Đại gia chi 12 tỷ đồng xây biệt thự ở lô đất rộng nhưng cuối cùng nhận về thành phẩm chỉ biết khóc thét. Bài học đắt giá do tin người quá đáng. 

Người ta hay bảo, đừng bao giờ dạy người giàu cách tiêu tiền nhưng đôi khi có những trường hợp hy hữu rất trớ trêu như câu chuyện về đại gia xây biệt thự “một nửa” sau đây. 

Cụ thể, người đàn ông tên Bishnu Aryal đã chi 12 tỷ đồng để xây biệt thự trên một lô đất ở thành phố Sydney (Australia). Do quá tin tưởng vào chủ thầu tên Zac Homes nên sau 3 năm thi công đã biến giấc mơ của Bishnu thành cơn ác mộng.

Ban đầu, hai bên đã thỏa thuận việc xây căn biệt thự trong 1 năm. Tuy nhiên, hết lần này tới lần khác, Zac Homes lấy lý do để thuyết phục gia đình Bishnu Aryal dời ngày bàn giao biệt thự. Từ 1 năm, công trình đã kéo dài đến 3 năm và trở thành thảm họa. Bishnu Aryal vô cùng sốc khi nhận căn biệt thự chỉ có 1 nửa thay vì trọn vẹn như thiết kế ban đầu.

Trước sự thất vọng và tức giận của chủ nhà, phía nhà thầu đã giải thích lấp liếm với lý do đây là ngôi nhà độc lập theo kiến trúc độc lạ. Tuy nhiên lời bao biện này chỉ càng khiến tình hình thêm tồi tệ, chẳng thể giải quyết được vấn đề. 

hình ảnh

(Ảnh: LadBible)

“Tôi đã gọi cho người giám sát và hỏi anh ta chuyện gì đang xảy ra, tại sao ngôi nhà lại như thế này. Nhà của tôi đâu? Tôi muốn phần còn lại của ngôi nhà của mình. Tôi không hiểu? Tôi muốn một cái nhà mà sao giờ lại là một nửa ngôi nhà. Trông chả ra thể thống gì", Bishnu Aryal than thở. 

Một phần vì tài cán của nhà thầu quá dở, một phần do đại gia quá tin tưởng ở Zac Homes nên không thèm kiểm tra kế hoạch thi công trước khi chuyển tiền. Lúc nhận căn biệt thự, ông mới nhận ra tác hại của sự chủ quan này và hối hận cũng muộn màng. Nhìn căn nhà như bị dao cắt một nửa, trông rất kì cục so với xung quanh. 

Còn về phía chủ thầu Zac Homes, ông chia sẻ đã cố gắng sắp xếp với chính quyền trong 9 tháng qua, nhưng Hội đồng Liverpool và người xác nhận muốn đảm bảo rằng nửa còn lại sẽ được hoàn thành sớm.

– 12 tỉ đồng mà để xây 1 căn nhà không ra nhà thế này ư? Chủ thầu bị làm sao vậy.

– Tin người quá cũng là cái tôi, giờ sống trong nửa ngôi nhà như này cũng bức bối. Sang chảnh chả thấy đâu chỉ thấy chướng mắt. 

– 12 tỉ đồng xây được biệt thự long lanh luôn chứ nhìn như này đúng kiểu tàng hình 1 nửa nhà. Phong thủy không biết sao chứ nhìn vào thấy khó chịu, chưa nói đến việc phải sống trong đó. 

– Khổ thân chủ nhà, vứt tiền qua cửa sổ, hoang phí vô nghĩa rồi. Ông chủ thầu làm việc nhận tiền mà không có uy tín, không có tâm. 

hình ảnh

(Ảnh: LadBible)

Rõ ràng đây là bài học đắt giá dành cho nhều người, bất luận làm việc gì cũng phải có hoài nghi thay vì tin tưởng 100%, dù đó có khi là người thân. Chưa kể đụng đến tiền bạc là càng phải cẩn thận, giấy trắng mực đen rõ ràng và theo dõi sát sao thay vì hời hợt, sống bằng niềm tin và đôi khi ân hận là muộn.