ. Nhưng chưa bao giờ là quá muộn để làm lại cuộc đời. Chỉ cần bên cạnh có gia đình sẵn sàng đón nhận và bản thân thành tâm muốn thay đổi. Phụ nữ hiện đại không phải ra đường tự vỗ ngực xưng tên, cho rằng tôi mạnh mẽ, tôi cá tính, tôi chẳng cần đàn ông. Phụ nữ hiện đại có thật sự bản lĩnh hay không là nằm ở nội tâm của họ. Chẳng nên khoe ra cho ai biết, chỉ cần mình sự sắp xếp được cuộc sống, sau mỗi sai lầm đều có thể rút kinh nghiệm, đứng lên đầy hiên ngang thì đó mới là điều đáng trân trọng.
Đừng cố gắng bấu víu vào người đàn ông vô trách nhiệm, đừng lấy con thơ ra để van nài anh ta ban phát chút tình thương. Có chơi có chịu, có chấp nhận lên giường với ai thì phải chấp nhận luôn hậu quả sau đó. Đừng nghĩ rằng bây giờ có yêu có ngủ cùng nhau thì mới là người sành điệu. Nếu cứ suy nghĩ lệch lạc như thế nhỡ xảy ra hậu quả thì chỉ làm khổ bản thân và gia đình mình mà thôi. Gia đình không thể bỏ chúng ta, nhưng đừng vì vậy mà khiến họ phiền lòng nữa. Hãy sống có trách nhiệm với bản thân mình trước khi bắt ai đó chịu trách nhiệm cho mình, các cô gái nhé!

