Sau khi góa chồng 5 năm, người phụ nữ 60 tuổi quyết định đăng tuyển chồng mới với 4 tiêu chí gắt gao.
Cảm giác người bạn đời mất đi dường như là nỗi trống trải khó lòng xóa nhòa với người ở lại, huống gì khi tuổi đã cao. Như người phụ nữ trong câu chuyện bên dưới, khi chồng mất, bà đã đối diện cô độc trong 5 năm và quyết định đăng tin tuyển chồng mới nhằm bầu bạn.
(Ảnh minh họa: kknews, suno)
Bà Đào năm nay đã bước qua tuổi 60 và có điều kiện kinh tế ổn định nhờ vào khoản tiết kiệm trong ngân hàng. Mỗi tháng, bà nhận lương hưu khoảng 25 triệu. Nhờ đó, tuy tuổi cao và không còn sức lao động nhưng bà vẫn sống nhẹ nhàng, không chật vật lo nghĩ cơm áo. Biến cố chồng qua đời 5 năm trước khiến bà trở nên cô đơn, sống lặng lẽ và mới đây muốn tìm người bầu bạn. Theo đó, bà có 4 tiêu chí như sau:
Thứ nhất, bà Đào yêu cầu hai người không đăng ký kết hôn và chỉ cần sống với nhau là đủ. Lý do khiến bà quyết định vậy là ngại vấn đề phân chia tài sản. Đáng nói, cụ bà 60 tuổi yêu cầu nửa kia phải có khả năng hỗ trợ bà về mặt tài chính khi hai người sống chung.
Bà muốn một người đàn ông hào phóng và có thể chi trả cho bà mọi thứ từ mỹ phẩm chăm sóc da, quần áo đến du lịch hàng tháng. Bà bình thản cho rằng yêu cầu này là bình thường, không gì phải xoắn.
Yêu cầu thứ hai của bà Đào là sau khi ở bên nhau, người đàn ông phải vứt bỏ hết đồ đạc của vợ cũ và không được giữ lại.
Thứ ba, người đàn ông có thể nấu ăn và chăm sóc tốt khi bà Đào bị ốm nhưng nếu nửa kia bị bệnh, ông ta phải ra khỏi nhà của bà. Người phụ nữ góa chồng này nói rằng bà sẽ không chăm sóc người khác vì không muốn trở thành một bảo mẫu miễn phí. Do vậy đối phương phải trở về nhà riêng khi ông ta bị ốm.
Rõ ràng là quá vô lý và sống ích kỷ khi chỉ muốn lợi về mình, đẩy thiệt thòi cho người khác. Người phụ nữ chỉ muốn được thỏa mãn khi có người chăm sóc, chiều chuộng còn bà ỷ mình có điều kiện nên nhất quyết không chịu đụng tay chăm bạn đời. Sống chung với nhau như thế có khác gì người đàn ông làm osin cho bà, chẳng phải chồng chút nào?
Yêu cầu thứ tư là cấm người đàn ông hút thuốc, uống rượu, tiệc tùng và phải vâng lời bà Đào. Điều này ít ra còn có chút thông cảm nhưng vấn đề phải vâng lời tuyệt đối nghe quá áp đặt và chẳng biết có ai chịu đựng nổi?
Bài tuyển chồng của người phụ nữ Trung Quốc nhanh chóng thu hút nhiều người quan tâm và để lại nhiều bình luận trái chiều.
Ngay sau khi bài đăng tìm người bạn đời của bà Đào được chia sẻ, cư dân mạng đã đồng loạt lên tiếng chỉ trích sự tính toán, ích kỷ của bà lão và họ tin rằng bà khó tìm được hạnh phúc mới nếu vẫn cố chấp với những tiêu chuẩn khắt khe như thế.
'Tôi thắc mắc về cuộc hôn nhân đầu tiên của bà Đào, tại sao chồng của bà ấy có thể chịu đựng cuộc hôn nhân với người phụ nữ ích kỷ như thế?'.
'Tốt nhất là bà lão nên nuôi một chú chó ngao Tây Tạng, bởi giống cún này rất nghe lời chủ nhân'.
'Bà lão có lẽ thích hợp với cuộc sống độc thân ở tuổi xế chiều, quan điểm của bà rất khó tìm được người bạn đời vừa ý'.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1