Lương thấp, không có tiền đồ thì tốt nhất nên bảo con loại từ vòng gửi xe, cứ nhắm mắt theo nghề thì con khổ, mẹ cha cũng chẳng vui nổi.
Giờ người người nhà nhà tuyên truyền khẩu hiệu để con tự do suy nghĩ, tự do phát triển. Qua rồi cái thời áo mặc không qua khỏi đầu, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Nhưng nói gì thì nói, con mình thì mình phải dạy các mẹ ơi. Rõ ràng thấy con đi sai đường mà cha mẹ không cản, không khuyên là cha mẹ vô trách nhiệm.
Như chuyện chọn ngành học, ra trường chọn nghề, xin việc của con. Bản thân cha mẹ đã nếm đủ mùi đời, trầy da tróc vẩy đi làm. Cha mẹ sẽ biết đâu là việc tốt, đâu là chỗ khổ không nên đâm đầu vào. Do đó, định hướng ngành học cho con mới chỉ là bước đầu. Sau đó, định hướng công việc cho con mới quan trọng.
Với kinh nghiệm ra đời dày dặn, hy vọng cha mẹ cản con làm 4 công việc không có tiền đồ kịp lúc. Kẻo con sa vào khó thoát ra, cuộc sống mệt mỏi, đi làm cực thân mà lương không đủ sống. Tội nghiệp con lắm. Vậy 4 công việc nên né gấp là gì, mọi người xem những chia sẻ bên dưới coi có đúng không nha.
Công việc làm tổn hại các mối quan hệ
Công việc không có tiền đồ thì phải cản con làm ngay. Gặp công việc làm tổn hại các mối quan hệ xung quanh con thì khuyên bỏ liền cho lành các mẹ ơi. Ví dụ như một số ngành cần các mối quan hệ như tiếp thị, bán hàng. Cứ gặp bạn bè, họ hàng là kêu người ta mua giúp, mua đi thì ai cũng muốn né.
Ảnh mang tính minh họa: yunman
Có rất nhiều trường hợp, cắt đứt liên lạc, né tránh nghe điện thoại, xóa bạn bè trên mạng xã hội cũng vì mấy công việc này mà ra. Thật ra có rất nhiều công việc cho các em lựa chọn. Cần gì phải dấn thân vào cái nghề mà ai cũng ghét.
Công việc dễ dàng bị thay thế, đi làm cứ sợ bị sa thải
Ngày em mới đi làm, có sếp từng nói “đi làm đừng mang tư tưởng không ai có thể thay thế mình”. Mọi vị trí dù quan trọng đến đâu, đến lúc cần thay thì bằng một tốc độ điện xẹt, công ty sẽ tìm ra người mới ngay. Để trụ vững, chỉ còn cách tăng giá trị của bản thân lên để công ty có lý do giữ mình lại.
Nhưng đâu phải em học sinh, sinh viên nào cũng biết được điều này. Với đầu óc non nớt, ngay khi ra trường, gặp được một công việc đơn giản, nhàn hạ là các em mừng lắm. Nhưng vì nó đơn giản, ai cũng có thể làm được nên các em có thể đối mặt với khả năng có thể bị sa thải bất cứ lúc nào.
Là cha mẹ, nếu thấy con đang vướng vào kiểu công việc có tính chất ngắn hạn, bấp bênh, quá phổ thông thì nên có sự khuyên giải. Làm việc đúng chuyên môn, vào môi trường nhân sự ít biến động thì mới có tiềm năng thăng tiến.
Ảnh mang tính minh họa: sohu
Công việc quá ổn định
Có nhiều em mới ra trường nhảy việc như ăn cơm bữa. Các em quan niệm càng nhảy việc càng học được nhiều, có kinh nghiệm, lương càng cao. Nhưng cũng có những em theo xu hướng ổn định, làm một nơi, một việc lâu dài, không thích nhảy việc.
Xu hướng ổn định này cũng tốt, vì về lâu dài, cứ nhảy việc suốt sẽ khiến cuộc sống bấp bênh. Trường hợp có gia đình, sinh con thì công việc ổn định, lâu dài vẫn tốt hơn. Nhưng nếu là một công việc quá ổn định thì nên xem xét lại. Ở chây ì một vị trí quá lâu, tinh thần sẽ dễ sa sút, nhàm chán.
Đi làm chỉ kiểu đối phó, sức trẻ thụt lùi, chưa 30 đã như một người trung niên sắp về hưu thì chẳng khác gì cái máy. Nếu còn trẻ mà chọn kiểu công việc ổn định, nhàn hạ, hưởng thụ hoặc bị sắp đặt, có thể sau này sẽ hối hận. Chi bằng nhân lúc còn trẻ cứ bay nhảy thỏa thích một hai năm đầu, tìm ra hướng đi riêng.
Chắc chẳng bậc cha mẹ nào muốn con mình thằng một cỗ máy làm việc, sáng 8 giờ ra cổng, chiều 5 giờ dắt xe về. Đi làm mà chẳng có tương lai, chẳng có thăng tiến cũng chẳng có cạnh tranh, hào hứng. Vậy thì nên khuyên con ngừng lại, tìm hướng khác.
Khuyến khích con thử sức, ra khỏi vùng an toàn cũng là trách nhiệm hướng dẫn của người làm cha mẹ.
Những công việc bào mòn sức khỏe
Nhiều sinh viên mới ra trường ỷ bản thân còn trẻ, có sức khỏe nên dấn thân vào những công việc bào mòn sức khỏe. Nghĩ rằng chỉ cần bỏ ra một, hai năm thức đêm, tăng ca, làm cật lực sẽ gặt được thành quả. Nhưng điều các em không lường trước được đó là sức khỏe một khi giảm sút, mất đi, có khi không thể hồi phục lại như ban đầu.
Ảnh mang tính minh họa: QQ - bilibili
Để em kể phụ huynh nghe chuyện của chị bạn em. Ngày trước chị học giỏi toàn trường, lên đại học là sinh viên ưu tú, tốt nghiệp loại giỏi. Vừa ra trường là có công ty nước ngoài rước đi ngay. Lương mới ra trường cách đây hơn chục năm đã 20 triệu. Nghe mà ai cũng ganh tị khủng khiếp.
Nhưng đùng cái nghe chị bị đột quỵ, do nhiều năm liền làm việc kiệt sức và ăn uống không đầy đủ. Nghe kể chị đi làm từ 8 giờ sáng, ngồi làm việc đến 11, 12 giờ đêm cho kịp tiến độ. Ngày chị nhập viện, người gầy như que củi, suy dinh dưỡng nặng và hôn mê suốt. Bao nhiêu tiền chị làm ra trước đó đều đổ vào viện phí, thuốc thang và trị liệu phục hồi.
Sau khi ra viện, chị vẫn rất yếu, 3 năm sau đó chị vẫn chưa thể đi làm lại. Tiền của đều mất hút, thần kinh bị ảnh hưởng, suy kiệt. Đánh đổi sức khỏe để lấy tiền, nhưng cuối cùng lại phải lấy tiền để níu kéo sức khỏe. Có đáng không?
Cha mẹ thương con tốt nhất nên khuyên con tránh xa những công việc tổn hại sức khỏe, bòn rút sức lao động. Với những công việc sức lực bỏ ra gấp 3 lương nhận, bị ép tăng ca không lương, ăn gian giờ làm thì thôi, nên cản con làm. Sức khỏe là vô giá, tiền thì từ từ kiếm được, chứ mất sức khỏe thì mãi mãi chẳng thể lấy lại như ban đầu.
*Bài viết thể hiện góc nhìn cá nhân

