Mới đây, trên TikTok Việt Nam đang thảo luận vấn đề 'tạo sao phụ nữ lại phải rửa bát'. Ý kiến đưa ra thì nhiều lắm, nhưng một nhân vật nổi tiếng lại bất ngờ phát ngôn 'đàn bà rửa bát là phong tục tập quán của người Việt', khiến dân mạng bức xúc.

Cụ thể, một cô gái đã đặt câu hỏi: "Khi các cô các dì lớn tuổi trong gia đình bảo tôi phải nấu cơm rửa bát, phục vụ đàn ông trong nhà để họ ngồi chơi uống rượu. Người lành lặn phải biết tự phục vụ bản thân chứ?".

Đoạn clip đã nhanh chóng nhận về nhiều bình luận, ý kiến trái chiều về vấn đề này. Một trong số đó là 'Thánh chửi' Phạm Thoại (khá nổi tiếng, với lượt theo dõi là 419 ngàn người). Tuy nhiên, phần phản pháo của anh chàng lại bị cư dân mạng chỉ trích gay gắt.

hình ảnh

Câu hỏi của cô gái cũng là vấn đề mà nhiều người quan tâm (Ảnh: Tik Tok)

Cụ thể, Phạm Thoại chỉ trích quan điểm của cô gái rằng không có gia đình nào ở Việt Nam con cháu lại bắt cô dì chú bác đi rửa bát bao giờ. Đồng thời, anh chàng TikToker liên tục phản biện lại chuyện 'rửa bát' của cô gái, đáng chú ý là phát ngôn:

“Cái việc đàn bà phụ nữ rửa bát ấy, đó là phong tục tập quán của người Việt Nam. Đàn ông lo việc nước, đàn bà đảm việc nhà, người ta còn vất vả chông gai ngoài kia kiếm tiền về nuôi gia đình, chứ không phải ngồi ăn không ngồi rồi”.

Nói xong, Phạm Thoại lại tiếp tục trừng mắt, lên giọng để chỉ trích cô gái. Sau đó, Phạm Thoại còn đưa ra lời khẳng định: “Đừng bao giờ nói cái chữ nam nữ bình đẳng ở đây, nhá! Việc nặng ai làm, nhà cửa ai xây, điện đóm ai lo lúc mất điện. Có bao giờ đàn bà động tay động chân vào không hay lại phải nhờ đến chồng đến con, nhờ đến người thân trong gia đình là đàn ông?'.

Tất nhiên, ý kiến này của anh chàng nhận về không ít “gạch đá”, nhưng Phạm Thoại không hề thấy mình sai. Thậm chí, TikToker này còn cho biết: “Cứ vui đi vì cuộc đời cho phép', khẳng định 'ngoài kia còn nhiều thứ vui hơn đang đợi, mắc gì nghe ai chửi.”

hình ảnh

Phạm Thoại nêu quan điểm khiến dân mạng không đồng tình (Ảnh: Tik Tok)

“Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” - có lẽ là câu nói đã quá quen thuộc với người Việt Nam, ám chỉ đàn ông sẽ là trụ cột trong gia đình, làm những “việc” lớn lao và kiếm tiền là chủ yếu. Trong khi đó, phụ nữ được “mặc định” sẽ ở nhà chăm con, lo việc nội trợ.

Vậy nên, câu chuyện “đàn bà rửa bát là phong tục tập quán” như TikToker Phạm Thoại đã nói, cũng có phần đúng, như chỉ đúng với những người xưa. Bởi hiện nay, mọi thứ thay đổi rồi. Đàn bà đã lao ra đường kiếm tiền, góp phần nuôi sống gia đình thì đàn ông cũng phải lao vào bếp, phụ đỡ cho đàn bà, vậy mới công bằng, vậy mới là lối sống tiến bộ.

Và theo cách nói của giới trẻ hiện nay, “phong tục cũng có phong tục this, phong tục that”, nghĩa là có những phong tục nên duy trì để phát triển, tạo nên bản sắc cho Việt Nam, nhưng cũng có những phong tục là hủ tục, nên bỏ sớm, không thì cả thế giới lại “cười cho”.

 Ví như hình ảnh các chị, em, cô, dì xúm nhau rửa bát đối lập với hình ảnh các ông chồng nhậu nhẹt tới bến, hát hò vui vẻ, xong lăn ra ngủ vì say ngất ngưỡng, chẳng có gì vui, chẳng có gì để tự hào để gọi là phong tục của Việt Nam.

hình ảnh

Rửa chén không phải là "nghĩa vụ" của phụ nữ (Hình minh họa trái: Dân Trí)

Điều đáng buồn, người phát ngôn câu này lại là một bạn trẻ rất trẻ, thay vì cổ vũ các bà, các mẹ, các cô, các dì hãy buông bỏ bớt việc nhà, hoặc yêu cầu các ông, các chú, các bác giúp đỡ cho phụ nữ, thì bạn này lại mặc định: “đây là việc của đàn bà”.

Theo như lời bạn nói, đó gọi là công bằng, vì đàn ông ra ngoài kiếm tiền, nuôi gia đình? Ủa bạn ơi, vậy phụ nữ thời nay cũng đi làm ngày 8-10 tiếng, cũng có tiền lương thì sao? Rồi bạn nói việc nặng ai làm, sửa điện xây nhà ai lo? Ủa bạn ơi, điện nước có hư hỏng thì một năm chỉ vài lần, chứ rửa bát, quét nhà, cơm nước thì ngày nào phụ nữ chả làm? Tính tổng thời gian đàn ông làm “việc nặng” chắc chỉ bằng ngón tay so với phụ nữ làm việc nhà.

Đó là chưa kể phụ nữ phải sinh con, chăm con, nuôi con, ngốn biết bao thời gian và công sức. Vậy mà khi bên nội bên ngoại có giỗ chạp, họ lại bù đầu trong bếp, sau đó chưa kịp ăn uống gì lại phải chạy ra rửa chén. Trong khi các anh đến trưa mới mò mặt vào mâm cỗ đã dọn sẵn, ngồi chén chú chén anh rồi ung dung đi về.

Thật ra, chuyện rửa chén không tốn bao nhiêu công nhiêu sức, đàn bà có thể một tay làm hết. Chỉ là đàn ông phải biết chia sẻ thêm, ví như họ không thích rửa bát thì phụ vợ rửa rau, nấu cơm, lau nhà, hoặc chăm con. Còn cứ mặc định đó chuyện nhà là của đàn bà, là phong tục Việt Nam thì xã hội này chẳng bao giờ khá lên được!

Nguồn: Tiin