Rất nhiều lần em nói với chồng:
“Anh làm gì sai em cũng có thể bỏ qua nhưng riêng phản bội vợ thì đừng có trách”.
Khi ấy anh ta lại cười xòa bảo:
“Em cứ ăn nói lung tung… hết chuyện để nói rồi à?”.
Thế nhưng thời gian gần đây em cảm nhận rõ chồng có nhiều biểu hiện lạ, hay đi sớm về muộn hơn. Đã thế về tới nhà là lại cắm cổ vào điện chát chít cười 1 mình. Thấy bóng dáng vợ liền vội vàng tắt máy.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Nghi ngờ, em ngấm ngầm theo dõi điều tra thì phát hiện đúng là anh ta cặp bồ thật. Có lần chồng báo đi gặp khách hàng, em thấy khả nghi bám luôn theo thì đúng là hắn hẹn tới đón bồ đi ăn. Con bé đó là nhân viên trong một quán trà sữa nhìn cũng xinh xắn, trẻ trung lắm. Năm nay mới 22 tuổi.
Biết về người tình của chồng, em thực sự sốc. Ngay hôm sau em tính sẽ tới cho nó một trận tơi tả tội tí tuổi ranh đã thích giật chồng người. Thế nhưng lúc tới, quán vắng khách, em lại thấy mấy đứa nhân viên đứng tán chuyện trêu con bé về người yêu nó:
“Nhất mày Nga ạ. Người yêu tâm lý, chiều hết nấc. Tuy có lớn tuổi nhưng trải sự đời, sau về mình càng được chiều. Thế bao giờ thì chàng đưa về ra mắt gia đình”.
Ả kia kể:
“Anh Khánh hẹn vài tháng nữa, bố mẹ anh ấy cũng giục lấy vợ lắm rồi nhưng anh ấy mải lo công việc. Khánh bảo với tao rằng muốn kinh tế thật vững rồi mới cưới, như thế sau này tao về chỉ việc sinh nở, không phải cày tiền”.
Em hiểu ra con bé đó chẳng qua cũng chỉ là nạn nhân của chồng mình. Cay ở chỗ, ở nhà với vợ, anh ta khù khờ, cục cằn thế chứ ra ngoài tán gái thì lại diễn bài bản, ngọt ngào ghê.
Thế là thôi, em chuyển từ ý định đánh ghen sang kết bạn với con bé đó. Hàng ngày em thường xuyên lui tới quán trà sữa ấy bắt chuyện và chơi thân.
Cô nàng cũng thật thà lắm, có bao nhiêu chuyện vui buồn với người yêu là kể sạch cho em nghe. Nàng càng kể, em càng thấy tội vì ngay từ đầu đã ăn phải quả lừa của chồng em. Hắn giới thiệu bản thân là trai chưa vợ, yêu cô gái ngay từ cái nhìn đầu tiên, cứ nay hứa, mai hứa đưa về ra mắt mà bận quá nên toàn nhỡ hẹn. Con bé này tin sái cổ cứ ngồi đợi chàng rước về dinh.
Đã kết thân được với tình địch, đến hôm sinh nhật chồng, em quyết định ra tay. Hôm đó em mời nàng ta tới nhà dự tiệc còn nhờ tới sớm chuẩn bị đồ. Xong việc cả nhà quây quần đợi chồng em về. Nghe vợ báo làm tiệc sinh nhật nên chồng em háo hức về luôn nhưng tới cửa nhìn thấy người tình ở đó, mặt tái mét không nói lên lời.
Ả kia thấy chị gọi “tình yêu” của mình là chồng nên ngay người ra hiểu vấn đề, chạy tới tát thẳng cánh vào mặt anh ta:
“Khốn nạn… hóa ra anh lừa tôi”.
Nàng nức nở ôm mặt khóc. Em nhìn cũng tội nhưng đành chịu, nghĩ thà cho con bé đau 1 lần rồi thôi còn hơn phải ăn mãi bánh lừa.
Phía chồng em, hôm ấy em xử ra ngô ra khoai trước mặt cả nhà. Bố mẹ chồng biết con trai ngoại tình, họ cũng bức xúc tuyên bố từ mặt. Em thì dứt khoát ly hôn, giành quyền nuôi con, nhà cửa lấy lại vì là tài sản trước hôn nhân. Thế là anh ta không những trắng tay còn nhục nhã ê hề.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

