Đám cưới đặc biệt của cặp đôi ở Nghệ An đã thu hút đông đảo cư dân mạng quan tâm trong những ngày gần đây. Thực hư những thông tin lan truyền trên mạng xã hội đã được gia đình đôi bên chia sẻ rõ ràng, tránh gây hiểu lầm.
Với những ai thường xuyên lướt mạng xã hội, trong những ngày gần đây hẳn đã bắt gặp hình ảnh hoặc clip ghi lại một đám cưới đặc biệt ở Nghệ An. Mình nói “đặc biệt” bởi thoạt nhìn sẽ dễ nhận ra cô dâu có dáng đi xiêu vẹo, nghiêng đầu qua một bên cười chào mọi người. Trong khi đó, chú rể đi cạnh nắm chặt tay vợ nhưng không nói chuyện, không cười. Đám cưới đã thu hút hàng chục triệu lượt xem cũng như hàng trăm ngàn bình luận trên mạng xã hội.
(Ảnh Thanh Niên)
Có không ít ý kiến trái chiều về hôn lễ đặc biệt này. Mới đây, mình đọc bài viết trên Thanh Niên có chia sẻ của người nhà cô dâu nên dẫn lại vài đoạn để mọi người cùng theo dõi thêm nha.
Theo Thanh Niên, cô dâu là Hồ Thị Hường (26 tuổi), chú rể là Vũ Quang Khải (22 tuổi), đều ở Nghệ An. Đám cưới của cặp đôi diễn ra vào ngày 28/12/2022 ở quê nhà. Anh Đức Tình, người đăng clip và cũng là anh họ của cô dâu, đã chia sẻ trên Thanh Niên là thoạt nhìn, chú rể như bao chàng trai khác nhưng sự thật là có hoàn cảnh khá giống với cô dâu.
“Nhiều người bảo nhà cô dâu chắc có điều kiện nhưng không phải, bố mẹ cô dâu là nông dân thôi. Lúc làm lễ, bố cô dâu khóc nói ông cũng chỉ muốn con gái mình được như người ta, lấy chồng rồi không ở được muốn về với bố cũng không sao, bố vẫn dang tay. Cô dâu nghe xong ôm bố khóc khiến nhiều người khóc theo”, anh Tình chia sẻ.
(Ảnh Thanh Niên)
Thanh Niên cũng cho biết thêm, đây là đám cưới do gia đình 2 bên vun vén để anh Khải và chị Hường có người bầu bạn, chia sẻ với nhau trong cuộc sống phía trước. Chú rể vốn là con đầu, ít nói cười nhưng từ ngày gặp chị Hường thì thường quấn quýt, quan tâm nhau.
“Hôm đó xóm có mấy đám cưới nhưng đám cưới của em Hường là đông nhất, rất nhiều họ hàng hai bên, làng xóm đến chúc phúc. Tôi còn hỏi em là đám cưới vui không, em cười à à, không trả lời rõ vì miệng bị méo. Tôi biết nhiều người có quan điểm khác nhau về đám cưới này, nhưng quan trọng là bố mẹ hai bên hiểu, thương cả hai”, anh họ của cô dâu chia sẻ trên Thanh Niên.
(Ảnh Thanh Niên)
Bố của cô dâu là ông Hồ Sỹ Hoàng (52 tuổi) có kể lại là ban đầu gia đình đôi bên gặp nói chuyện, cho hai con gặp mặt rồi hỏi các con có đồng ý cưới nhau không. Cả hai đều gật đầu nên gia đình đã vun vén để các con nên vợ nên chồng. Nỗi lòng của người làm cha làm mẹ nào dường như cũng mong mỏi con cái yên bề gia thất, có người chia ngọt sẻ bùi, bầu bạn cùng nhau.
“Sau đám cưới, hai em đang ở bên nhà nội, bố mẹ chồng hỗ trợ mọi thứ, hai em chỉ ở nhà làm việc lặt vặt, Hường biết nấu cơm nên lo chuyện cơm nước”, bố của cô dâu kể thêm trên Thanh Niên.
Cả hai có hoàn cảnh gần giống nhau, nay được về chung với nhau nên đôi khi dễ có sự đồng cảm, thấu hiểu. Nhìn các con ngồi cạnh nhau, làm gì cũng làm chung, gia đình hai bên còn đùa “này chắc là duyên do ông tơ bà nguyệt se rồi, tình cảm lắm”.
Tương lai dĩ nhiên là chuyện khó nói trước nhưng bố mẹ đôi bên đều mong mỏi các con sống hạnh phúc bền chặt và nếu có cháu thì gia đình sẵn sàng chăm giúp. “Nếu trời thương cho hai đứa đón thành viên mới, bố mẹ sẵn sàng chăm cháu”, bố cô dâu tâm sự.
Trên Thanh niên cũng đưa thêm là cặp đôi này có thể đăng ký kết hôn như bao người khác nên gia đình hai bên đã hỗ trợ để các con danh chính ngôn thuận về chung một nhà.
Đám cưới đặc biệt này sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Mình nghĩ ai cũng có nhu cầu tìm kiếm hạnh phúc cũng như xây dựng gia đình miễn sao vẫn tỉnh táo. Tuy nhiên, không phải là vô lý khi nghĩ đến viễn cảnh những trường hợp đặc biệt như cặp đôi trên sinh con bởi họ cần có người thân bên cạnh hỗ trợ để chăm con. Đây cũng là vấn đề cần cân nhắc và nếu gia đình đủ điều kiện thì không còn gì phải đáng bàn. Dù sao cũng cầu chúc cặp đôi sẽ hạnh phúc bền chặt, có người nương tựa cũng như đồng cảm lẫn nhau.

