Trái đất thật tròn, đâu có ngờ đưa con đi mẫu giáo lại tình cờ phát hiện ra chồng có con riêng.
Ông bà hay bảo cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, đã làm chuyện xấu thì trước sau cũng không giấu được. Nhưng có nhiều chuyện, lúc phát hiện khiến người ta khó có thể chấp nhận được. Càng quá đáng hơn khi kẻ phụ bạc lại không nhận lỗi, còn đẩy ngã vợ bầu. Ông chồng thật sự đáng trách, không còn gì để nói.
Đây là câu chuyện của một chị chia sẻ trên mạng xã hội, em đọc xong cũng thấy giận thay cho chị. Làm sao có thể ngờ được, con mình và con riêng của chồng lại học cùng trường mẫu giáo. Lâu lâu mới đưa con đi học một lần, nhưng trời xui đất khiến chị phát hiện sự thật quá đỗi đau lòng.
Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: 1111
Trực giác của các mẹ ít khi sai lắm, nhất là liên quan đến mấy chuyện mèo mỡ của chồng. Các mẹ nghĩ sao nếu một ngày ra đường, tự dưng thấy có đứa trẻ giống chồng mình y đúc. Nghe cứ như trong phim nhưng không ngờ chuyện ngang trái này lại xảy ra với mẹ bầu 6 tháng ở Đài Loan.
Chị này quá choáng và bức xúc nên đã đăng trên mạng một bài viết “Con gái của của kẻ thứ ba và con trai tôi đi nhà trẻ”. Qua lời kể, trước đây, con trai chị luôn đi học bằng xe của trường. Tuy nhiên, vừa rồi, do cô vy nên trường yêu cầu phụ huynh tự đưa đón cho an toàn.
Vậy là chị phải đưa con đến trường, đâu ngờ đó là khởi đầu của một bi ai. Khi chị đưa con đến trường thì phát hiện một bé gái 5 tuổi giống y chồng. Mẹ bé gái này không ai khác là người yêu cũ của chồng, hiện đang sống cùng thị trấn. Chị nghi ngờ nên ngay lập tức về hỏi chồng.
Ban đầu chồng cứ lảng tránh câu hỏi của chị và còn nói chị mất trí. Nhưng hành động của anh ta đã ngầm thừa nhận tất cả. Anh ta tự dưng nổi giận, không dỗ dành vợ còn xô ngã vợ, mặc cho vợ đang bầu 6 tháng. Hóa ra, anh ta đã lừa dối chị 5 năm, qua lại với người yêu cũ, còn có con riêng.
Chị hoàn toàn suy sụp, giây phút đó chị ngay lập tức muốn ly hôn. Nhưng nghĩ lại đứa con trong bụng sắp chào đời, chị lại không nỡ. Chị đành mang con trai lớn về nhà bố mẹ đẻ ở tạm. Dù chồng đến lạy bố mẹ vợ nhận lỗi nhưng chị vẫn chưa biết có nên tha thứ cho chồng hay không.
Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: QQ
Chị cho biết sẽ ở tạm nhà ngoại cho đến khi con chào đời rồi tính tiếp. Ly hôn thì các con không có cha, chị không nỡ. Nhưng đối mặt với người chồng không chung thủy, bị lừa dối suốt 5 năm, chị không chấp nhận được.
Bài đăng của chị đã thu hút sự bàn luận sôi nổi của nhiều người. Họ khuyên nhủ chị đừng mềm lòng, hãy ly hôn với người chồng không chung thủy. Nhưng cũng có những người tỉnh táo khuyên chị hãy từ từ thu thập chứng cứ chồng ngoại tình. Sau đó ra tòa giành được chiến thắng, không thể ra đi tay trắng.
Một số người chắc sẽ bảo chị quá cố chấp, đứa học mẫu giáo, đứa đang mang bầu, giờ chồng chịu nhận lỗi thì mắc gì ly hôn. Nhưng phải ở trong trường hợp của chị này mới hiểu, ít ai có thể chấp nhận được khi biết chồng có con riêng. Thậm chí anh ta đã sai mà không nhận, còn nổi giận, xô ngã vợ bầu.
Với một người chồng không chung thủy, lại có thói động tay động chân, làm sai không nhận, liệu có nên tiếp tục ở cùng anh ta không? Biết là cần cho những đứa con một gia đình hoàn hảo, có đủ cha đủ mẹ. Nhưng liệu con cái sống trong gia đình không êm ấm thì có tốt hay không?
Chuyện của chị thì chỉ có chị mới tự quyết định được. Chỉ thấy thương chị, đang bầu bì mà lại chịu cảnh éo le. Hy vọng chị giữ được bình tĩnh, cố gắng lấy lại tinh thần vì con trong bụng. Chứ mẹ bầu mà buồn thì thai nhi chịu khổ nhiều lắm.

