Một khi đã tham thì đến cái ghế cũng tham. Người lớn mà tham lam kiểu này sao dạy được con trẻ?
Làm phục vụ tại các nhà hàng, quán cafe hay quán ăn chủ yếu là các bạn sinh viên. Ngoài thời gian học, các bạn tranh thủ làm thêm kiếm tiền để trang trải sinh hoạt phí, đỡ đần phụ cha mẹ. Tiền công thì rẻ, khối lượng công việc và thời gian làm thì nhiều nhưng các bạn không ngại. Chỉ lo nhất là gặp các loại khách không đàng hoàng, ăn xong không trả tiền hoặc rủ ăn trộm tài sản của quán khiến cho các bạn phục vụ không biết ất giáp gì vẫn bị đền tiền một cách oan uổng.
Tại một nhà hàng, vào ngày 30/4 đã xảy ra chuyện khiến các nhân viên quán chưa hết bỡ ngỡ đã phải rút tiền túi ra đền oan. Nguyên văn như sau:
Chuyện là em làm nhà hàng và ngày 30/4 thì có sự việc xảy ra làm nhân viên tụi em hoang mang...
Khách đến nhà hàng ăn có con nhỏ, mà ghế ngồi trẻ em của nhà hàng em to quá, nên sang nhà hàng xóm mượn cái ghế xịn hơn có dây cài cho khách. Thế là ăn xong khách mang ghế về luôn ạ. Hiện tại nhân viên nhà hàng phải mua đền lại cái ghế ấy cho nhà hàng xóm và số tiền so với nhân viên phục vụ tụi em thì nó bằng cả mấy ngày làm.
Nhờ admin đăng hộ em mong anh/chị trong hình nếu lỡ vô tình mang ghế về thì gửi tiền lại cho nhân viên với ạ, chứ làm còng cả lưng ngày lễ mà phải đền oan cái ghế thế thì tội tụi em quá.'
Chiếc ghế trẻ em của nhà hàng (màu nâu sậm) khá to nên nhân viên đã chạy đi mượn ghế màu vàng nhạt về thay vào.
Từ những hình ảnh được chụp lại từ camera, có thể thấy khách cố tình chứ không phải vô ý. Biết nhân viên phục vụ ban đầu cho mượn ghế là một người khác, lúc tính tiền là người khác nên chắc hẳn đem ghế về thì bạn nhân viên tính tiền sẽ không hề hay biết. Chưa kể, họ còn nhìn trước ngó sau cẩn thận mới vác ghế về. Chẳng ai vô ý một cách có tính toán như vậy cả.
Nhóm khách dòm trước ngó sau, canh lúc nhân viên sơ hở thì chôm ghế.
Vụ việc sau khi chia sẻ trên hội nhóm đông thành viên đã thu hút nhiều sự chú ý. Ai nấy đều phê phán thói tham lam của nhóm khách và yêu cầu họ nhanh chóng trả lại tài sản không phải của mình:
- Mong gia đình nào còn chút lương tâm mang trả lại nhà hàng.
- Chán quá đi, tham cái ghế có giàu lên không nhỉ.
- Ôi đàn bà kìa mặc váy sang chảnh đi ăn mà còn xui chồng ăn cắp cái ghế .
- Cái ghế con đỡ. Đây e còn gặp trường hợp 2 người đến gọi đồ ăn toé loe bắt phục vụ từ đầu đến cuối xong lên lúc thấy nhà hàng đông khách bận thì người giả vờ nghe điện thoại, người giả vờ đi vệ sinh thế là chuồn luôn.
- Có cái ghế mà cũng ăn cắp, thật là hèn hạ quá đi. Có tiền tới nhà hàng ăn uống mà tham chi cái ghế vậy trời. Tôi nghèo không đủ tiền đến hàng quán sang trọng nhưng không bao giờ đụng vào tài sản của người khác. Còn loại này thật bó tay.
Không biết gia đình trên đây khi biết mình bị phốt trên mạng có thấy xấu hổ, chịu đem ghế trả lại cho người ta không nữa. Nghèo tiền nghèo bạc chứ nghèo nhân cách. Ai đời đi ăn nhà hàng sang trọng mà đến cái ghế cũng chôm chỉa đem về làm của riêng rồi để nhân viên quán phải hùn tiền vào mua đền. Mang tiếng là người lớn, mặc đồ sang trọng, dẫn nhau đi ăn mà tham lam, ích kỷ như thế thì làm sao dạy được con cái? Mai này đứa trẻ lớn lên, biết cha mẹ chúng từng ăn cắp cái ghế ở nhà hàng chắc đứa trẻ sẽ hãnh diện lắm nhỉ?
Nhân viên phục vụ ngày lễ Tết vẫn chấp nhận đi làm, lương tuy có cao hơn ngày thường chút ít nhưng áp lực nhân đôi, khách khứa đông đúc nên đừng nghĩ tiền đền cái ghế chẳng đáng là bao. Các bạn ấy đáng ra không có trách nhiệm phải đền, mà chính kẻ tham lam phải trả lại tài sản và xin lỗi nhà hàng mới đúng.
Bất kể thứ gì, muốn có phải bỏ tiền ra mua chứ đừng chôm chỉa như nhóm khách trên. Cái ghế cũng chẳng đáng là bao nhưng làm liên lụy đến bao nhiêu người, bị phốt trên mạng thì đẹp mặt cả gia đình lắm đấy. Thật đáng xấu hổ.
Nguồn: Phot's Sai Gon

