Chàng trai chẳng hiểu sao bạn gái lại tức giận đến mức đòi chia tay, nhưng cư dân mạng lại làm anh “sáng mắt” bởi những lý lẽ không thể thuyết phục hơn.
Một trong những điều quan trọng trong tình yêu chính là phải biết tin tưởng vào bản thân và đối phương. Khi cả hai đã thật sự yêu thương và thấu hiểu nhau thì mối quan hệ sẽ được bền chặt, mỗi người cũng cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng đầu óc khi không phải hoài nghi, ngờ vực người còn lại.
Thế nhưng tin tưởng cũng có chừng mực và đặc biệt là phải luôn tỉnh táo để phân định được sự việc đúng sai, có nên tin hay không. Chứ tin tưởng một cách mù quáng thì dễ bị lừa dối. Các thanh niên trong tình yêu cũng lươn lẹo đủ đường nhưng cứ thích bắt người yêu mình phải tin tưởng tuyệt đối, chẳng hiểu kiểu gì.
Mới đây, có anh chàng lên mạng tâm sự về những xích mích với bạn gái xoay quanh chuyện anh và bạn thân vào khách sạn nhậu. Dù anh khẳng định là trong sáng và “không có gì” nhưng người yêu không tin. Cô nàng còn đùng đùng muốn chia tay làm anh vô cùng khó hiểu:
Anh chàng thật lòng chẳng biết mình làm gì sai. Ảnh chụp màn hình, Him
“Tối qua mình và đứa bạn thân có rủ nhau đi nhậu, vì mình có người yêu rồi nên chúng mình không thể ngồi nhậu ngoài quán, người ngoài bạn bè nhìn thấy thì không hay nên chúng mình quyết định vào trong khách sạn để nhậu, vừa kín đáo và dễ để ngồi tâm sự mà không lo ai để ý.
Vậy mà đến khi ny mình gọi điện hỏi đang đâu thì mình cũng thật thà bảo đang nhậu với đứa bạn thân trong khách sạn. Sau đấy bạn gái mình giận dỗi đòi chia tay. Ủa nhậu với bạn thân khác giới trong khách sạn thì có gì sai chứ??? Mọi người cho mình hỏi nên phải xử lý thế nào để người yêu mình hiểu?”.
Hình ảnh chàng trai rủ bạn thân khác giới vô khách sạn nhậu. Ảnh D.M.Q
Chẳng biết là anh chàng có vẻ không hiểu lý do gì người yêu giận là thật hay giả, nhưng cư dân mạng đã chỉ ra cho anh biết nguyên nhân. Nói thẳng nói thật như vầy mà anh cũng chẳng hiểu nữa thì thôi vậy:
- Có người yêu rồi còn không biết ý biết tứ rủ cả bạn thân vào khách sạn mà nhậu. Con gái bọn tôi rất ghen và rất để ý đến người bên cạnh mình đó. Mồm mép bảo có người yêu rồi nên ngồi ngoài quán người khác thấy sẽ không hay. Thế đem so với việc bê nó vào khách sạn nhậu thì cái nào không hay hơn cái nào vậy? Nói chuyện nghe vô lý vừa. Riết chán mấy cái ngôn từ này của một số anh con trai giống như anh này.
- Ơ thế nhậu ngoài quán còn sợ người ngoài bạn bè nhìn thấy thì không hay vậy vào khách sạn kín đáo dễ tâm sự thì hay hả? Lần sau mấy chuyện vậy ông giữ mình ông biết đi nhé, tâm sự ở đây người ta chửi cho.
- Không nên giận, nên chia tay thì tuyệt vời luôn.
- Bạn gái anh thật không hiểu chuyện, đáng ra cô ấy phải hỏi thêm anh và bạn thân ở khách sạn nào phòng nhiêu để em rủ đứa bạn thân khác giới của em sang phòng bên cạnh tâm sự. Nào anh về anh qua gõ cửa nhé!
- Cô người yêu nhanh trí rủ bạn thân khác giới vào khách sạn nhậu luôn, giận dỗi gì tầm này.
Có lẽ dễ kiếm được người để hẹn hò nên hiện nay có rất nhiều người không biết trân trọng tình cảm đôi lứa nữa. Việc liên lạc, gặp gỡ nhau quá dễ dàng, một người thậm chí có thể qua lại, nói lời yêu đương với nhiều người khác. Cũng vì vậy mà dù có là người yêu hay đã kết hôn, người ta vẫn không thật sự biết quý trọng tình cảm và sự hiện diện của đối phương ở bên đời mình.
Ảnh minh họa, Vietgiaitri
Cũng chính vì vậy mà có biết bao nhiêu người dần sợ tình yêu, sợ mở lòng mà gặp người chỉ thích chơi đùa tình cảm là một lần nữa lại tổn thương. Như trong câu chuyện này, anh chàng rõ ràng không thật lòng yêu và không biết nghĩ cho bạn gái mới hành xử như vậy. Dẫn bạn thân vào khách sạn ăn nhậu, đến giờ phút này anh vẫn nghĩ mình không sai thì chẳng còn lời nào để nói nữa.

