Tôi biết kiểu gì khi kể những điều này, mọi người cũng sẽ cho rằng tôi là loại đàn ông không ra gì. Nhưng sai thì phải biết sửa. Cái chính là ở thời điểm hiện tại, tôi đã nhận ra việc mình làm là không đúng và quay đầu về bên gia đình.

Tôi và vợ đến với nhau vì tình yêu. Hồi mới lấy nhau, chúng tôi vất vả lắm. Cưới xong được hơn một cây vàng thì phải đưa cho mẹ tôi đi trả nợ tiền cỗ bàn. Mặc dù sau đó chỉ còn 30 triệu tiền mừng cưới làm vốn nhưng vợ tôi vẫn rất lạc quan. Cô ấy cũng không bao giờ trách móc gì cả, thậm chí còn động viên ngược lại chồng:

“Người ta bảo thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn mà. Mình cứ sống khỏe và làm việc chăm chỉ, kiểu gì cũng có ngày bằng bạn bằng bè”.

Sau đó là những ngày tháng chúng tôi tiết kiệm, tích cóp để mua cái nhà. Rồi lại sắm chiếc xe ô tô. Để có được những thành quả đó là sự cố gắng không ngừng của vợ tôi. Bởi so với những người phụ nữ khác, cô ấy đơn giản và chẳng bao giờ đòi hỏi thứ gì. Chính mẹ tôi cũng phải tấm tắc khen con dâu, bà bảo có lẽ kiếp trước tôi tạo phúc nhiều lắm, kiếp này mới gặp được người như cô ấy. 

Thế nhưng khi có tiền, vợ tôi vẫn giữ nguyên cách chi tiêu sinh hoạt như trước. Bảo cứ mua đồ đắt mà mặc, cô ấy lại tặc lưỡi:

“Thôi, mới có tí tiền mà tiêu phung phí. Sau này nhỡ có công việc thì biết đào đâu ra. Em thế nào cũng được, chẳng cần ăn diện đâu”.

đưa bồ đi ăn hải sản

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com

Tất nhiên là vợ tôi thấy bình thường. Nhưng tôi khi ra ngoài, gặp gỡ những cô gái xinh đẹp nóng bỏng thì cũng phải so sánh chứ. Cuối cùng, khi vợ sinh đứa thứ 2, hai vợ chồng phải kiêng cữ, tôi đã không giữ được mình mà đi ngoại tình. Khi bắt đầu mối quan hệ vụng trộm này, tôi cũng xác định sẽ không lún sâu vào và sẽ chấm dứt khi cảm thấy phù hợp.

Bồ của tôi chưa sinh nở gì nên thân hình nóng bỏng và biết chiều chuộng đàn ông lắm. Có điều ở bên cô ấy, tôi chỉ thấy tiền của mình bốc hơi một cách nhanh chóng. Còn để nói về mặt tình cảm thì càng không thấy chút tình yêu nào. 

Bình thường vào cuối tuần, tôi sẽ dẫn bồ đi chơi nhưng lại nói dối vợ là đi tiếp khách. Hôm qua cũng vậy, tôi với bồ dùng bữa ở nhà hàng, ăn hải sản. Cô ấy gọi toàn món đắt như tôm hùm, bào ngư. Nhìn bồ bên bàn hải sản ăn ngon lành, gọi món tẹt ga, có 2 người mà lúc thanh toán hết gần 10 triệu mà tôi thấy hết vui.

Đáng lẽ hai chúng tôi sẽ vào khách sạn nghỉ ngơi, nhưng nhân tình có việc bận nên tôi đành về nhà với vợ. Vừa mở cửa bước vào, tôi đã đứng hình khi thấy vợ tay bế con, vừa và vội miếng cơm. Trên bàn có món gì đâu, chỉ có mỗi bát nước mắm cốt mùi nồng nặc. Tôi hỏi:

"Sao em không nấu gì mà ăn cho có chất, còn có sữa cho con bú?".

"Con quấy khóc bắt bế, em không nấu được gì nên ăn cho xong bữa".

Nhìn vợ vất vả, ăn uống kham khổ như vậy, tôi thấy mình khốn nạn quá. Cô ấy tiết kiệm và không chăm chút bản thân chẳng phải là vì gia đình này hay sao? Vậy mà tôi lại so sánh rồi đi ngoại tình, ăn bữa tối với bồ hết tận 10 triệu. Đêm đó tôi suy nghĩ mãi, rồi quyết định từ bỏ cuộc tình vụng trộm.

Giờ đây, tôi đã chia tay người tình và toàn tâm toàn ý quay về bên gia đình. Tôi không dám vỗ ngực khoe việc mình làm là đúng. Nhưng các ông ạ, đàn ông ngoại tình chẳng hay ho gì cả. Nếu ai đó cũng đang lạc lối như tôi của trước đây, hãy về sớm một hôm để biết những sự vất vả của vợ mình nhé! 

đi ăn hải sản với bồ

Ảnh minh họa: Nguồn scmp.com