Mẹ từng nghe đâu đó nói rằng "Con cái kiếp này là nhân duyên tiền kiếp nào đó...", nghe có vẻ như khó tin nhất là đối với người luôn tin vào học như mẹ ấy thế mà khi con đến mẹ lại có niềm tin mãnh liệt vào mối nhân duyên ấy.
Ba mẹ tình cờ gặp nhau, tình cờ yêu thương nhau để rồi hữu duyên thành vợ chồng. Ban đầu mẹ cũng định vạch sẵn mọi kế hoạch cho cuộc sống lứa đôi trong đó bao gồm việc đón con đến với cuộc sống này và rồi người tính chẳng bằng trời tính hay đến lúc duyên tới nên mẹ lại đón con đến bên mình thật bất ngờ. Mẹ đã bật khóc hạnh phúc, cảm xúc vỡ oà khi cầm que thử trên tay mà vẫn không tin được vào mắt mình cho đến khi bác sỹ thông báo đã có 1 hình hài bé như hạt đậu mẹ mang trong người. Rồi tháng đầu, tháng thứ hai, tháng thứ ba...con cứ lớn dần lên khoẻ mạnh. Chẳng biết tại ở trong bụng mẹ êm ái quá hay sao mà con ở yên mãi không muốn ra cho đến tận khi bác sỹ mổ lấy con thì mẹ mới gặp được cái hình hài bé bỏng ấy.
Hành trình con đến cũng như bao đứa trẻ khác thế nhưng có 1 bí mật mà đến giờ mẹ mới bật mí đó là sinh nhật mẹ cách sinh nhật con trai đúng 9 tháng 10 ngày, quá là trùng hợp và duyên phận mẹ con như được sắp đặt đúng không??? Mẹ không hi vọng hay nuôi nấng con thành thiên tài, mẹ chỉ mong con lớn lên khoẻ mạnh và trở thành chàng trai ấm áp, sống vui vẻ chan hoà với mọi người…mẹ biết con trai mẹ sẽ làm được.
Mẹ yêu con
