Chỉ vài ngày nữa là giỗ bố tôi rồi. Nhưng năm nay vừa do dịch bệnh vừa do sợ mang tai tiếng mà vợ quyết định không làm giỗ nữa.
Như mọi năm thì vợ chồng tôi lúc nào cũng làm 5-6 mâm cỗ. 2 chị gái tôi thường về gửi giỗ, lúc thì 1 triệu, lúc thì 500 ngàn. Nói chung 2 chị đưa bao nhiêu, vợ chồng tôi cũng ghi nhận tấm lòng. Nghèo thì cũng nghèo rồi, tôi là con trai trong nhà, không lẽ giỗ bố mẹ không làm nổi mâm cơm cúng mà còn bắt các chị gái đóng góp. Thế nên nhận của các chị cũng là chút lòng thành chứ vợ chồng tôi tự đứng ra lo liệu hết.
Ảnh minh họa internet.
Vào ngày giỗ, tôi với vợ thường chuẩn bị lau dọn bàn thờ từ chiều hôm trước. Mua bán ra sao là vợ tôi chuẩn bị hết sáng ra mọi anh chị em trong nhà chỉ đến sớm làm cỗ bàn. Không khí gia đình ngày giỗ lúc nào cũng rộn ràng.
Mọi năm thì không sao, nhưng năm trước 2 chị gái tôi đến gửi giỗ mỗi người 1 triệu. Hôm ấy, gia đình vẫn làm 6 mâm với 12 món ăn khá tươm tất. Trước mặt 2 chị gái vẫn tỏ ra hồ hởi bình thường nhưng sau lưng họ lại xì xào với mọi cô dì chú bác rằng vợ chồng tôi ăn bớt tiền giỗ khi làm mâm cơm ỏn thót quá, không có nhiều món ngon.
Khỏi phải nói khi vợ tôi biết được điều này, cô ấy đã tức giận cỡ nào. Cô ấy còn định gọi điện trực tiếp cho 2 chị để đối chất nhưng tôi không cho đôi co. Vợ cứ hậm hực bảo:
“Bao công thức khuya dậy sớm làm cỗ, 2 bà ấy đưa được có 2 triệu mà vẫn còn bảo mình ăn chặn tiền cỗ thì không hiểu có biết nghĩ không?
Giờ mỗi mâm cỗ ít nhất đã 1,2 triệu/mâm. Làm 6 mâm cỗ em đã mất đứt 7 triệu rồi. Chưa kể còn bao nhiêu khoản hoa quả, nước ngọt. Kể lể mất cái lòng thảo của tôi ra mà không kể thì ức”
Nghe vợ nói thế, tôi đành phải bảo:
“Chắc các bà ấy nghĩ làm cỗ rẻ hơn chăng hoặc mọi người đến đều để phong bì lên ban thờ. Thôi, họ không nói đến tai mình thì mặc kệ không quan tâm em ạ”.
Vợ tôi lại bù lu bù loa:
“Chuyện gì có thể không quan tâm chứ bị gán mác ăn chặn tiền cỗ giỗ nhục lắm. Tôi tuyên bố từ giờ không có bày vẽ gì hết, khỏi phải mang tiếng”.
Cứ tưởng vợ tức giận mà nói như vậy thôi, nào ngờ năm nay cô ấy làm vậy thật. Còn vài ngày nữa là giỗ bố tôi nhưng hôm qua vợ đã bảo:
“Năm nay vừa dịch giã không được tụ tập lại thêm năm ngoái bị mang tiếng ăn chặn tiền giỗ nên năm nay nhà mình không làm cơm mời khách, chỉ cúng bát cơm quả trứng và hoa quả, bánh kẹo thành tâm thôi”.
Tôi giật mình:
“Giỗ bố mà làm đơn giản vậy người ta cười cho”
Vợ tôi bảo thẳng:
“Ai cười? chỉ cần nén nhang mà thật tâm thì các cụ vẫn chứng cho cần gì phải mâm cao cỗ đầy. Bầy ra ăn uống rồi lại cãi nhau”.
Nghe vợ nói thế mà tôi thấy đúng quá nên chẳng dám ho he. Nhưng cả năm có 1 ngày giỗ bố mẹ mà không làm được mâm cơm tôi cứ thấy sao ấy.
Ảnh minh họa internet.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1