Khoảnh khắc cô dâu tiến vào lễ đường trên chiếc mô tô phân khối lớn khiến nhiều khách mời ngỡ ngàng xen lẫn thích thú.
Mới đây, mình đọc trên VNE và cảm thấy rất bất ngờ trước màn xuất hiện độc đáo có 1-0-2 của cô dâu trẻ trong ngày cưới. Thay vì chọn phong cách dịu dàng như nhiều cô dâu khác, Bảo Trân (29 tuổi, TP.HCM) đã rất “ngầu” khi tự lái mô tô phân khối lớn vào lễ đường. Được biết, Bảo Trân và chồng là Hữu An đều có đam mê tốc độ và yêu thích xe mô tô phân khối lớn.
(Ảnh: VietNamNet)
Trước đó, khi bàn ý tưởng với chồng về màn xuất hiện độc đáo, Bảo Trân được khuyên cân nhắc lại vì có thể xảy ra rủi ro. Tuy vậy, cô dâu trẻ vẫn muốn tạo dấu ấn đặc biệt trong đám cưới khi tự lái chiếc xe 1800 phân khối mà bình thường anh An hay sử dụng.
“Đó là ngày trọng đại của vợ chồng tôi nên mọi người sợ nếu có rủi ro thì buổi lễ sẽ không trọn vẹn. Việc chạy xe ở sảnh khách sạn, mặc váy cưới sẽ gây nhiều khó khăn hơn bình thường”, Bảo Trân chia sẻ.
(Ảnh: VietNamNet)
Bình thường, Bảo Trân chỉ chạy xe 400 phân khối nên cô đã nhờ chồng hướng dẫn, cho tập chạy chiếc 1800 phân khối. Qua tập luyện, chú rể phần nào yên tâm vì khả năng tự cầm lái của vợ nên cuối cùng gật đầu để Bảo Trân tự lái xe phân khối lớn trong ngày cưới.
Để đảm bảo an toàn, cô dâu đã mặc váy cưới đơn giản, không tà dài rườm rà và không mang giày cao gót. Khách mời không hề biết trước ý tưởng cô dâu tự lái mô tô vào lễ đường nên đã à ố đầy bất ngờ khi nghe tiếng động cơ vang dội và Bảo Trân mặc váy cưới tự lái xe 1800 phân khối trông rất “ngầu”.
Ngày hôm đó, cặp đôi còn có màn rước dâu bằng xe mô tô. Chú rể đến nhà vợ rước dâu với đoàn xe gồm 7 chiếc mô tô. Trước đó, Bảo Trân và Hữu An đã chụp ảnh cưới với xe mô tô - niềm đam mê chung của cặp đôi.
“Tôi mặc váy cưới nên việc di chuyển gặp nhiều khó khăn. Bạn tôi hỗ trợ chạy xe đến các điểm chụp. Quá trình chụp ảnh cưới cũng là dịp tôi kiểm tra xem mặc váy cưới thì chạy mô tô có ổn không”, cô dâu trẻ kể lại trên VietNamNet.
(Ảnh: VietNamNet)
Xem hình ảnh Bảo Trân tự lái xe mô tô phân khối lớn vào lễ đường khiến mình vừa bất ngờ vừa thích thú. Không phải cô gái nào cũng đủ sức để lái xe phân khối lớn như vậy nên trông cô dâu rất cá tính, đầy bản lĩnh. Vừa được thể hiện niềm đam mê của bản thân, Bảo Trân còn khiến đám cưới trở nên đặc biệt với màn tự lái xe phân khối lớn.
Theo thông tin mình đọc trên VietNamNet, chuyện tình của cặp đôi này cũng rất đặc biệt. Trước đó, Bảo Trân và Hữu An nhắn tin với nhau sau một lần cô nàng trả lời story của đối phương. Thời điểm dịch bệnh hồi 2021, Bảo Trân có thử sức với chứng khoán và chẳng may bị “sập sàn”. Đang tâm trạng, cô nàng lướt thấy anh chàng cũng cùng chung hoàn cảnh nên đã trả lời story rồi bén duyên với nhau từ đó.
“Hôm đó, “sập” sàn chứng khoán, cho nên tôi cũng có nhiều tâm sự. Vô tình, tôi đọc được story của anh An trên mạng xã hội. Thấy có người chơi chứng khoán giống mình, tôi vào bình luận. Từ đó, cả hai nói chuyện, chia sẻ với nhau nhiều hơn”, cô vợ trẻ kể lại.
(Ảnh: VietNamNet)
Thực ra, hai người đã biết nhau từ hồi học chung ở trường đại học vì tham gia vào câu lạc bộ công tác xã hội của trường. Tuy vậy, Bảo Trân và Hữu An không nói chuyện nhiều với nhau. Mãi đến thời điểm dịch bệnh vừa rồi, hai người mới bắt đầu trò chuyện như hai người bạn lâu ngày không gặp và dần khám phá nhiều điểm chung của nhau.
Khi biết bạn gái thích mô tô, Hữu An dẫn Bảo Trân đi xem xe rồi tập lái. Khi cô nàng có bằng, cặp đôi thường lái xe quanh TP.HCM hoặc đi cùng nhóm bạn “phượt” Đà Lạt, bình Thuận… Đặc biệt, trong nhiều chuyến đi, Bảo Trân thích tự lái xe mô tô hơn là ngồi sau lưng bạn trai.
Gặp được người phù hợp, đã vậy còn có chung đam mê và cùng nhau thực hiện niềm yêu thích quả là rất hạnh phúc phải không mọi người? Sau khi cưới, đôi vợ chồng trẻ dự định sẽ cùng nhau lái xe mô tô đi khám phá nhiều nơi, tận hưởng cuộc sống trước khi bước vào hành trình làm bố mẹ.

