Một chiêu chủ động vô cùng dễ thương đến từ vị trí cô nàng hàng xóm. Tự nhiên có chồng đẹp trai là có thật nha các chị em.
Từ xưa đến nay, người ta luôn cho rằng con gái không được chủ động trong mối quan hệ yêu đương vì để giữ giá. Thế nhưng thời buổi ngày nay, nếu các cô gái cứ ngồi yên một chỗ, thích ai cũng không dám nói, không dám hành động thì biết bao giờ mới có người yêu. Thanh xuân thì có hạn, lỡ crush ai rồi mà không nói, lỡ vài bữa họ đi lấy vợ thì đừng có hối hận nha. Con gái thời nay vẫn có thể chủ động, nhưng khéo léo được như cô nàng sau đây thì càng tốt.
Ảnh minh họa, Vietgiaitri
Chuyện là vầy, cô nàng thương thầm anh hàng xóm cách nhà mình 200m. Anh đẹp trai lai láng khiến cô không thể nào không xiêu lòng. Ngày ngày đi ngang chỉ muốn nhìn vô nhà xem anh đang làm gì. Nhà anh thì nhiều cây trái, mẹ anh và mẹ cô gái này làm chung cơ quan nên thân nhau. Một ngày nọ, cô lấy cớ dẫn một nhóm con nít qua xin trái cây ngay lúc mẹ anh không có nhà. Lần thứ 2 vẫn vậy, cô biết anh là người hiền lành, nhát gái nên càng chủ động nhiều hơn:
“Hái xong bọn em ra về, em mới nhanh trí để luôn đôi dép ở sân đi bộ về.
Về đến nhà em mới vào facebook anh nhắn tin:
- Anh ơi, em là H. ạ, lúc nãy em có đến nhà anh xin khế, em có để quên đôi dép ở đó không anh.
Tầm 15 phút sau anh trả lời lại:
- Có em, đôi này phải không ?
Anh chụp ảnh đôi dép đang cầm trên tay gửi cho em. Em lập tức trả lời lại:
- Dạ đúng rồi anh
Anh trả lời:
- Nhưng xin lỗi em giờ dép đã là của anh mất rồi, cái gì trong nhà quan đều là của quan, thôi coi như phí xoài với khế mấy bữa trước nha.”
Ảnh minh họa, Vietnamnet
Không ngờ anh chàng lại phản hồi tin nhắn của mình quá nhiệt tình và dễ thương, kể từ đó 2 người bắt đầu nhắn tin qua lại và tần suất ngày càng nhiều hơn. Đến một ngày cô không qua xin trái cây nữa, anh có mời cô cũng không qua nhằm mục đích là để anh nhớ đến cô. Chị em có thấy cô gái này thông minh không, cố tình không qua gặp crush để crush có thời gian chờ đợi, nghĩ đến mình nhiều hơn. Cũng vì vậy, anh chàng quyết định mang nguyên xe trái cây gồm hồng, xoài, ổi, cóc... đến nhà cô gái.
Rồi dần dà 2 bên gia đình biết chuyện, anh chàng cầu hôn cô gái bằng trái bơ - thành quả do tự tay anh trồng. Đám hỏi diễn ra sau đó 3 tháng và hiện tại cô chuẩn bị về nhà chồng trong niềm hạnh phúc vô bờ bến. “Đấy các chị em, thích ai hãy cứ mạnh dạn vào, biết đâu họ cũng thích mình và mình được sống hạnh phúc cùng họ suốt đời thì sao”.
Ảnh minh họa, timesofindia, thienduong
Cư dân mạng cho rằng, họ sẽ học hỏi cô gái này để mùa Noel năm nay đỡ cô đơn nhưng thành công đến mức nào thì không ai dám nói trước:
- Bạn ở đâu để mình tới xin bí quyết tán trai thành công đi. 28 mùa sầu riêng rồi mà chưa có mảnh tình vắt vai thiệt chán như trái sầu riêng lun á.
- Tôi nghĩ là do bạn xinh chứ không thì đừng nghĩ đến chuyện cho vào nhà hái trái.
- Thiệt không vậy bạn ơi? Sẵn bạn hỏi coi anh em dòng họ bên chồng bạn còn thanh niên nào ế không làm mai cho mình đi.
- Bắt chước như bạn này thì liệu có thành công không ta?
Cô gái lấy được người chồng như ý nhờ vào sự chủ động rất khéo léo, biết khi nào nên tiến, khi nào lùi để anh chàng kia nhung nhớ. Con gái chủ động không có gì là xấu, nhưng không phải ai cũng biết cách như cô. Cứ nghĩ nói thẳng với anh ta rằng “em thích anh” là hay lắm, nhưng con trai sẽ không rung động bằng cách bạn chủ động làm anh ta nhung nhớ. Haizzz, ai mà cũng khéo léo được như cô gái này thì có phải đỡ ế rồi không.
Các nàng thấy đó, trong tình yêu thì con gái vẫn có quyền chủ động để tạo ấn tượng với đối phương. Cô gái trong câu chuyện này nếu không tìm cớ qua nhà crush xin trái cây, để quên đôi dép và chủ động nhắn tin thì có lẽ họ mãi mãi cũng không thể thành một đôi. Nhất là khi anh chàng kia nhát gái, ngoài giờ đi làm chỉ biết ở nhà thì làm gì có cơ hội để anh và cô gái này gặp nhau. Vì vậy, sự chủ động của cô gái hoàn toàn hợp lý và rất thông minh. Cuối bài chia sẻ của mình, cô còn nhắn nhủ đến các chị em rằng nên mạnh dạn tìm kiếm cơ hội với người mà mình thích đi.
Nhưng các nàng nên nhớ, làm gì thì làm cũng nên có chừng mực và biết giữ giá của mình. Đừng sỗ sàng thể hiện nhiều quá mà đối phương đánh giá thấp, cũng đừng mãi níu kéo nếu biết đối phương không có chút tình cảm nào dành cho mình nhé!


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1