Hari Won tiết lộ bị "động chạm" từ khi còn là học sinh tiểu học, đến năm 25 vẫn gặp trường hợp như vậy. Thế nhưng cô hoàn toàn giấu phụ huynh chuyện này vì sợ bị cấm ra ngoài.
Dù quá khứ hay hiện tại thì việc chị em phụ nữ thường xuyên bị "yêu râu xanh" sàm sỡ là điều không thể tránh khỏi. Quan trọng là bạn có dám đứng lên tố cáo hành động đáng sợ đó hay không vì không phải ai cũng dũng cảm nói lên sự thật để mọi người cảnh giác.
Mới đây, trong một chương trình truyền hình, Hari Won tiết lộ bị "động chạm" đến cả chục lần nhưng không dám kể với gia đình. Bà xã Trấn Thành cho biết sợ ba mẹ sẽ trách mắng, nếu nói ra thì sẽ bị cho là phải làm gì đó mới xảy ra nông nỗi như vậy, sau đó sẽ bị cấm ra ngoài.
Không những vậy, nữ ca sĩ cũng không dám nói với bạn bè vì xấu hổ, sợ bị đồn thổi, trêu chọc. Hari Won tiết lộ cô chỉ dám nói với những người ngoài - những người có cái nhìn khách quan và cho cô lời khuyên, định hướng để biết cách xử lý những tình huống khi xảy ra chuyện như thế.
Hari Won từng bị "động chạm" nhiều lần khi còn nhỏ. (Ảnh: MXH)
Người đẹp sinh năm 1985 cho biết: "Bản thân tôi cũng từng hơn chục lần bị sờ mó, sờ soạng. Tôi bị rất nhiều lần. Bạn bè tôi còn hỏi vì sao tôi lại bị s.à.m s.ỡ liên tục như thế nhưng tôi cũng không thể giải thích được. Từ năm lớp 5, tôi đã bị s.à.m s.ỡ và gặp b.i.ế.n t.h.á.i lần đầu trong cuộc đời. Từ đó, tôi bị rất nhiều lần khác nhưng không bao giờ nói cho ba mẹ biết. Tôi rất sợ khi nói ra, ba mẹ sẽ trách tôi phải làm gì mới bị như thế rồi ngăn cấm tôi đi ra ngoài. Tôi rất sợ bị như thế".
Trong một chương trình khác, Hari Won cũng từng chia sẻ: "Hồi nhỏ mình chắc cỡ 16 - 17 tuổi. Có bạn thân (nam) nựng má của mình xong mình chửi sấp cái mặt. Rồi lúc 25 tuổi, một bạn nam khác nựng mình trên cầu thang cuốn Diamond Plaza xong. Tôi la làng: 'Đang làm gì vậy? Bạn là gì của tôi mà đụng tới người tôi vậy?
Tôi chỉ dám nói chuyện với người lạ, những người không biết tôi là ai. Họ bảo tôi rằng nếu gặp chuyện bị quấy rối mà không nói ra sẽ bị giết chết linh hồn suốt cả cuộc đời. Rất nhiều người phụ nữ từng bị như vậy nhưng không dám nói ra và cứ phải chịu đựng vì ảnh hưởng đến tâm lý, tinh thần của họ nặng nề quá".
Nữ diễn viên sợ gia đình sẽ trách nên quyết giấu nhẹm chuyện không hay xảy ra với mình.
Không chỉ Hari Won mà rất nhiều bé gái hay chị em phụ nữ khi bị "động chạm" đều im lặng cho qua vì sợ khi nói ra sẽ bị cười chê. Thế nhưng càng lớn, chúng ta càng phải ý thức được rằng việc bảo vệ bản thân khỏi "yêu râu xanh" là điều vô cùng quan trọng. Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, nếu cứ sợ sệt mà chẳng dám lên tiếng thì sẽ còn rất nhiều người gặp trường hợp tương tự như vậy. Mình chẳng bảo vệ bản thân thì chẳng ai bảo vệ mình được. Đúng không các mẹ?!
Hari Won từng sợ khi phải nói ra chuyện bị "động chạm" nhiều lần trong đời. (Ảnh: FBNV)


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1