Tặng quà thế này thì có ai dám từ chối đâu chứ. Gọn nhẹ dễ thương nhưng vô vàn giá trị là đây chứ còn gì nữa.

Mới hôm trước có anh chàng than rằng tặng bạn gái hoa thì cô ấy nói không thích, tặng đồ gia dụng thì cô ấy nói không cần, đòi chở đi chơi thì cô sợ dịch bệnh nên không đi. Thấy bạn gái liên tục từ chối tấm lòng của mình, anh chàng thật sự chẳng biết làm sao. Và đây cũng là tâm lý chung của đa số cánh mày râu khi đến ngày dành riêng cho hội chị em phụ nữ. Các anh đau đầu vì không biết tặng quà gì cho các nàng vui, tình cảm thêm phần bền chặt.

Có lẽ rút kinh nghiệm sâu sắc từ các năm trước, người đàn ông sau đây đã nhanh trí làm ngay món quà nhỏ gọn, độc đáo và tỉ mỉ chụp hình để hướng dẫn cho các anh em trên mạng xã hội. Công nhận món quà nhỏ nhưng có vỏ, dễ dàng đốn tim hội chị em trong dịp lễ năm nay.

Cụ thể, có người đàn ông review cách làm một bình hoa nhỏ nhắn xinh xắn và cực kỳ “đơn giản” để tặng vợ hoặc người yêu nhân dịp 20/10. Cách thực hiện chỉ bao gồm 2 bước cơ bản, không tốn nhiều thời gian nhưng hơi tốn sức lực để tìm cho đủ nguyên liệu còn phần trang trí hoa hòe thì có hay không cũng chẳng quan trọng. Rồi, bắt tay vào thực hiện một bình hoa xinh xắn tặng vợ/người yêu để họ “gục ngã” vào dịp lễ năm nay nha:

- Bước 1: Chuẩn bị một cái nịt (sợi dây) và bó thành cái bình như hình. Sau đó dùng ít hoa cắm vào bình là xong, quá đơn giản. 

- Bước 2: Tìm người yêu để tặng và kèm với những câu nói yêu thương.

hình ảnh

Chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu và phải cầm cho thật chặt. Ảnh Vietnamnet

Nói là đơn giản dễ làm thế thôi nhưng bước 1 thì có thể thực hiện, nhưng bước 2 thì không phải muốn cũng được đâu nha. Thành ra, nếu các anh chàng vẫn còn cô đơn thì hãy dành tặng món quà siêu dễ thương này đến mẹ, chị em của mình để tình cảm gia đình thêm phần khắng khít và đậm đà hơn. 

hình ảnh

Bình hoa đơn giản, gọn nhẹ và "không hề tốn kém". Ảnh Vietnamnet

Chỉ với 2 bước thực hiện, cư dân mạng cho rằng món quà nghe có vẻ đơn giản nhưng thật sự chẳng giản đơn một chút nào. Của ít lòng nhiều không ít hội chị em có chịu hay không. Về phía mình, hội chị em cho rằng họ không cần hoa, chỉ cần chiếc bình như thế này là đủ:

- Chúng tôi không phải là kiểu phụ nữ thực dụng như vậy. Các anh đừng nghĩ chỉ với 1 lọ hoa như vậy đem tặng chúng tôi sẽ xiêu lòng. Tuy nhiên nếu là 2 lọ thì chúng tôi sẽ xem xét.

- Cái bình không tôi cũng nhận nhé, không cần hoa đâu.

- Tôi cũng là người chỉ thích đơn giản thế này thôi, lãng mạng thì có hoa còn không có hoa thì tối giản nhất cái bình hoa không như vậy cũng là được rồi.

- Quả bình hoa chất lượng thật sự, cắm thêm bông hoa hết sức tinh tế.

Bên cạnh những anh nam hết sức nghiêm túc trong chuyện tặng quà cho vợ/người yêu thì cũng có người vô cùng hài hước. Không cần phải vò đầu bứt tóc xem tặng gì cho nàng vui, các anh có gì tặng nấy, cây nhà lá vườn đến mức người nhận được quà không biết nên vui hay buồn. Cơ mà cũng dễ thương lắm nè:

hình ảnh

Rồi dịch ở nhà ăn mì gói chưa đủ hay gì còn đem tặng nhau nữa? Ảnh Phụ nữ online

hình ảnh

Người nhận sẽ khóc thét đúng nghĩa khi mở quà nè. Phụ nữ online

hình ảnh

Cũng là 3 chỉ, 1 cây nhưng không phải vàng thôi. Ảnh Phụ nữ online

hình ảnh

"Hoa" này nhận xong không dùng để cắm mà để nấu canh ăn cho hạ hỏa nè. Ảnh Phụ nữ online

Người ta nói trên đời khó hiểu nhất là phụ nữ, nhưng người ta không biết rằng dễ hiểu nhất cũng vẫn là phụ nữ. Họ luôn thích được người đàn ông của mình quan tâm, dù không thể gặp nhau nhưng chỉ một vài tin nhắn, cuộc gọi cũng đủ làm họ vui. Lễ Tết họ cũng chẳng đòi quà gì cao sang, chỉ cần cành hoa đơn giản cũng đủ làm họ vui cả ngày. Nhưng nếu anh chàng nào tinh tế hơn biết nắm bắt sở thích của bạn gái, tặng cô ấy những thứ cô cần thì niềm vui càng tăng lên gấp nhiều lần.

Ngày 20/10 đã kề bên, hãy tận dụng cơ hội để thể hiện tình cảm với cô gái mình yêu hay người phụ nữ của mình đi nào. Biết đâu qua ngày này, người độc thân sẽ có thêm một nửa còn lại để yêu thương, các cặp vợ chồng tình cảm sẽ thêm phần nồng thắm.