Chị vợ ly hôn tưởng được tự do ai dè khổ thêm. Đâu phải lúc nào được ba mẹ chồng thương cũng có lợi đâu, đúng là tiến thoái lưỡng nan.
Được bố mẹ chồng yêu thương, đối đãi như con gái ruột là điều mà bất cứ cô gái nào khi đi lấy chồng, làm dâu đều mong mỏi có được. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp vì đôi bên quá xuề xòa thân thiết mà xảy ra những chuyện không ngờ, dở khóc dở cười. Điển hình như câu chuyện mà tôi đọc trên báo cách đây không lâu.
Chị T. và anh L. đã ly hôn từ năm 2020, lý do là anh L. có người phụ nữ khác. Theo thỏa thuận ly hôn thì con trai duy nhất sẽ do chị T. nuôi dưỡng. Đồng thời, căn nhà được chị mua trước khi kết hôn nên thuộc tài sản sở hữu của riêng chị. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì khó xử nếu như bố mẹ chồng chị T. không quá quý người con dâu này. Nghe thì có vẻ ngược đời, đáng lẽ được nhà chồng yêu thương thì tốt chứ sao lại khó xử nhỉ?
Đó là vì trong cuộc hôn nhân này, anh L. là người gây ra lỗi lầm dẫn tới đổ vỡ hôn nhân. Bố mẹ chồng ý thức được điều này nên rất giận con trai, đồng thời họ cảm thấy tiếc nuối, rất thương con dâu và quý cháu. Sau khi ly hôn, anh L. nhanh chóng dẫn người mới về nhà bố mẹ ruột để chung sống. Ông bà không thích cũng chẳng làm gì được nên đùng đùng dọn đồ đạc qua nhà con dâu cũ (chị T.) ở. Một mặt khiến con trai phải ân hận, mặt khác để được ở gần cháu và con dâu cũ mà mình thương.
Bố mẹ chồng cũ của chị T. dọn đồ đến nhà chị ở sau khi vợ chồng chị ly hôn (Ảnh minh họa: chuyennhatrongoigiare)
Ban đầu, chị T. nể mặt và cũng quý bố mẹ chồng cũ nên cho ở, chỉ nghĩ ông bà ở chơi với cháu vài hôm rồi về. Thế nhưng mãi mà ông bà chẳng chịu về, chị T. hỏi thì ông bà bảo sẽ không về nữa, ở đây với dâu với cháu cho tới hết đời luôn, còn thêm một câu chắc nịch: "Cả đời này sẽ chỉ có một người con dâu duy nhất là chị". Vừa thương vừa giận, chị T. không biết phải cư xử sao trong trường hợp này.
Thời gian trôi đi, rồi cũng đến lúc chị quên đi những đau buồn của quá khứ, chấp nhận mở lòng với người mới. Lúc này, chị càng khó xử không biết có nên tiếp tục tình yêu này không vì đôi lúc cũng thấy ngại khi mình còn đang sống chung với bố mẹ chồng cũ. Chị như mắc kẹt ở giữa, vừa ngại với người yêu, vừa ngại với bố mẹ chồng cũ là vậy.
(Ảnh minh họa phải: Dân trí/QQ)
Chẳng biết sau đó, chị T. trong câu chuyện trên sẽ giải quyết như thế nào. Cá nhân tôi thì thấy đúng là tiến thoái lưỡng nan. Thực tế mà nói, đi làm dâu được bố mẹ chồng thương quý, xem như con ruột, bênh vực và muốn gắn bó cả đời như chị T. thật là may mắn. Bởi xưa nay có rất nhiều chị em làm dâu cực khổ lắm mà vẫn chẳng cải thiện mối quan hệ với nhà chồng là bao.
Tuy nhiên, mặt trái của tình thương trong câu chuyện trên là bố mẹ chồng đã không để ý đến cảm nhận của con dâu. Nếu thực sự vì con dâu và vì cháu thì họ phải tinh tế nhận ra rằng đã đến lúc phải trả lại tự do cho con dâu cũ, cho con dâu cũ được sống thoải mái, nắm bắt hạnh phúc mới của mình. Nếu thương nhớ thì thỉnh thoảng có thể sang thăm chơi với cháu là được rồi.
Đấy, tình cảm nếu không tinh tế, không chừng mực thì đôi khi cũng khiến đối phương dở khóc dở cười phải không nào? Còn nhớ lúc trước ở cạnh nhà tôi cũng có một cặp mẹ chồng nàng dâu vì "quý nhau quá mà cắn nhau đau". Chẳng là bác gái đó rất ưng mắt chị này nên một hai giục con trai cưới cho bằng được. Cưới dâu về, bác gái cưng chiều dâu hết cỡ, không cho đụng tay việc bếp núc, lâu lâu lại cho tiền dâu tiêu vặt, nghe ngóng được chuyện gì của hàng xóm là về kể dâu nghe...
Được nuông chiều ngay từ những ngày đầu làm dâu nên chị này đâm ra ỷ lại, lười nhác công việc, không biết sợ mẹ chồng là gì. Sau này hai vợ chồng có tiền xây nhà ra ở riêng. Chị cứ tiểu thư chỉ đi làm văn phòng rồi về không làm gì, tội anh chồng cũng đi kiếm tiền nhưng chiều tối nào cũng phải về lọ mọ chợ búa, nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa... Đỉnh điểm là cái lần mẹ chồng tai nạn gãy chân nằm viện, nhà neo người nhờ con dâu vào chăm ít hôm mà chị kiếm cớ thoái thác khiến ai cũng thất vọng.
Rồi chuyện gì đến cũng đến, họ để bụng, hờn giận, cãi nhau ì xèo, ít qua lại... Thế nên theo quan điểm cá nhân của tôi, thứ gì cũng chỉ nên tồn tại ở mức độ cân bằng, hài hòa là tốt nhất. Tình cảm, mối quan hệ giữa con người cũng vậy. Yêu thương quý trọng nhau thì còn gì bằng. Tuy nhiên, cũng nên đặt ra những tiêu chí, những mức giới hạn riêng của bản thân mình để xây dựng và duy trì một mối quan hệ lành mạnh, tích cực. Bởi sự xuề xòa, dễ dãi đôi khi khiến đối phương không biết trân trọng và quên mất trách nhiệm đóng góp của họ.

