Cộng đồng mạng đang tích cực quan tâm chuyện tình "anh em họ" giữa Hiền Hồ và đại gia U60 kèm với những bình luận sôi nổi.
Những ngày qua, câu chuyện Hiền Hồ "nương tựa" cùng "anh họ" U60 làm dậy sóng cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng cuộc sống sang chảnh, nhà lầu, xe sang, hàng hiệu không phải do đi hát mà có, tất cả đều do "anh họ" mua cho. Thế nên nhiều người tỏ vẻ khinh thường cái nắm tay, những lần "nương tựa" vào nhau của "hai anh em".
Cũng đúng thôi, thực tế ông H.N là người đã có gia đình, lại là một gia tộc tiếng tăm. Hiền Hồ mang tiếng đi ngược đạo đức, "người anh" kia lại lừa dối gia đình, việc bị chỉ trích là có gì sai?

Hiền Hồ liên tục "nương tựa" vào vai của "anh họ" u60
Đúng ra, cái nắm tay hay "nương tựa bờ môi" ấy sẽ không đáng bị chỉ trích nếu "anh họ" chưa lập gia đình, chưa có con hay đã ly hôn. Có lẽ điều đó sẽ giúp cho cuộc yêu tình ái của Hiền Hồ được thăng hoa ngoài ánh sáng thay vì mãi lũi thủi và lén lút trong bóng đêm. Nếu mọi chuyện xảy ra như thế thì giờ đây những lời chỉ trích Hiền Hồ đã được chuyển thành những lời ngợi khen, yêu mến. Nhưng ôi thôi, sự thật thì bẽ bàng, số phận lại cứ thích trêu đùa cô gái ngây thơ mà Trấn Thành luôn ca ngợi.

Lần "nương tựa" sẽ khác nếu "anh họ" vẫn còn độc thân
Không những thế, hàng loạt cô gái trẻ đẹp ngoài kia với niềm đam mê đánh golf mãnh liệt cũng bị vạ lây. Khi người đời đùa giỡn với cái tên "đánh golf săn đại gia" chỉ vì câu chuyện "anh em họ" của Hiền Hồ. Người ta bắt đầu bàn tán, rì rầm về những lý do, mục đích khi có bất kỳ mỹ nhân nào xuất hiện trên sân cỏ nghìn tỷ.
Một dân mạng từng đùa vui cho rằng: "Nếu golf là môn thể thao quý tộc thì mỹ nhân chơi golf đơn giản có 2 dạng: coi lỗ golf là thử thách và coi các doanh nhân, đại gia là mục tiêu". Từ khi nào một môn thể thao sang chảnh lại trở thành cuộc "săn người" đầy kịch tích. Nhưng chuyến "đi săn" nào cũng có kết quả vinh quang hoặc tủi nhục.
Nếu "săn" được "anh ruột" thì vinh quang ập tới nào nhà lầu, xe hơi, hàng hiệu không thiếu bất cứ thứ gì. Nhưng trớ trêu thay "cửa sinh" luôn đi cùng "cửa tử", nhiều cô gái trẻ không may gặp phải "anh họ" chưa nhận gì mà đã mất gần hết: Danh vọng, sự nghiệp tiêu tan nhưng tiếng xấu thì vẫn mãi tồn đọng.
Hiền Hồ liệu còn cười nổi khi bộ môn golf cô yêu thích, nó lại không thích cô.
Chẳng may thay, Hiền Hồ lại xoay vào ô tủi nhục, cuộc đời cô lập tức rơi xuống một hố sâu thẳm. Hỡi ôi, những hình ảnh dễ thương, ngây thơ, khờ dại ngày nào bỗng chốc chỉ còn là quá khứ. Nếu còn "tồn" lại thì chắc có lẽ chỉ "đọng" mỗi trong ánh mắt của "người anh họ".
Giờ đây, khi mọi chuyện vỡ lẻ, Hiền Hồ đang tự cảm thấy hối hận khi chỉ vì một thoáng cơn say tiền tài, danh vọng mà giờ đây cô bị bủa vây bởi dị nghị, gièm pha, mắng nhiếc của cộng đồng mạng. Những giọt nước mắt rơi lã chã trong góc tối, cũng không xoa dịu được dư luận này. Bởi lẽ ngay từ đầu, Hiền Hồ nên biết được rằng khi bằng lòng "uống chén rượu cay" thì phải chấp nhận những "cơn say đắng chát".

Dù "anh em họ" đã đi chùa cầu duyên những vẫn quay vô "cửa tử"
Trước đó, Hiền Hồ từng khiến người hâm mộ lo lắng khi từng chia sẻ để có được những thành quả, cô đã phải liên tục "mất ngủ" vì lao động hăng say, tích cóp tiền bạc.
Từ đó, công chúng rất yêu quý cô, thương cho tấm thân cô gái ngây thơ lao động vất vả, mến cho thân gái dặm trường mất ngủ nhiều đêm, yêu cái tính cần kiệm của người con gái trẻ. Mãi sau này, "giấy cũng không gói được lửa", dân tình vỡ lẽ phải chăng chứng "mất ngủ" ngày xưa của Hiền Hồ. Thực chất là cô cùng "anh họ" đêm đêm lao động vất vả "cày cuốc, trồng rau".
Hiền Hồ liệu có còn cơ hội để trở về làm nghệ thuật chân chính
Và giờ đây, sự thật được phơi bày Hiền Hồ liền lập tức nhận về sự quay lưng lạnh lùng của những người anh em, bạn bè thân thiết. Nỗi sợ lén lút trên sân golf, nỗi sợ nắm nay "nương tựa" trước kia liền chuyển thành nổi sợ bị xa lánh, ghẻ lạnh. Có lẽ Hiền Hồ sẽ càng đau đớn hơn khi cô không còn nằm trong hàng ngũ 12 con giáp mà sẽ được chuyển sang "con giáp thứ 13".
Dù Hiền Hồ đã thật sự lạc lối với bộ môn golf cô theo đổi cùng với những cú đánh sai lầm đã đẩy cô đến bờ vực thẳm. Thì liệu trong tương lai sao này nữ ca sĩ ngây thơ có còn đường quay trở lại showbiz hay không? Hay vẫn mãi lạc lối và trả giá từng ngày cho chính sự tham lam của mình.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1