Đúng là mọi sai lầm đều phải trả giá bằng "rất nhiều tiền" mà...
Người phụ nữ đùng đùng xông vào một cửa hàng váy cưới, phá 32 bộ váy của chủ tiệm (Ảnh trái: Weibo Việt Nam, Ảnh phải minh họa: xunghe360)
Mới đây, hình ảnh một cô gái tại Trùng Khánh, Trung Quốc "đùng đùng" xông vào một cửa hàng váy cưới và cầm kéo cắt hỏng 32 bộ váy cưới đắt tiền của chủ tiệm khiến dân mạng vô cùng bức xúc. Thực hư của câu chuyện theo lời chia sẻ của chủ tiệm là vào tháng 4 năm ngoái, cô gái này đã đặt lịch tổ chức đám cưới vào ngày 10 tháng 5. Đến tháng 8 nói muốn hoãn lại, rồi đến tháng 11 lại đòi hủy, không tổ chức nữa, còn đòi lại 3500 NDT (khoảng hơn 12 triệu đồng) tiền đặt cọc, lý do là vì cô đã lỡ có bầu sớm so với dự kiến.
Theo quy định của cửa hàng, tiền cọc đã được đóng sẽ không thể hoàn lại. Tuy vậy, để "chiều lòng" khách hàng mà vẫn không lỗ vốn nên chủ tiệm đã đưa ra đề nghị rằng, sẽ dùng số tiền cọc ấy làm tổ chức tiệc thôi nôi/sinh nhật cho em bé. Vốn dĩ hai vợ chồng kia đã đồng ý nhưng sau đó không biết vì lý do gì mà cô dâu nọ lại tức tối đến phá 32 bộ váy cưới, còn toàn là những bộ đắt tiền trong cửa tiệm, tổng trị giá lên đến 67.400 NDT (khoảng hơn 240 triệu đồng).
Trước hành động hết sức vô lý của cô gái, chủ tiệm đã ngăn cản nhưng không thành. Thế là đành chuyển sang kế hoạch "bình tĩnh sống", dùng điện thoại quay lại toàn bộ quá trình vị khách "ngang ngược" này đến gây sự. Sau đó gọi cảnh sát đến giải quyết.
Làm hư 32 bộ váy cưới hết 240 triệu chứ đâu có ít (Ảnh: Weibo Việt Nam)
Dân mạng "dở khóc dở cười" trước hành động của cô dâu kia:
- "Vì không trả 12 triệu mà đi làm chuyện này, xong lại mất toi 240 triệu nữa. Chả hiểu suy nghĩ cái gì, gây việc xong đến lúc gia đình lại phải gánh hộ".
- "Thay vì mất 12 triệu tiền cọc hoặc đổi thành tiệc thôi nôi cho con. Nhưng không, chị đã chọn có 1 vệt trong hồ sơ kèm đền bù 240 triệu chưa kể các chi phí khác".
- "Chắc tình cảm có vấn đề nên không muốn người khác hạnh phúc à, không hiểu nổi!"
Đúng là mọi sai lầm đều phải trả giá bằng tiền hoặc rất nhiều tiền, mọi người ha! Xét về lý thì rõ ràng cô gái sai hoàn toàn khi mà ai cũng biết rõ, một khi đã chấp nhận giao dịch và đóng cọc thì khi đổi ý không muốn mua nữa sẽ mất hoàn toàn số tiền cọc đó. Cách giải quyết tổ chức tiệc thôi nôi của chủ tiệm theo tôi thấy là đã hợp lí và rất thông cảm cho khách hàng luôn rồi. Vậy mà bị "chơi" một vố cuối năm thế này phải nói là khổ thật mọi người ạ!
Còn để mà xét về tình thì có lẽ, cô gái này đang mang thai nên tâm sinh lý dễ bị thay đổi. Và cũng có thể, cô và chú rể cũng đang có những mâu thuẫn nhỏ dẫn đến sự tức giận bộc phát trên, thế là đến ngay tiệm váy cưới để "xả".
Nhưng xét về khía cạnh nào thì cô gái trên đây đều phải chịu trách nhiệm cho hành động "ngang ngược" này của mình. Hi vọng, sau khi bình tình lại cô sẽ nhận thức được hành động của mình ảnh hưởng nhiều thế nào đến cửa hàng.
Nguồn bài viết: Weibo Việt Nam

