Một người chủ mới đã quyết định tặng lại cún cưng của mình cho chủ cũ là vợ chồng anh Hùng ở Cà Mau. Hành động này khiến dư luận phần nào cảm thấy ấm áp.

Bên cạnh những lùm xùm liên quan đến 15 chú chó của vợ chồng anh Hùng ở Cà Mau, mới đây một bạn tình nguyện viên (TNV) tên Lê Dương Thanh - người được tặng cho chú chó nhỏ trong hành trình về quê của anh Hùng đã lên tiếng. Bạn cho biết, hiện tại sức khỏe của chú chó ổn định, ăn uống rất khỏe và còn được đặt tên.

Chia sẻ với Báo đất việt, Thanh nói thêm: Sáng 11/10, liên hệ với bạn Lê Dương Thanh (phụng sự viên chùa Ân Thọ), Thanh kể: “Khoảng 15h30 chiều 7/10, mình và các thành viên trong nhóm đứng phát cơm cho người dân từ tâm dịch về miền Tây. Thấy anh Hùng chở theo đàn chó và lỉnh kỉnh đồ đạc, nhóm gọi vợ chồng anh chị đến phát cơm.

Qua cuộc trò chuyện ngắn, anh Hùng thấy cả nhóm thích thú với đàn chó nên có tặng lại một chú cún nhỏ. Mình nhớ anh nói là, chó tặng chứ không bán, dù hai vợ chồng nghèo chỉ làm phụ hồ. Hiện, chú cún này đang được 2 bạn phụng sự viên của chùa chăm sóc”.

hình ảnh

Nhóm TNV được tặng chú cún nhỏ rất dễ thương. Ảnh 60 giây

Chú chó nhỏ được đặt tên là Tu Di, rất xinh xắn đáng yêu. Trước thông tin 15 chú chó của vợ chồng anh Hùng về quê “gặp nạn”, Thanh cho biết bản thân bạn và các thành viên trong nhóm đều rất thương xót. Giờ đây mọi sự yêu thương đều dành cho Tu Di, không chỉ sát sao theo dõi từng giờ ăn, giấc ngủ của Tu Di mà Thanh còn cho biết nhóm và nhà chùa sẽ trao Tu Di nếu vợ chồng anh Hùng muốn nhận lại niềm an ủi còn sót này: “Hiện tại mình chỉ mong anh nhanh khỏe bệnh, lên lại trên này làm việc, ghé chùa để gặp và nhận lại Tu Di”.

hình ảnh

hình ảnh

hình ảnh

Tu Di được chăm sóc rất tốt, khỏe mạnh và dễ thương. Ảnh 60 giây, Báo đất việt

Được biết, ngoài Tu Di, vợ chồng anh Hùng còn tặng một chú chó cho chốt kiểm soát dịch khi đến Cà Mau. Hiện tại, 2 chú cún này may mắn nhất trong đàn cún của vợ chồng anh Hùng. Nghe thông tin ấy dường như ai cũng xót xa. Vợ chồng anh yêu mến đàn cún như người thân của mình, dịch bệnh dù có khó khăn, túng thiếu nhưng anh chị nhất định không để chúng đói. 

Suốt những tháng ròng ở nơi đất khách, miếng ăn dù chật vật, chỗ ở có bất tiện nhưng chúng được chăm sóc và yêu thương. Theo cư dân mạng nhận xét, những chú cún có gương mặt rất thông minh, hiền lành. Có lẽ chúng rất hạnh phúc khi được vợ chồng anh Hùng đối xử tử tế, cưu mang như chính người thân. 

hình ảnh

Chú chó may mắn sống sót nhờ được vợ chồng anh Hùng tặng cho TNV. Ảnh Báo đất việt

Số lượng 15 con, vợ chồng anh Hùng tặng cho nhóm TNV của Dương Thanh và trạm kiểm soát Cà Mau 2 con, còn lại 13 con. Đến khi “gặp nạn”, người ta bắt luôn 2 chó 1 mèo của người em đi cùng anh Hùng nữa nên số lượng 15 chó, 1 mèo.

Hiện tại, sự việc này vẫn đang là đề tài thu hút nhiều sự quan tâm từ người dùng mạng. Có người sẽ yêu chó mèo, có người không, nhưng nghe tin chúng “gặp nạn” thì ai nấy đều xót xa. Dẫu sao vẫn là sinh mệnh, là tài sản vô giá của vợ chồng anh Hùng, vợ chồng đã không ngại khó nhọc cưu mang chúng từ thành phố nhưng lại không được an toàn khi về được quê nhà. Nỗi buồn này có lẽ lâu lắm vợ chồng anh Hùng mới nguôi ngoai.