Những câu chuyện về người Việt thành công ở nước ngoài không hiếm, nhưng đặc biệt trường hợp của anh chàng Trần Đại Chí (SN 1992) khiến bao người phải xuýt xoa, ngưỡng mộ. Bởi con đường đi tới thành công, luôn có gai lẫn hoa hồng.
Trần Đại Chí hiện đang là kỹ sư bảo mật của Amazon và đang ở Texas (Mỹ). Những ngày dịch Covid bùng phát tại đây, Chí phải làm việc từ xa. Mỗi sáng, công việc đầu tiên của anh là mở máy tính, họp trực tuyến với nhóm kỹ sư bảo mật.
Nhưng cuộc họp buổi sáng đầu tháng 4 có thêm một phần đặc biệt, Chí được đồng nghiệp chúc mừng sau khi tên anh xuất hiện trên Chương trình Phát hiện Lỗ hổng bảo mật, thuộc Trung tâm Tội phạm mạng (DC3) của Bộ Quốc phòng Mỹ.
Mỗi tháng, Trung tâm này công bố một "nhà nghiên cứu của tháng". Danh hiệu này trong tháng 3 vừa qua thuộc về Chí với nickname "0xfatty". Trong thông báo trên Twitter, Trung tâm Tội phạm mạng của Mỹ nhận định hai phương thức tấn công mà Chí phát hiện và cảnh báo được xếp hạng "nghiêm trọng". Nếu bị khai thác có thể "dẫn đến sự xâm phạm hoàn toàn vào hệ thống" của đơn vị này.
Tuy nhiên, đó chưa phải là thành tích mà Chí tự hào nhất. Trước đó, chàng kỹ sư bảo mật gốc Nha Trang đã được Apple khen thưởng, được Google vinh danh vì những phát hiện trong lĩnh vực an ninh mạng cho các đơn vị này.
Trần Đại Chí (giữa) cùng gia đình (Ảnh: Sống Đẹp)
Để có được thành công hôm nay, ít ai biết Trần Đại Chí đã từng nhiều lần nếm trải thất bại. Chàng trai quê Nha Trang từng có khoảng thời gian chông chênh không biết làm gì. Trong một cuộc phỏng vấn, anh chia sẻ:
"Hồi còn ở Việt Nam, mình là đứa ham chơi hơn ham học và kết thúc năm cấp 3 cũng chọn thi đại học nhưng sau 2 lần đều không có kết quả như mong đợi. Mình có đi làm thêm tự do, học kỹ thuật một số nơi nhưng đều không cảm thấy hứng thú. Mình mới nảy ra ý định làm lại cuộc đời bằng việc đi du học, đến một đất nước mới."
Nghĩ là làm, anh tự tìm kiếm thông tin, chuẩn bị hồ sơ... mà không báo cho ai biết. Anh thú nhận mình chưa bao giờ đi đâu ra khỏi Việt Nam và hành trình khám phá bản thân được thực hiện chỉ trong 2 tháng. Mãi đến lúc hồ sơ sắp xong, Chí mới kể với bố mẹ.
Ban đầu, anh chọn học ở cao đẳng Richland College ở Dallas vì chi phí học tập, ăn uống sinh hoạt rẻ hơn những nơi khác, tốn thêm nửa năm để học tiếng Anh. Sau đó, anh nhận được học bổng bán phần ở ĐH Southern Methodist University.
Nhớ về quãng thời gian du học, Chí tâm sự: "Quãng thời gian du học đánh đổi bằng máu và nước mắt, bằng những lần tuyệt vọng và đứng dậy... Đến với vùng đất mới không tiền, không sự nghiệp, không ngoại hình, không quan hệ, thứ mình có chỉ duy nhất niềm tin nên từng cái mình đều xây lại hết và tự nhủ phải tốt hơn người khác thì mới thay đổi cuộc đời được".
Năm 2018, 9x Việt quyết định theo học ngành bảo mật. Sau nhiều năm cố gắng, anh đã nhận được "trái ngọt" đầu tiên khi vượt qua 6 vòng phỏng vấn, được vào làm ở bộ phận bảo mật của Amazon Web Services.
Trần Đại Chí được vinh danh trên DC3 của Bộ Quốc phòng Mỹ (Ảnh: Sống Đẹp)
Chí chia sẻ, vào năm 2020, anh được cả Amazon và Google mời vào làm việc, thế nhưng anh đã quyết định chọn vào làm ở trang thương mại điện tử lớn nhất thế giới. Một ngày làm việc của các kỹ sự công nghệ thông tin thường tốn từ 9-11 tiếng, anh thường phải trải qua 5-6 cuộc họp mỗi ngày, có hôm phải ăn trưa vội ở bàn làm việc.
Dù vậy, anh vẫn dành thời gian rảnh rỗi để nghiên cứu bảo mật bằng cách thử xâm nhập các hệ thống lớn. Hiện tại, anh cũng tham gia vào dự án 'Chống lừa đảo cùng Hiếu PC' để giúp người dùng nâng cao nhận thức về an toàn thông tin và tránh truy cập vào các website lừa đảo.
Có lẽ cuộc đời của Đại Chí đúng như tên gọi mà cha mẹ đã dành cho anh – một con người có ý chí vĩ đại. Thế nên trước những khó khăn của cuộc sống, anh không nản lòng mà luôn tiến về phía trước. Thất bại ở con đường này, thay vì buông bỏ, anh tìm cách xoay chuyển qua con đường khác, phù hợp với chính mình.
Có ai đó từng nói, danh tính một con người không được xác định qua tấm bằng đại học mà anh ta có. Ở tuổi 18, chúng ta có quyền vấp ngã, có quyền sai lầm và có quyền làm lại. Thời gian mới là câu trả lời quan trọng nhất cho thành công.
Nên nhớ, các danh nhân thế giới không phải ai cũng thành công trên con đường Đại Học. Kiến trúc sư nổi tiếng của Nhật Bản Ando Tada từng từ bỏ việc học và phải sống bằng đủ loại nghề lao động chân tay nặng nhọc như tài xế, thợ mộc, bồi bàn,… Cuối cùng, ông tìm thấy niềm đam mê và khả năng kiến trúc của mình và thành công với nó.
Năm 19 tuổi, Steve Jobs bỏ học đại học để đi học một lớp thư pháp. Đây là một quyết định mang tính chất số phận vì nó nằm ở thời điểm nhạy cảm nhất trong cuộc đời ông: Chọn đại học hay lớp dạy viết? Cuối cùng, ông để tình yêu cái đẹp dẫn dắt đời mình.
Ảnh: VNE
Tất nhiên, câu chuyện của Chí không cổ xúy cho việc bỏ Đại học bởi vì dù không đậu Đại học ở Việt Nam, Chí vẫn chưa bao giờ ngừng tìm tòi và phát triển bản thân. Chí học mọi nơi, mọi lúc, đến tận bây giờ khi đã có sự nghiệp, tên tuổi, vợ con, anh vẫn không ngừng học, cống hiến và sáng tạo.
Vậy cho nên, hình ảnh của Chí chỉ đang truyền cảm hứng cho những ai trượt Đại học, hoặc không vượt qua được một mục tiêu nào đó do chính họ tạo ra – thì cũng xin đừng từ bỏ hay chán nản mà cứ tiếp tục cố gắng, bởi có công mài sắt, có ngày nên kim.
Nên nhớ không có trường đại học đào tạo vĩ nhân, đồng thời cũng không ở đâu dạy bạn trở nên chăm chỉ. Lười biếng là chướng ngại vật lớn nhất trên hành trình ước mơ của mỗi người. Nó làm ta trì trệ, bỏ qua những cơ hội và cứ mãi giậm chân tại chỗ.
Và rồi, khi bạn thành công, mọi thất bại trước đó sẽ được coi là bài học. Ví như câu chuyện của Trần Đại Chí – chính là thông điệp đầy cảm hứng như thế.
Nguồn: VNE

