Bác tài nhắn nhủ cậu bé: "Không ai trách con cả. Con hãy can đảm nhận lỗi và sửa sai khi biết. Con vẫn là một cậu bé ngoan, trung thực và đáng tin cậy".

Em vô tình đọc được câu chuyện này trên mạng thấy hay quá nè mọi người ơi. Công nhận cha mẹ dạy dỗ con quá khéo, biết sai sửa sai, dũng cảm nhận lỗi. Cậu học sinh nhét lá thư bên trong đầy tiền lẻ vào tay bác tài xế, mở ra đọc khiến ai cũng xúc động.

Dòng thư tuyệt mệnh của nam sinh lớp 9 trước khi kết thúc học kỳ II: "Xin lỗi ba mẹ, thông cảm cho con"

"Tại sao con phải đi học", đôi khi roi đời có tác dụng hơn ngàn câu trả lời của mẹ cha

Chuyện này em đọc được trên QQ nha mọi người, vì cách dạy con phải biết nhận lỗi của cha mẹ và thầy cô khá là hay, cách dạy con xử lý vấn đề sau khi làm sai cũng hay luôn nên em xin chia sẻ lên đây mời mọi người xem qua.

Câu chuyện xảy ra ở Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc, một bác tài xế lái xe buýt đã nhận được bức thư đặc biệt. Bức thư này đến từ một em học sinh, khi bước xuống xe vào khoảng 7 giờ sáng một ngày đầu tháng 5, em đã đến chỗ tài xế và nhét vào tay bác tài lá thư. Em còn đặc biệt nhắn nhủ: “Chú ơi, con có bức thư gửi cho chú, chú đợi một chút hãy đọc, đừng đọc liền bây giờ nha chú”. Sau đó, đứa trẻ bước xuống xe đi học.

hình ảnh

Ảnh: QQ

Chú tài xế lúc này cầm lên thấy hơi dày nên đang nghĩ không lẽ thằng bé này nhét tiền vào? Lúc xe về trạm cuối, lúc tụ họp với anh em đội xe, chú đã mang bức thư ra đọc cùng cả đội. Ngay khi bức thư được đọc lên, mọi người đều xúc động về việc làm của đứa trẻ này. Thì ra đây là bức thư xin lỗi, đứa bé đã dũng cảm thừa nhận lỗi lầm của mình.

Cậu bé giấu tên cho biết mình đang là học sinh tiểu học và thường xuyên đi xe buýt số 146, vào tuần cuối tháng 4, cậu bé đã cố tình gian lận, bỏ số tiền ít hơn bình thường. Chú tài xế không kiểm soát kỹ nên qua được trót lọt.

hình ảnh

Ảnh: sohu

Sau khi bị bố mẹ phát hiện, dạy dỗ cho cậu bé một trận, cậu bé nhận ra mình đã sai và viết thư này xin lỗi cùng số tiền đền bù vào phần gian lận bị thiếu trước đó. Bức thư ngắn được viết rất cẩn thận, gọn gàng:

“Con là học sinh cấp 1, thường xuyên đi xe buýt số 146, trước đây con đã từng gian lận tiền vé. Sau khi bố mẹ, thầy cô biết chuyện đã dạy con không được làm như thế, như vậy là gian lận, không đáng tin cậy, lớn lên không làm được người lương thiện. Con cũng rất xấu hổ về hành vi của mình, cảm thấy xấu hổ quá nên con viết thư này mong bác bỏ qua cho con. Con xin lỗi”.

Bên dưới bức thư chỗ chữ ký có ghi ngày 30/4, chắc do kỳ nghỉ lễ nên phải qua tháng 5 con mới gửi được. Không biết bố mẹ có nhìn thấy bức thư xin lỗi này của con mình không. Sau khi đọc xong bức thư, bác tài chỉ muốn nhắn nhủ với cậu bé rằng: “Không ai trách con cả. Con đã can đảm nhận lỗi và sửa sai. Con vẫn là một cậu bé ngoan, trung thực và đáng tin cậy".

hình ảnh

Ảnh: sohu

Câu chuyện đơn giản chỉ có vậy thôi đó mọi người nhưng ngẫm lại thấy ý nghĩa lắm. Trẻ con không thể tránh việc làm sai, quan trọng là phải được cha mẹ dạy dỗ, giúp con biết nhận ra sai lầm, biết xin lỗi và khắc phục hậu quả thì càng tốt.

Nghĩ lại có những người cứ thích bảo vệ con một cách vô lý, lấy lý do “nó còn nhỏ biết gì” mà lấp liếm cho qua mỗi khi con gây lỗi. Làm vậy là thương con một, hại con mười, nhỏ không dạy dỗ nghiêm lớn dễ đi lầm đường lạc lối.