Chàng trai vô cùng khó xử khi gặp mẹ của bạn gái ở nơi nhạy cảm như quán karaoke, lại còn có tiếp viên tay vịn kế bên. 

Trên đời có lắm chuyện éo le, đôi khi tình ngay lý gian khiến người trong cuộc vô cùng bối rối. Điển hình như câu chuyện của anh chàng sau đây khi dẫn sếp và đối tác đến uán karaoke ăn nhậu, gọi mấy em tay vịn xong rồi bị mẹ của người yêu bắt gặp. Anh ta không biết phải trả lời như thế nào cho ổn thỏa vì tình ngay lý gian quá.

Nguyên văn câu chuyện như sau: 

"Mẹ người yêu bắt gặp mình đi karaoke tay vịn thì phải làm sao? Ngắn gọn thôi, mình và người yêu cùng quê, yêu nhau 4 năm, năm tới kế hoạch là sẽ cưới, 2 nhà cũng gặp nhau nói chuyện rồi.

hình ảnh

Status của anh chàng.

Công việc của mình thì hay phải đi tiếp khách, rồi thi thoảng cũng phải gọi karaoke tay vịn, thật ra mình không khoái việc này lắm nhưng vì công việc, vì sếp nên phải như vậy (công việc gì thì mình xin phép giấu). Đến tối hôm kia, mình đến quán quen, xong cũng như mọi khi, 6 người thì gọi 6 tay vịn, mình thì không làm gì cả nhưng mình vẫn phải gọi để cho bằng mọi người, nếu mình không gọi thì đối tác, các sếp lại bảo mình như vậy là không được...

Xong thì mọi người ra quán karaoke đúng lúc mẹ người yêu đứng ngay ngoài, mình đã cố né đi rồi thì mẹ người yêu:

- Ơ T, cháu làm gì ở đây.

- Ơ cô, cô làm gì ở đây ạ?

- Bạn cô kinh doanh quán karaoke này cô qua chơi thôi.

Đúng thật, chủ quán karaoke chạc tuổi mẹ người yêu.

- Dạ cháu đi tiếp khách ạ.

- Khách nào, mấy ông kia á. Mấy cái ông có mấy con bé đỡ kia à.

- Dạ…

- Vậy là mỗi người 1 đứa à?

Đến lúc này mình không biết nói gì, im lặng 1 lúc xong mình nói:

- Dạ giờ cháu có việc gấp, cháu phải đưa sếp về ạ.

Lúc này thì mẹ người yêu lại không nói gì, cứ nhìn từ đầu đến chân mình. Thề cảm giác lúc ấy bôi nhếch không chịu được. Người thì toàn mùi bia rượu, lại còn từ cái phòng karaoke có 6 người 6 tay vịn ra đập ngay vào mắt mẹ của người yêu.

Giờ thì mình chưa thấy người yêu nói gì nhưng không biết mẹ người yêu có nói cho người yêu biết chuyện này không. Cái lúc ấy cô chủ quán còn nó chêm vào 1 câu: 'Cậu này là khách quen của quán, lần nào cũng gọi mấy em vào tiếp khách'. Thôi không còn chỗ nào để chui nữa rồi, lần sau không biết gặp mặt thì phải đối đáp ra sao".

hình ảnh

Ảnh trái minh họa, v.qq.com

Có trời mới biết anh ta gọi mấy em tay vịn ra có làm gì hay không, nhưng theo anh ta nói thì gọi để làm vừa lòng sếp, chi tiết này tạm tin. Nhưng nếu bị mẹ của người yêu bắt gặp và tỏ vẻ nghi ngờ về chuyện anh ta ngồi phòng karaoke với nhân viên tay vịn thì lo lắng là điều không thể tránh khỏi.

- "Anh không phải lo lần sau gặp sẽ phải đối đáp như thế nào đâu, vì làm gì có lần sau nữa", "Mình không làm gì cả nhưng mình vẫn phải gọi, khôn như ông quê tôi xích hết rồi", "Phải hỏi là lần sau gặp mẹ người yêu cũ thì nói gì mới đúng", "Làm gì còn lần sau nữa mà ông lo lắng"... Bình luận của cư dân mạng.

hình ảnh

Tuy nhiên, nếu mình không làm gì sai thì không cần phải lo lắng. Công việc làm ăn đôi khi để chiều lòng sếp và khách hàng thì phải dẫn đi ăn uống, gọi nhân viên tay vịn cũng là chuyện không tránh khỏi. Quan trọng là bản thân mình ý thức được việc gì nên và không nên làm, giữ giới hạn và không đụng chạm hay có hành động nào quá đà với các cô gái đó là được. Vì nói chung họ cũng đi làm vì tiền, nếu khách không có yêu cầu thì họ cũng chẳng cần phải tung chiêu quyến rũ hay chèo kéo gì cho mệt người. 

Về phần cô bạn gái và gia đình cô ấy, nếu đủ tin tưởng thì sẽ không có chuyện nghi ngờ rồi nảy sinh những chuyện không mong muốn. Người lớn như mẹ của cô gái cần phải biết phân biệt đúng sai để giữ gìn hạnh phúc cho con gái. Chuyện chẳng có gì lớn, đàn ông có bản lĩnh sẽ biết chứng minh mình trong sạch hoặc thậm chí không cần phải làm gì nếu mình không sai. Còn người làm sai thì có lấp liếm thế nào cũng không được.

Nguồn Công lý & xã hội