Chia sẻ ra nhưng điều này, tôi biết nhiều người sẽ nói tôi là loại phụ nữ không ra gì. Bản thân tôi hơn chục năm nay cũng sống trong dằn vặt đau khổ lắm nhưng cũng là vì cùng đường, bất đắc dĩ lắm tôi mới buộc phải lừa dối chồng như thế.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Trước khi đến với người chồng hiện nay, tôi từng có mối tình kéo dài 6 năm với một người đàn ông khác. Cũng vì bố mẹ tôi phản đối mà cuối cùng 2 đứa buộc phải chia tay. Bố mẹ tôi không đồng ý cho anh ấy làm rể họ bởi gia cảnh anh quá phức tạp, bản thân anh cũng không có nghề nghiệp gì.

 Khác với người yêu cũ, chồng tôi thành đạt, học thức nên bố mẹ ưng lắm. Chính họ mai mối cho chúng tôi tới với nhau. Sau gần 1 năm anh tới nhà theo đuổi, được bố mẹ tác động nhiều, tôi cũng mở lòng đón nhận tình cảm của anh để cho chính mình 1 cơ hội khi biết rằng chuyện tình cảm của mình với người cũ sẽ chẳng thể có tương lai.

 Tuy nhiên tới sát ngày cưới, tình cũ uống say van xin tôi cho anh gặp 1 lần cuối. Khi tôi từ chối anh dọa sẽ lấy cái chết để quên đời. Không còn cách nào tôi đành tới gặp anh ấy. Không ngờ rằng tới nơi, anh ta say quá đã túm lấy tôi làm chuyện ấy. Sức tôi chẳng kháng cự nổi, lại thêm bản thân cũng vẫn còn vương vấn tình cảm nên đã mặc nhiên chấp nhận anh ta 1 lần nữa.

Sau cưới gần tháng tôi phát hiện dính bầu. Tôi biết, cái thai không phải của chồng tôi mà là của người cũ nhưng nhiều lần cố lấy hết can đảm để nói sự thật với chồng song ngồi trước anh, tôi lại không thể cậy lời được. Chồng tôi không hề nghi ngờ, thấy vợ có bầu, anh hạnh phúc, sung sướng lắm.

Cứ như thế tôi sống trong dằn vặt, đấu tranh giữa nói và không. Cho tới khi tôi vỡ ối sinh non còn phải cắt cả tử cung giữ tính mạng thì chuyện đứa con là của tình cũ tôi quyết định sẽ vùi sâu chôn chặt. Bởi trước đó tôi còn nghĩ sẽ đẻ một đứa con khác bù đắp cho anh thì giờ tất cả đã đều không thể nữa. Nếu anh lại biết đứa con duy nhất tôi đẻ được không phải là con anh thì chắc chắn anh không bao giờ tha thứ cho vợ.

Con trai tôi giống mẹ y đúc nên chồng tôi càng không bao giờ có nghi ngờ gì. Ngược lại anh lúc nào cũng coi thằng bé là báu vật vô giá của cuộc đời anh, lúc nào anh cũng quấn quýt, yêu thương nó hơn chính bản thân mình. Mỗi lúc nhìn chồng ôm ấp, chăm sóc con, tôi vừa hạnh phúc nhưng cũng run sợ có một ngày anh biết thằng bé không phải con anh thì tôi sẽ mất tất cả.

Tôi yêu chồng, cũng biết bản thân mình quá ích kỷ và tham lam nhưng cứ nghĩ tới cảnh cuộc sống thiếu anh tôi sẽ không chịu nổi. Vậy nên tôi sẽ vẫn giữ bí mất kia tới khi nào còn giấu được thì thôi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet