Sau 3 ngày diễn ra tang lễ, gia đình xúc động tiết lộ di nguyện dang dở của HH Thu Thuỷ. Ngoài ra cũng thông báo giữ nguyên trang facebook của cố hoa hậu để làm nơi tưởng niệm cuối cùng.
Vào sáng ngày 8/6 vừa qua, tang lễ của Hoa hậu Thu Thuỷ đã được gia đình tổ chức tại nhà tang lễ Hà Nội với sự tham gia viếng thăm của rất nhiều bạn bè và người hâm mộ. Và sau 3 ngày đưa tiễn người quá cố về nơi an nghỉ cuối cùng, gia đình mới xúc động tiết lộ di nguyện còn dang dở của HH Thu Thuỷ. Được biết đó là mơ ước từ lâu của cô và chỉ còn một chút nữa thôi là hoàn thành nhưng cuối cùng đã không còn kịp nữa các mẹ ạ, nghe mà xót xa quá.
Bầu không khí đau thương bao trùm không gian diễn ra tang lễ HH Thu Thuỷ (Ảnh: Chụp màn hình)
Theo như chia sẻ của gia đình, HH Thu Thuỷ từ lâu đã có ước mơ trở thành nhà văn. Trong suốt 10 năm qua, cô vẫn luôn cố gắng hiện thực hoá mơ ước của bản thân bằng cách viết sách. Cụ thể trước khi qua đời, cố hoa hậu đã viết xong cuốn tiểu thuyết 'Mưa rơi trên thành phố' và cũng đã đến gặp nhà xuất bản để bàn về việc in sách với bút danh là Tử Yên Nguyễn Thu Thủy.
Lúc còn sinh thời, đã có lần HH Thu Thuỷ chia sẻ về ước nguyện của mình: "Mình nghĩ, sau này mình cũng sẽ thành nhà văn, sẽ viết những câu chuyện để cho một vài cô bé nào đó đang sợ hãi hoang mang ngồi trong một góc nhà nào đó, ở một góc nào đó của thế giới này có một niềm vui sống nho nhỏ qua ngày. Vậy là đủ, vậy là hạnh phúc để hiểu thế nào là tồn tại".
Gia đình xúc động tiết lộ di nguyện dang dở của HH Thu Thuỷ (Ảnh: FBNV)
Nếu đúng theo kế hoạch là chỉ còn vài công đoạn cuối cùng là quyển sách đầu tay của cô đã được xuất bản và đến với độc giả khắp cả nước, chỉ tiếc là hiện nay đây chỉ còn là di nguyện dang dở của HH Thu Thuỷ mà thôi. Tuy nhiên dù cố hoa hậu đã mãi mãi ra đi và không còn tự mình thực hiện ước mơ nhưng gia đình cho biết sẽ thay cô hoàn thành nốt. Được biết hiện tại bản thảo đã được chuyển cho nhà sản xuất và bắt đầu việc chuẩn bị in sách, coi như đây là món quà tưởng niệm cuối cùng dành cho HH Thu Thuỷ.
"Vào thời điểm ấy, Thủy cho biết mình đã viết xong hoàn toàn cuốn sách, chỉ cần một số chỉnh sửa cuối cùng là có thể in rất sớm (cụ thể là trong năm 2021). Hiện nay, bản thảo tiểu thuyết Mưa rơi trên thành phố đã được chuyển cho nhà xuất bản theo ý nguyện của Thủy, cùng những bản thảo tìm được khác. Công việc chuẩn bị, biên tập đã được bắt đầu", gia đình xúc động cho biết.
Ít ai biết lúc sinh thời, dù là người có sức khoẻ yếu ớt nhưng chính HH Thu Thuỷ là người truyền cảm hứng cho rất nhiều người đến với bộ môn chạy bộ, rèn luyện sức khoẻ (Ảnh: FBNV)
Thêm một thông báo quan trọng đến từ gia đình HH Thu Thuỷ là trang facebook cá nhân được cố hoa hậu sử dụng lúc sinh thời sẽ được giữ nguyên trạng thay vì chuyển đổi về trạng thái tưởng nhớ như thường thấy. Lý do cho việc này là vì gia đình muốn theo một cách nào đó, Hoa hậu Nguyễn Thu Thuỷ vẫn sẽ luôn tồn tại và lan toả năng lượng tích cực và tình yêu thương mãi mãi trên cõi đời này.
Trang cá nhân của cố hoa hậu vẫn sẽ được giữ nguyên (Ảnh: FBNV)
Và cô sẽ vẫn mãi là nàng hậu tài sắc vẹn toàn trong tâm trí người hâm mộ (Ảnh: tuoitrecuoi)
Mong rằng quyển sách đầu tay và cũng là di nguyện dang dở của HH Thu Thuỷ sẽ sớm đến được tay bạn đọc khắp cả nước.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1