Người phụ nữ bực tức vì thanh niên này không chịu nhường ghế. Những người đàn ông trên xe cũng không muốn đứng lên. Chủ đề này khiến dư luận xôn xao bàn tán.

Ai trong chúng ta cũng ít nhất 1 lần trong đời ngồi xe khách, xe buýt và chuyện nhường ghế trên phương tiện này từ lâu đã là chủ đề gây tranh cãi lớn. Chủ động nhường thì quá tuyệt vời, nhưng có những người vốn đòi hỏi, thích đặt mình lên vị trí ưu tiên nên bắt buộc người khác phải đáp ứng yêu cầu thì vô lý cùng cực.

hình ảnh

Chủ động giúp đỡ, nhường ghế cho người cần được ưu tiên là hành động đẹp. (Ảnh minh họa: Hà nội mới)

Mới đây, mạng xã hội xôn xao bàn tán trước câu chuyện “đòi nhường ghế” của người phụ nữ. Khi một nam thanh niên có tên Đ.L.Đ đang ngồi yên vị trên ghế của mình, người phụ nữ lạ tiến đến gần và muốn anh nhường ghế. Anh từ chối thì chị này có những lời lẽ không hay. Những người đàn ông trên xe cũng không ai muốn rời vị trí của mình. Chính điều này càng làm người phụ nữ trở nên bực tức hơn:

“Chiều hôm qua em từ quê lên Hà Nội, do em đi từ bến nên có ghế ngồi. Có một chị bắt xe dọc đường, lên xe thì đã hết ghế ngồi, có vẻ chị ấy đang bực tức gì đó, quay qua bảo em nhường ghế. Em không nhường vì vé này là vé xe khách, tiền mua ai cũng như nhau.

Bà chị thấy em không nhường thì bắt đầu thái độ, rồi nói giọng khó chịu “Thanh niên bây giờ lạ thật, sức dài vai rộng mà không biết nhường ghế cho chị em phụ nữ” rồi là không ga lăng… 

Hỏi em không được thì chị ấy quay qua hỏi 1 vài ông anh khác nhưng cũng chẳng có ai nhường. Bả còn nói với phụ xe là bố trí cho bà ấy ghế ngồi vì là phụ nữ, cần được ưu tiên nhưng phụ xe không đồng ý. Phụ xe bảo đây là xe tư, không phải xe nhà nước.

Theo em thì chỉ có xe buýt, tàu điện công cộng thì mới nhường, còn xe tư thì bỏ tiền như nhau, tất cả đều bình đẳng đúng không mọi người”.

hình ảnh

Ảnh minh họa, nationtv, Báo Tin tức

Câu chuyện này là chủ đề khiến dân tình rần rần bàn tán. Dẫu biết đàn ông sức dài vai rộng nhường ghế cho phái yếu là việc nên làm nhưng cũng tùy hoàn cảnh. Xe đi đường dài thật khó ai chịu rời khỏi chỗ của mình để đứng, chỉ trừ những trường hợp như phụ nữ có thai, người già, trẻ em, người khuyết tật...

Dưới đây là những bình luận của người dùng mạng:

- Người có thái độ vậy thì trong trường hợp này không cần phải nhường bạn nhé. Hết chuyến xe rồi đường ai nấy đi, quan trọng gì bạn. Mất tiền cứ ngồi thôi, không ai trách bạn đâu. Chúc bạn vui vẻ.

- Ủa con gái thì làm sao mà không đứng được? Tôi cũng là con gái đây, tôi bắt xe từ trường đi về quê có cụ già lên xe mà hết chỗ, mặc dù say xe lắm nhưng vẫn nhường đấy thôi. Trừ khi là mang thai, cụ già hoặc trẻ nhỏ người ốm, người khuyết tật chứ khỏe mạnh lành lặn còn đòi nhường, không được lại quay sang chê à?

- Nam nữ bây giờ bình đẳng rồi. Trường hợp này không cần nhường, nếu có nhường thì là bạn nam tự nguyện.

- Bạn không nhường là đúng nhé. Trừ khi cô này ốm yếu thì bảo nhường chứ đã lành lặn bình thường thì kệ đi.

- Đi đường dài mệt bỏ xừ ra. Không phải ai cũng đủ cao thượng để nhường ghế cho 1 người khỏe mạnh lành lặn lại còn chả quen biết gì.

Đã từng có nhiều trường hợp, mới đây nhất là trên đường về quê, người phụ nữ mua vé nằm giường trên nhưng sau đó muốn đổi xuống giường dưới với lý do có con nhỏ. Cô lên tiếng yêu cầu cô gái trẻ đang nằm giường dưới nhường cho mình. Yêu cầu không được đáp ứng, cô quay sang cáu gắt, quay clip cô gái và đăng lên mạng với lời lẽ tức tối: “Thanh niên khỏe mạnh đi giành ghế với mấy mẹ bỉm, không hiểu nổi”. 

hình ảnh

Người phụ nữ tự ý chụp ảnh cô gái và đăng lên mạng. Ảnh saostar

Những tưởng sẽ được bênh vực, không ngờ người phụ nữ gặp quá nhiều ý kiến trái chiều. Lúc nào cũng muốn người khác phải đáp ứng yêu cầu của mình, không được thì tức tối bực dọc thật khó chấp nhận.

Khách quan mà nói, ai cũng tốn tiền mua vé xe nên chẳng có lý nào đòi hỏi người khác phải nhường chỗ cho mình. Trừ khi bản thân thật sự mệt mỏi, bệnh đau thì nên có lời lẽ dễ thương, chân thành mới mong người khác nhường ghế. Còn bản thân khỏe mạnh mà trịch thượng như những trường hợp trên thì không những chẳng được nhường mà còn bị cười chê nữa đấy. Giống như người phụ nữ bị cả xe ngó lơ, ngay cả phụ xế cũng không giúp đỡ nữa mà.