Cuộc sống của gia đình tôi 10 năm đầu êm ấm, hạnh phúc. Vợ chồng yêu thương quấn quýt, công việc ổn định, con cái đủ nếp, đủ tẻ, ngoan ngoãn, vâng lời. Tôi thật sự mãn nguyện về mái ấm mình có và nghĩ rằng chẳng gì có thể làm nó lung lay. Người ta nói chỉ cần vượt được qua 5 năm đầu thì hôn nhân sẽ bền chặt, đôi bên hiểu thấu về nhau, mọi thứ sẽ suôn sẻ giống như những chiếc mắt xích, một khi đã khớp bánh răng thì cứ thế chạy…

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Vậy nhưng thực tế lại không như tôi nghĩ, hôn nhân dù trải qua 5 năm, 10 năm, thậm chí lâu hơn thế mà lòng người thay đổi thì nó vẫn đổ vỡ như thường. Chính gia đình tôi là ví dụ điển hình nhất.

Khi tôi luôn tự hào về tổ ấm, tin tưởng yêu chồng hết mực mà nghĩ rằng vợ chồng đã có ngần ấy thời gian gắn bó thì chắc chắn cả đời sẽ chẳng phụ nhau. Vậy mà cuối cùng anh ta vẫn quay lưng lại với vợ con các bạn ạ.

Ngày tôi phát hiện chồng ngoại tình, tôi gần như đứng không vững, suy sụp hoàn toàn. Ban đầu chồng tôi còn chối đẩy không nhận cho tới khi bị tôi bắt quả tang trai trên gái dưới trong nhà nghỉ, anh ta mới nhận tội nhưng lại giải thích:

“Anh với cô ta chỉ là 1 chút đổi gió. Tuyệt đối anh không có tình cảm gì”.

Anh ta khóc lóc vật vã van nài vợ đừng ly hôn khi tôi đưa giấy. Rồi tình nghĩa 10 năm vợ chồng cũng khiến tôi động lòng lung lay. Không buông bỏ được, tôi chấp nhận bỏ qua để cứu lấy cuộc hôn nhân của mình, nghĩ rằng ai rồi cũng phạm sai lầm, miễn anh biết quay đầu vào bờ là còn hi vọng.

Tiếc rằng 1 lần nữa tôi lại sai. Anh ta chỉ diễn đau khổ, hối hận trước mặt vợ còn thực tế sau lưng vẫn hẹn hò, ăn nằm với người đàn bà ấy. Kinh khủng hơn, ả còn tìm tới tận nhà tôi đánh ghen ngược.

Vậy là mọi chuyện vỡ lở, tất cả hàng xóm láng giềng, họ hàng đôi bên cũng biết. Tới nước ấy, tôi nghĩ cũng chẳng còn gì để mà tiếc nuối nên dứt khoát ly hôn, một mình nhận nuôi 2 con, cho chồng tự do tới với người tình.

Sau ly hôn, tôi cũng bị khủng hoảng tinh thần 1 thời gian. Cũng may tôi có con và bố mẹ ở bên động viên bù đắp yêu thương nên mọi thứ cũng trôi đi mau chóng.

Khi cuộc sống đã cân bằng, tôi mới nhận ra thực ra mình ly hôn không bị mất quá nhiều giống như những gì bản thân đã nghĩ trước đó.

Bỏ người chồng bội bạc, tôi đã bỏ được đi gánh nặng trong lòng. Đêm đến tôi có thể ôm con ngủ ngon giấc thay bằng nằm dằn vặt hoặc tìm dấu vết phản bội của chồng. Giờ cuộc sống của tôi bình yên, sáng dậy trang điểm, dẫn con đi ăn sáng rồi lên đường đi làm, lòng nhẹ bẫng chỉ cần nghĩ tới điều mình muốn, làm những việc mình thích. Nghĩ lại mới thấy, ly hôn điều tôi mất chỉ là mất đi kẻ phản bội mà thôi, cái tôi được ngược lại là khá nhiều.

Còn chồng tôi đã nhận được cái giá anh ta đáng phải nhận. Đi tới đâu, anh ta cũng mang tiếng là kẻ ngoại tình, tuy vẫn đến sống với bồ nhưng anh ả nghe đâu cũng không hạnh phúc vì nhà đi thuê, ả kia quen ăn chơi như phá mả, chồng không nuôi nổi nên đánh cãi nhau suốt ngày. Giờ thi thoảng anh vẫn nhắn tin à ơi xin quay lại hàn gắn với tôi bảo vì con nhưng tôi nói thẳng:

“Con tôi không cần 1 người bố như anh”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết