Cưới chồng Tây sau 2 lần gặp mặt, người phụ nữ tuổi tứ tuần nhiều lần cãi nhau với chồng nhưng ấm ức vì khó lòng bộc bạch hết tâm tư.
Theo dõi chương trình Người Kết Nối, mình ấn tượng với câu chuyện của vợ chồng chị Chi Brugh (đang sống và làm việc tại thành phố Atlanta, bang Georgia, Mỹ) - anh Kevin Brugh. Tuy khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa, cặp đôi đã quyết định về chung một nhà chỉ sau 2 lần gặp mặt. Trong thời gian chung sống, đôi vợ chồng nhiều lần trải qua mâu thuẫn vì chưa tìm được tiếng nói chung.
(Ảnh: doisonggiadinh.baophunuthudo)
Cụ thể, trước khi qua Mỹ, chị Chi là một doanh nhân có cuộc sống ổn định. Tuy nhiên, khi tuổi ngoài tứ tuần, chị quyết định bỏ hết để qua xứ người làm lại từ đầu, mặc dù chị không biết tiếng Anh.
Lúc con gái du học ở Hawaii, chị Chi thường qua thăm và đi du lịch. Để liên lạc với người nhà, chị thường sử dụng một phần mềm. Nhiều người nước ngoài đã nhắn tin làm quen, trong đó có anh Kevin. Ban đầu, chị không để ý nên không phản hồi nhưng Kevin rất kiên trì, thường gửi tin nhắn và kèm hình ảnh đời thường.
“Nhìn ảnh thấy anh hiền lắm nên tôi có cảm tình. Hơn nữa, lúc đó tiếng Anh của tôi dở lắm, nói đúng ra là mù tịt luôn. Nên tôi nghĩ, có thể thông qua việc nói chuyện với người nước ngoài để cải thiện giao tiếp tiếng Anh nên đã trả lời anh”, chị Chi kể.
(Ảnh: doisonggiadinh.baophunuthudo)
Sau 1 tuần nói chuyện qua lại, hai người quyết định gặp mặt ngoài đời. Trước buổi hẹn, chị Chi gửi email kể cụ thể hoàn cảnh của mình: từng kinh doanh ở Việt Nam, đã ly hôn, có con gái du học Mỹ và con trai đang ở Việt Nam. Chị cũng nói rõ bản thân muốn tìm người đàn ông phù hợp, có thể lo cho tương lai của 2 con.
Lúc đó, chị không rành ngoại ngữ nên dùng công cụ hỗ trợ để chuyển từ tiếng Việt qua tiếng Anh rồi gửi cho Kevin. Khi đọc chia sẻ của đối phương, người đàn ông ngoại quốc rất xúc động vì cô rất thành thật, không giấu diếm gì với anh.
Điều đặc biệt, chỉ sau 2 lần gặp mặt và qua 2 tháng quen biết, Kevin cầu hôn mẹ đơn thân 2 con. Chị Chi đã gật đầu đồng ý nhưng gia đình tỏ ý lo lắng vì chị không rành tiếng Anh, khó giao tiếp với chồng.
“Trong cuộc sống mỗi người có một con đường riêng, tính cách riêng. Đối với tôi, ngay từ khi còn trẻ làm cái gì tôi cũng đặt ra lộ trình trên con đường mình đi rồi. Ngày đó cho con đi du học bên Mỹ, thấy môi trường bên này tốt thế nào nên tôi muốn ở đây để lo cho tương lai của con.
Biết rằng sẽ khó khăn nhưng tôi từng trải qua những thời điểm khó khăn, vất vả ở Việt Nam rồi nên tôi nghĩ việc thích nghi với môi trường mới sẽ không quá khó với mình”, chị Chi tin vào lựa chọn của bản thân.
(Ảnh: doisonggiadinh.baophunuthudo)
Chia sẻ về khoảng thời gian mới qua Mỹ, chị Chi cho biết lúc đó bản thân không biết tiếng Anh, mọi thứ khá vất vả. Chị làm nghề nail, sau chuyển qua kinh doanh online. Công việc tuy khó khăn nhưng điều khiến chị “khổ tâm” là rào cản ngôn ngữ. Đây cũng là lý do khiến vợ chồng lục đục trong 2 năm đầu của hôn nhân, thậm chí, người phụ nữ Việt từng muốn chia tay.
“Vì không hiểu được văn hóa người nước ngoài thế nào nên khi đó tôi mới hiểu lầm chồng không thương mình, không tin tưởng mình. Nhiều lúc vợ chồng cãi nhau, tôi tức lắm nhưng không biết tiếng nên không thể cãi lộn với chồng. Tức quá tôi chỉ biết khóc thôi. Hai năm đầu rơi nước mắt nhiều lắm. Đến tối thì nằm viết email, tức là hai vợ chồng gây lộn bằng email”, chị Chi kể.
Khác biệt về văn hóa rồi rào cản ngôn ngữ, anh Kevin cho biết hai vợ chồng mất một thời gian và kiên nhẫn để ngày càng hiểu nhau hơn.
“Lúc đó thấy cô ấy khóc vì không thể giải thích cho tôi hiểu được, tôi rất buồn và chỉ biết kiên nhẫn để cố gắng hiểu cô ấy hơn”, người đàn ông ngoại quốc bộc bạch.
Sau 3 năm kết hôn, chị Chi bảo lãnh con trai qua Mỹ. Lúc này, con trai trở thành người đứng giữa, dịch lại những gì mẹ muốn nói với bố dượng. “Nhưng nhiều khi con cũng chẳng dịch đúng ý mình. Tôi đang giận dữ mà con dịch sang rất nhẹ nhàng, không đúng với cái cảm xúc đang giận dữ của mình nên sau đó tôi lại viết email cho anh”, chị Chi nói.
Cách giao tiếp qua email không chỉ giúp người phụ nữ Việt trút hết nỗi lòng, tâm tư đến chồng Mỹ, mà điều này còn giúp cả hai ngày càng hiểu nhau hơn. Đặc biệt, cách bộc bạch cảm xúc qua email ít nhiều giúp chị bình tĩnh hơn, hạn chế thốt ra những câu từ khiến đối phương tổn thương. Sau 8 năm bên nhau và đi qua biết bao lần cãi vã, đôi vợ chồng ngày càng thương nhau và gắn bó thân thiết.

