Ngày Tết, 3 trụ cột gia đình ngồi tập trung xem bộ phim cảm động của Hàn và sụt sùi nước mắt. Khi người đàn ông khóc là đây sao?
Nếu bạn chưa biết như thế nào là bộ phim cảm động đến phát khóc thì có lẽ bạn chưa xem Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7. Có nhiều người cho rằng, họ chẳng dám xem lại lần 2 chỉ vì phim quá xúc động, dễ khóc đến trôi massara, trôi luôn cả bản chất mạnh mẽ cứng rắn thường ngày.
Tết nay thật ít có cảnh gia đình sum vầy tụ họp lại cùng nhau xem ti vi, tập trung theo dõi từng bộ phim như xưa. Thế nên để tạo nên không khí gắn kết, bạn Hương Ngân (SN 2003, Hòa Bình) đã mở phim Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7 cho cả nhà cùng xem, bao gồm các thành viên trụ cột gia đình như ông 85 tuổi, bố và chú đều U60, mẹ và em trai của Ngân.
Thường người lớn sẽ không mấy kiên nhẫn khi xem phim nước ngoài. Ấy vậy mà ông, bố và chú của Ngân lại chăm chú theo dõi từng phân cảnh, cùng khóc, cùng cười với phim. Nhất là ở những đoạn xúc động, họ nước mắt ngắn dài khiến Ngân vừa thấy thương, vừa thấy buồn cười. Được biết, ông, bố và chú của Ngân nhiều lần sụt sùi xúc động nhưng đến đoạn cao trào nhất cô mới chạy ra một góc để quay.
3 người đàn ông trong nhà ngồi khóc sụt sịt khi xem phim. Ảnh chụp màn hình, vtc
Hương Ngân chia sẻ: “Mọi khi đến giờ ăn cơm thì nhà hay bật thời sự để xem nhưng hôm đấy mình muốn cho cả nhà xem phim vì phim rất ý nghĩa. Trước đấy mình cũng nói với cả nhà phim rất hay và rất buồn nên nhà cũng tò mò xem đến cuối phim. Trong clip là lúc cả nhà mình ăn cơm xong nhưng các bố, bác, ông vẫn ngồi xem và mang cả bộ ấm chén vào nhà để xem”.
Thậm chí, Hương Ngân còn cho biết: “Ông mình gần 85 tuổi cũng ngồi lại cuối cùng để xem dù vietsub rất khó đọc. Ban đầu nhà mình xem từ lúc bắt đầu ăn cơm là có cả bà với mẹ mình nữa xong lúc sau chỉ có đúng các trụ cột, mình và em trai xem”.
Cô nàng Hương Ngân làm mọi người bất ngờ khi cả 3 trụ cột trong nhà đều rất chăm chú theo dõi bộ phim, đều rơi nước mắt xúc động. Trong khi bà và mẹ của Ngân thì chẳng mấy quan tâm, vừa ăn cơm xong là họ đi làm việc khác ngay. Một cảnh rất đối nghịch với các gia đình khác.
Nhìn bề ngoài cứng rắn, ít thể hiện tình cảm thế thôi nhưng đàn ông đa phần là những người sống tình cảm. Giống như trong gia đình, bố thường là người ít nói, ít giao tiếp và dường như không bao giờ nói lời yêu thương với con. Nhưng tình yêu của bố dành cho là không thể nào đong đếm được. Bố là người luôn dõi theo, luôn để ý và giúp đỡ con từng chút một.
Cảm xúc của bố chỉ được bộc lộ khi vào ngày cưới, nhìn thấy con tìm được người tâm đầu ý hợp để cùng chăm sóc nhau cả đời bố mới yên tâm, lúc đó nước mắt rơi vì thương, vì mừng. Vì vậy, hãy yêu thương và quan tâm đến bố cũng như những người đàn ông trong gia đình bạn nhiều hơn nhé!


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1