Người mẹ đã phải lên tiếng cảnh báo các bà mẹ khác khi cho phép con sử dụng các biện pháp làm đẹp từ sớm.

Có con gái công nhận thích thật vì có đứa cùng điệu chung với mình cũng vui các mẹ ạ. Nhiều người cứ than con bé xíu đã biết làm điệu, nhưng em nghĩ phải điệu mới đúng là con gái chứ hihi. Quan trọng là các mẹ phải quan sát, chọn lựa và cho con làm điệu đúng cách, phù hợp với độ tuổi của con thôi. Giờ em thấy các bé gái đi học đa số cũng đã make up nhẹ nhàng rồi, không còn để mặt mộc giống chúng ta hồi xưa nữa, nhìn đúng là rạng rỡ xinh tươi đầy sức sống. Con gái ý thức vấn đề làm đẹp sớm thì cũng tốt, miễn sao không chểnh mảng học hành thì vẫn ok mà đúng không các mẹ? Thế nhưng các mẹ có con gái cũng nên chú ý vấn đề này, nhớ theo sát, hướng dẫn con lựa chọn các phương pháp làm đẹp an toàn, hiệu quả và nhất là phải hợp với độ tuổi của con nha. Đã có nhiều trường hợp các bé gái giấu mẹ đi làm đẹp và kết quả thì trời ơi đất hỡi, tương tự như câu chuyện của bé gái 14 tuổi dưới đây nè.

Mới đây, một người mẹ tên Rhia Vikki West đã chia sẻ câu chuyện phải đưa con đến bệnh viện ngay đêm Giáng sinh vì cả khuôn mặt con gái đột nhiên sưng húp và cô bé không thể thấy gì. Đây đúng là một trải nghiệm đáng nhớ nhưng chẳng vui vẻ thú vị chút nào.

hình ảnh

Nguyên nhân được xác định là do cô bé đã đi nhuộm lông mày và nối mi. Tối hôm trước, bé gái 14 tuổi tên Cheyanne đã đến một spa gần nhà để làm đẹp và ngay hôm sau, các dấu hiệu dị ứng nặng nề bất ngờ xuất hiện. Tại bệnh viện, bác sĩ đã cho cô bé sử dụng steroid và th uốc giảm đau nhưng tình trạng ngày càng nặng nề hơn. Không những sưng húp toàn mặt, cổ họng của Cheyanne cũng sưng bất thường khiến cô bé không thể nói. Phần mắt ngay chỗ nối mi thì lại càng tệ hại hơn khiến cô bé thậm chí còn chẳng thể nhìn thấy gì ở xung quanh.

Lông mày và lông mi của cô bé bắt đầu rụng lả tả, những nốt mụn nước đỏ đua nhau xuất hiện. Điều này khiến Cheyanne rất hoảng hốt. Các bác sĩ còn cho biết nếu tình trạng ngày càng diễn tiến xấu, rất có thể cô bé sẽ bị ảnh hưởng hoặc mất luôn thị lực, thậm chí nghiêm trọng hơn là ảnh hưởng đến cả tính mạng.

hình ảnh

May mắn là sau đó, cơ thể của Cheyanne dần đáp ứng được với các biện pháp đi ều trị. Cô bé thấy đã ổn hơn nhưng vẫn còn nhiều cảm giác đau, khu vực mắt liên tục rỉ những dị ch vàng, các vết phồng rộp cũng ngày càng to hơn. Sau khi nhận tin, spa nơi Cheyanne đến để nối mi đã liên hệ để xin lỗi và đề nghị thỏa thuận bồi thường cho cô bé.

Nhận thấy sự nghiêm trọng trong câu chuyện của con gái, chị Vikki đã chia sẻ trường hợp của con lên mạng xã hội như một lời cảnh báo với các bậc phụ huynh khác. Cô khuyên các bậc phụ huynh nên theo sát các con mọi lúc mọi nơi, ngay cả đối với chuyện làm đẹp cũng vậy. Trước khi con có ý định sử dụng bất cứ phương pháp làm đẹp nào, hãy nhắc nhở hoặc giúp con thử trước các phản ứng dị ứng. Bên cạnh đó, việc lựa chọn các sản phẩm chất lượng, những địa chỉ làm đẹp thực sự uy tín cũng là điều vô cùng quan trọng.

Ngoài ra, chị Vikki cũng không quên nhắc nhở các bà mẹ hãy tích cực động viên các bé gái tự tin với vẻ đẹp của bản thân để chúng không nghĩ đến những vấn đề thẩm mỹ từ quá sớm. Dù tình hình con gái Cheyanne đã ổn định hơn nhưng người mẹ này vẫn vô cùng xót xa khi chứng kiến mặt mũi con sưng húp, toàn bộ lông mày, lông mi đã rụng hết và tệ hơn và suýt chút nữa, cô có thể đã mất đi con mình. Đây thực sự là một vấn đề nghiêm trọng mà bất cứ người mẹ nào cũng nên để ý lưu tâm.