Cô gái không hề biết rằng 2 kẻ đang hồ hởi chụp hình cùng mình chính là kẻ lừa đảo. Tuy số tiền không lớn nhưng tự dưng bị "móc túi" khiến cô uất ức mãi không thôi.
Cuộc sống này dù người giàu hay nghèo, ai chẳng phải làm việc để kiếm tiền sinh nhai? Trong hàng vạn công việc có tên và không tên, không có việc nào thấp hèn, miễn là kiếm ra đồng tiền chân chính thì đều được trân trọng. Người ta chỉ khinh khi những người vịn cái cớ mưu sinh mà sẵn sàng làm chuyện thất đức để kiếm đồng tiền bẩn. Vì cái lợi trước mắt, họ không từ thủ đoạn nào, thậm chí là sẵn sàng đáp trả, đánh đập những ai dám chống lại họ.
Là người bản địa, cô gái có tên H.H cùng gia đình đến Cố đô Hoa Lư (Ninh Bình) tham quan chụp ảnh vào ngày 18/4 vừa qua. Chứ ngỡ mình là dân địa phương thì sẽ tỉnh táo trước những chiêu trò của bọn lừa đảo. Thế nhưng H.H không ngờ rằng, trong giây phút bất cẩn, cô bị nhóm người xấu qua mặt bằng cách vô cùng tinh vi. Móc tiền ra đưa cho chúng, cô cảm thấy uất ức vô cùng.
H.H quyết định chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội với dòng trạng thái như sau:
"Khi em đang đứng thì bị kéo lại và nói muốn chụp ảnh chung với thái độ hòa nhã, thân thiện. Vâng, Đại thánh tạo dáng rất chuyên nghiệp, phối hợp rất ăn ý.
Lúc ý, em chỉ nghĩ hai người đó đứng ở cổng vào khu di tích là để giới thiệu và quảng bá du lịch. Nào ngờ...
Vừa định rời đi, Đại thánh nói với em:
- Cho anh xin 30k tiền công chụp ảnh với em. Anh cũng phải thuê trang phục nên không miễn phí được".
Ảnh trái: Cô gái tốn 30k sau khi chụp ảnh với tôn ngộ không. Ảnh phải: Chỉ vì chụp ảnh với chú mèo Kitty, cô gái bị đòi 40k tại Đà Lạt.
Không còn cách nào khác trước pha lừa đảo trắng trợn, H.H chỉ còn biết lấy tiền đưa trước khi xảy ra chuyện rắc rối hơn. Trường hợp H.H gặp phải đã cảnh tỉnh cho nhiều người trước những chiêu trò của kẻ xấu.
Cư dân mạng để lại nhiều bình luận nhắc nhở nhau nên cẩn thận khi đến chơi, du lịch tại một nơi nào đó và nhận được lời rủ rê chụp ảnh hoặc chèo kéo từ người lạ. Trên đời chẳng có thứ gì miễn phí:
- Khoảng chục năm trước tôi đi Sầm Sơn cũng có chụp với đại thánh và mất ngay 10 cành với Đại Thánh.
- Ở đâu xa. Ngay hội chợ cạnh nhà mình. Các chú Tôn Ngộ Không phi ra đưa cho các cháu cái kẹo mút bé xíu xong bảo: chụp ảnh với chú nhé! Mình hỏi: có mất tiền không em? - 20k thôi chị ơi. May con nhà mình nó nhìn thấy các chú lông lá nó sợ xanh mắt.
- Ở cái xã hội này thì chả có cái gì gọi là miễn phí cả.
- Ninh Bình cần quản lý lại du lịch, quá kém luôn! Mặc dù phong cảnh rất đẹp nhưng thất vọng về dịch vụ.
Đây không phải là chiêu trò mới và cũng chỉ riêng Ninh Bình, tại các thành phố như Đà Lạt và TP.HCM cũng xuất hiện nhiều người mặc trang phục thú nhồi bông để vòi tiền người đi đường. Bằng cách mời mọi người chụp ảnh chung với mình, sau đó chúng sẽ đòi tiền. Nếu không trả, ngay lập tức có người đến gây khó dễ và kiểu gì cũng cướp được tiền của khách.
Một cô nàng có tên M.M khi đi du lịch tại Đà Lạt đã ôm vào người sự bức xúc khi bị dụ dỗ chụp ảnh. Trong lúc đi dạo chợ đêm, một người mặc đồ hóa trang Pikachu đã kéo tay, rủ rê cô chụp ảnh kỷ niệm. Cô nàng thấy thái độ nhiệt tình, đáng yêu nên đồng ý chụp chung. Chỉ sau vài kiểu ảnh, cô bị Pikachu vòi tiền 30k. Tự nhiên bị đòi tiền, cô nàng phản ứng lại thì ngay lập tức xuất hiện một thanh niên khác ra éo buộc M.M phải trả tiền. Trước tình thế này, cô nàng buộc phải trả tiền mới êm chuyện.
Cô gái bị lừa tiền cũng vì chụp ảnh với thú nhồi bông có vẻ ngoài đáng yêu.
Một người khác cũng bị dụ dỗ chụp hình rồi đòi tiền công khai giữa phố đi bộ Nguyễn Huệ - TP.Hồ Chí Minh. Người này bức xúc:
'Nhóm tụi em 4 người đang đi lòng vòng quận 1 thì tấp vào phố đi bộ quận 1 chơi. Tụi em cũng đi lòng vòng ở đó chơi 1 hồi xong kiếm đường lấy xe để đi về! Bạn em thì đi trước, em thì đi sau.
Cái kiểu có 1 anh mặc đồ thú nhồi bông lại nắm tay bạn em kiểu kéo kéo ấy ạ, cái kêu chụp hình cho anh với bạn 1 tấm xong kiểu tụi em thân thiện ấy ạ lại chụp em là người cầm máy, điện thoại là của em ạ.
Chụp xong ảnh phát cho mấy đứa bạn mỗi đứa cây kẹo. Còn nói 'anh cho mấy đứa hôm nay anh mệt rồi nên cho mấy đứa để anh về sớm'. Cái ảnh hỏi em ,em chụp không? Cái em lại chụp mấy bạn em đứng chụp cho em cái ông đưa em thêm cây kẹo xong nói 'tụi em cho anh xin mỗi đứa 20k vì tiền chụp hình' cái tụi em đơ 1 hồi luôn.
Cái em mới nói trả kẹo lại anh nè. Ảnh kêu kẹo là tụi anh tặng, còn phí chụp hình là em phải trả. Em tự chấm hỏi luôn? Cái gì vậy? Bạn em mới móc ra 80k để trả. Sau hôm đó bọn em mất không khí đi chơi luôn. 20k cũng không đáng nhưng tụi em mất tiền oan cùng cảm giác khó tả nên là anh chị em đi phố đi bộ cẩn thận với mấy anh mặc đồ con gấu fila chung đồng bọn là mấy anh tôn ngộ không'.
Nhóm khách không ngờ mình bị lừa tiền một cách trắng trợn.
Chẳng có gì đẹp đẽ nhưng mất tiền là có thật.
Cả một "tổ chức" đằng sau màn vòi tiền của khách.
Nói chung, bây giờ ra đường thật giả khó lường. Những kẻ ăn không ngồi rồi bày chuyện móc túi thiên hạ thì nhiều vô số kể. Đi du lịch, đi chơi trong nước ngỡ sẽ được tận hưởng giây phút nghỉ ngơi thoải mái, ai ngờ cứ phải dòm trước ngó sau cẩn thận sợ bị lừa đảo. Đã tốn tiền đi du lịch còn phải tốn tiền cho những thứ cạm bẫy này, thử hỏi ai mà không bức xúc.
Cứ nhớ rằng, trên đời không có thứ gì miễn phí. Đặc biệt là khi những kẻ không quen không biết cứ sấn sổ tới đòi tặng quà bánh, chụp hình chung thì tốt nhất là nên tránh xa. Lỡ nhận quà từ chúng hay thử chạm vô một chút thôi là không biết hậu quả sẽ như thế nào, mà mất tiền là điều không thể tránh khỏi. Và rất mong các cơ quan chức năng có thẩm quyền sẽ vào cuộc, tìm ra và có biện pháp ngăn chặn những kẻ lừa đảo, trả lại môi trường trong sạch, an toàn cho người dân địa phương và khách du lịch.
Nguồn tham khảo: Vietnamnet, thongtindalat24h

