Phát đồ từ thiện cho người dân nhưng Đại Nghĩa vẫn bị nghi ngờ lừa đảo. Nhưng chuyện gì cũng có nguyên do của nó, không thể trách bà con được.
Là một trong những nghệ sĩ tích cực làm từ thiện nhất trong mùa giãn cách xã hội này, MC Đại Nghĩa khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ và khâm phục trước tấm lòng của anh khi hoạt động "hết công suất" để giúp đỡ bà con khó khăn, nghèo đói. Hôm thì tiếp tế lương thực, hôm thì đi siêu thị giúp người dân, hôm thì trở thành người nghệ sĩ phục vụ các bệnh nhân trong bệnh viện dã chiến. Có thể nói từ khi dịch bùng phát trở lại cho đến nay, Đại Nghĩa chưa một ngày ngơi nghỉ.
Đại Nghĩa làm việc không ngơi tay suốt mùa dịch. (Ảnh: FBNV)
Mặc dù hết lòng với mọi người, song đôi lúc Đại Nghĩa cũng bị hiểu lầm là lừa đảo khi làm từ thiện. Mới đây, trên trang cá nhân, nam MC có chia sẻ về việc này khiến nhiều người quan tâm, chú ý. Đại Nghĩa viết: "Có nhiều trường hợp các bạn xin giùm cho người khác mà không nói cho họ biết, nên khi bên Nghĩa gọi điện đến hỏi thì họ ngơ ngác nói là không biết gì, không có ai xin gì, thậm chí có lần có người còn tưởng người bên Nghĩa đi…lừa đảo nữa. Vì vậy nên nếu có xin giùm ai thì các bạn cũng báo cho họ biết để bên Nghĩa có gọi đến thì họ cũng không có bỡ ngỡ nha".
Thế nhưng, đôi lúc Đại Nghĩa cũng bị nghi ngờ lừa đảo khi làm từ thiện vì một số rắc rối trong khâu xin được giúp đỡ. (Ảnh: Chụp màn hình FBNV)
Người ta hiểu lầm cũng đúng vì họ không phải là người trực tiếp xin giúp đỡ, thế nên việc Đại Nghĩa bị nghi ngờ lừa đảo khi làm từ thiện là điều khó tránh khỏi. Bởi vậy, nếu ai có xin giùm người khác thì hãy báo cho họ biết để họ không phải nghi ngờ, lo lắng gì nữa.
Ngoài việc này, MC Đại Nghĩa cũng chia sẻ đoàn gặp không ít khó khăn vì người nhận hỗ trợ không nghe điện thoại kịp thời. Anh cho biết đã có nhiều trường hợp liên hệ không được, hàng chở đến nơi rồi lại phải quay đầu về nên nam MC mong bà con thông cảm và đừng trách cứ vì nhóm cũng bận khá nhiều việc khác nữa.
Đại Nghĩa là sao Việt tiên phong trong các hoạt động thiện nguyện. (Ảnh: FBNV)
Thật sự biết ơn tấm lòng của MC Đại Nghĩa đối với người dân trong mùa dịch này. Mỗi ngày không biết có bao nhiêu trường hợp cần được giúp đỡ nên anh chỉ biết cố gắng hết sức, làm trong khả năng của mình để hỗ trợ càng nhiều người càng tốt. Giờ chỉ mong dịch bệnh qua mau chứ người dân cũng khổ lắm rồi.
MC Đại Nghĩa làm việc phờ người nhưng quyết không bỏ sót một ai.

